Quảng Ngãi tiếp tục di dời dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Đến 17 giờ ngày 6/11, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn, nước sông Trà Khúc, sông Vệ đang lên lại trên mức báo động 3. Chính quyền địa phương đang nỗ lực di dời những hộ dân ở những nơi có nguy cơ ngập sâu đến khu vực an toàn.

Nước sông Trà Khúc chảy qua địa phận thành phố Quảng Ngãi đang lên lại trên mức báo động 3. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Trên địa bàn huyện Sơn Hà, nước sông Rin đang dâng cao trên mức báo động 3, gây ngập trên diện rộng. Mưa lớn đã làm cho tuyến Quốc lộ 24B và toàn bộ tuyến đường huyết mạch trên địa bàn huyện bị chia cắt hoàn toàn. Đến thời điểm này, toàn huyện có 10 điểm sạt lở tại các xã Sơn Trung, Sơn Giang, Sơn Kỳ và thị trấn Di Lăng. Ngay trong chiều 6/11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Hà đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị chức năng di dời khẩn cấp gần 1.000 hộ dân tại các xã Sơn Nham, Sơn Thành và thị trấn Di Lăng đến nơi an toàn, tránh thiệt hại về người.

Bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà cho hay: Hiện tại, ở Sơn Hà đang tiếp tục mưa rất to, trước tình hình đó, huyện đã huy động tất cả nhân, vật lực và phương tiện tại chỗ để hỗ trợ, đưa người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, các đơn vị chức năng cung cấp cấp mì ăn liền, nước uống để bà con không bị đói, khát. Đối với những tuyến đường bị sạt lở, huyện cũng huy động phương tiện, đoàn viên thanh niên nhanh chóng dọn dẹp để nhân dân có thể đi lại, với những điểm sạt lở lớn huyện đã đề nghị các đơn vị chức năng hỗ trợ khắc phục.

Trong ngày 6/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã cứu trợ người dân thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa - nơi bị  ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ của huyện Tư Nghĩa. Hiện có 108 hộ dân đang sống trong vùng ngập nước. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đảm bảo không để nhân dân bị đói, khát. Để kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ, trên 300 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chia làm 3 đoàn đã đến huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa để chuyển  nước uống, mì ăn liền, lương khô giúp nhân dân vùng lũ bị cô lập.

Riêng tại xã Hành Tín Tây,  gần 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Hành phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, lực lượng dân quân xã dọn dẹp bùn đất tại các trường học trên địa bàn xã; giúp nhân dân thu gom, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, tìm kiếm thi thể anh Trần Hữu Phước (sinh 1998) ở thôn Phú Thọ, xã Hành Tín Đông, bị lũ cuốn trôi vào tối 4/11.

Còn tại huyện Đức Phổ, điện lực Quảng Ngãi và điện lực Đức Phổ đã khắc phục xong hệ thống điện dân dụng, cung cấp điện trở lại cho người dân địa phương. Sau 2 ngày mất điện tại một số xã, đến chiều 6/11, các địa phương của huyện Đức Phổ đã có điện trở lại./.

Sạt lở “nuốt” 4 căn nhà, uy hiếp tính mạng 420 hộ dân

Hiện trường khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Ngày 6/11, một dòng chảy lớn quét qua thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (gần khu vực Cửa Đại)  gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông và “nuốt chửng” 4 căn nhà ở xóm Khê Tân. Trong đó, có 3 nhà dân và một trạm xăng. Sạt lở còn uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 420 hộ dân với hơn 750 nhân khẩu.

Ông Lê Thanh Chuyền vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh 3 ngôi nhà của gia đình bị dòng lũ hung dữ đánh sập trong chốc lát. Ngôi nhà cấp 4 bị “ngoạm” hết một nửa, sóng khoét sâu vào bên trong tạo nên những hàm ếch “khủng”, chỉ cần chạm chân nhẹ đã nứt gãy, rơi ào xuống dưới dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Dọn đống đổ nát còn sót lại, vợ chồng ông Chuyền không giấu được nỗi sợ hãi, nấc nghẹn. Ông Chuyền kể lại, lúc đó ông và vợ đang ở trong nhà thì nghe tiếng động ầm ầm phía sau. Chạy ra thì thấy ngói tôn rơi lởm chởm, vách tường đổ sập xuống sông. Chỉ trong thời gian ngắn nước lũ đã “nuốt chửng” hết gian bếp. Hoảng quá, ông kéo vợ con chạy ra ngoài tránh nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, dòng chảy vẫn ào ào đổ về biển, đạp rất mạnh vào bờ. Cứ cách vài phút lại sạt vài mét đất. Những móng nhà bị sóng hút hết cát, trơ ra trụ bê tông và sắt gỉ. Nhìn cảnh tượng đó, ai nấy đều không khỏi rùng mình. Anh Võ Văn Giác, người dân trong thôn cho hay, trước đây, khu vực dân cư sinh sống không bị sạt lở. Do tàu bè tập trung về đây hút cát nhiều nên mỗi khi lũ về tạo nên dòng chảy lớn, bẻ dòng thẳng vào nhà dân. Người dân mong muốn cấp trên sớm quan tâm, đầu tư xây dựng khẩn cấp tuyến đê kè để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Anh Nguyễn Ra chỉ tay về cồn cát nhô lên giữa sông cách xóm Khê Tân tầm 500m rồi kể, khi xưa nơi đây là gò nổi. Cát dài ra tít tận ngoài kia. Thế mà, chỉ mấy năm trở lại đây, bão lũ diễn biến phức tạp quá, cồn cỏ bị bứng trôi, dòng chảy thì ngày một rộng ra, vô sát vách nhà dân, lăm le đánh sập nơi ở. Nghe nói lũ chưa có dấu hiệu rút, dân chúng tôi đứng ngồi không yên.

Ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cho hay, nhận được thông tin, UBND thành phố đã huy động hơn 40 người gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ngãi, dân quân và thanh niên xung kích xã Tịnh Khê xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Trong tối 6/11, các lực lượng chức năng túc trực tại vị trí xảy ra sạt lở để sẵn sàng cùng bà con đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong buổi sáng, mực nước ở sông Vệ và sông Trà Khúc đã bắt đầu giảm nhưng đến chiều tối nay, lũ trên sông Trà Khúc và thượng nguồn sông Vệ đang lên trở lại. Dự báo đêm nay (6/11/2017) đến sáng sớm mai (7/11/2017), lũ trên các sông tiếp tục lên cao. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 7.80m, trên mức báo động 3: 1.30m.  Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5.70m, trên mức báo động 3: 1.20m, thấp hơn đỉnh lũ năm 1999: 0.29m. Do vậy, tại các địa phương, công tác di dời, sơ tán dân lại một lần nữa được chính quyền Quảng Ngãi thực hiện một cách khẩn trương.

Liên tục trong các ngày từ 3 – 6/11, tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 4.606 hộ dân nằm trong vùng bị ngập sâu, sạt lở núi đến nơi an toàn. Trong đó, huyện Bình Sơn là 1.000 hộ; Sơn Tịnh: 71 hộ; TP.Quảng Ngãi: 20 hộ; Tư Nghĩa: 100 hộ Nghĩa Hành: 2.317 hộ; Mộ Đức: 558 hộ; Đức Phổ: 37 hộ, Ba Tơ: 20 hộ; Sơn Hà: 135 hộ; Sơn Tây: 46 hộ; Trà Bồng: 121 hộ.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hiện nay Quảng Ngãi đã có 6 người chết và mất tích, 10 người bị thương; gần 40.000 căn nhà bị ngập nước; 229 nhà bị hư hỏng và 15 nhà bị hư hỏng hoàn toàn (trên 70%).

Ngoài việc nhấn chìm nhiều tài sản, hoa màu của người dân ở đồng bằng, mưa lũ cũng đã làm các huyện miền núi bị sạt lở nghiêm trọng. Trong mấy ngày qua đã có 3 điểm sạt lở núi làm 2 người chết, 3 người bị thương tại các huyện Ba Tơ và Trà Bồng. Tại khu vực Cửa Đại (thành phố Quảng Ngãi), sóng biển đã gây ra sạt lở với chiều dài khoảng 300m và lấn sâu vào đất liền hơn 200m; trong đó, thôn Khê Tân sạt lở cách khu dân cư 50m ảnh hưởng trực tiếp đến 20 hộ/50 khẩu. Đến 11 giờ cùng ngày, sóng biển đã đánh sập đổ 4 nhà, xói lở 3 ha rừng phòng hộ và làm hư hỏng hệ thống thoát nước tuyến bờ Đông Sông Kinh - Cửa Đại.

Hiện nay, các tuyến đường giao thông huyết mạch đến các huyện đồng bằng đã bắt đầu rút. Riêng các tuyến giao thông nông thôn (chủ yếu tuyến đường xã và các tuyến đường giao thông miền núi) vẫn còn bị chia cắt cục bộ do nước vẫn còn ngập và nhiều điểm sạt lở, ách tắc. Trong mấy ngày qua, mưa lũ đã làm sạt lở 68 điểm tại các đường Quốc lộ (24, 24B, 24C). Trong đó, Quốc lộ 24 là 21 điểm, Quốc lộ 24B: 24 điểm, Quốc lộ 24C: 23 điểm; khối lượng đất, đá sạt lở, bồi lấp 37.594m3; hư hỏng mặt đường 32 vị trí; tổng chiều dài ngập nước 2.850m. Về tuyến đường tỉnh có khoảng 84 điểm trên 11 tuyến. Tổng chiều dài bị ngập nước 13.910m. Hư hỏng mặt đường tại 32 vị trí; khối lượng đất, đá: 10.580m3. Mưa lũ cũng làm 2 cầu bản bị sập đổ, hư hỏng tại tuyến đường ĐT624./.

Người trồng hoa Quảng Ngãi thiệt hại nặng do mưa lũ

Người trồng hoa nỗ lực cứu những chậu hoa còn sót lại sau mưa bão. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Mưa lũ dâng cao bất ngờ khiến người trồng hoa ven sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi trở tay không kịp. Hàng nghìn chậu hoa bị nhấn chìm trong bùn nước, gây thiệt hại đáng kể.

Ông Huỳnh Bảy trú thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ trồng 1000 chậu hoa cúc Tết. Thời điểm cây sắp cho nụ thì lũ lớn đột ngột tràn qua vườn hoa khiến hàng ngàn cây ngập đầy bùn non. Do nhà cách điểm trồng hoa khá xa nên ông Bảy không kịp đến “cõng” hoa lên cao trú lũ, đành bất lực nhìn gia sản bị hư hại. Trong 1000 cây cúc ông trồng cho vụ Tết, có tới hơn 2/3 chậu cỡ to, trong đó nhiều chậu va vào nhau vỡ vụn…, khiến ông thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Ông Bảy cho hay, trong thời điểm nước lớn ông không dám ra khỏi nhà. Sau đó thấy nước chững lại ông vội vã đến vườn hoa cách nhà hơn 2 km thì hai cây số thì thấy lũ san bằng cả khu vườn. Ông không thể làm gì hơn đành bất lực để hoa chìm dưới nước.

Tình trạng này cũng xảy ra tương tự tại thị trấn sông Vệ. Hai ngày nay, anh Phạm Dư mất ăn mất ngủ vì hoa cúc. Nước lũ dâng vào lúc sáng sớm nên anh không thể nhờ bà con cứu giúp, chỉ biết cứu được chừng nào hay chừng ấy. Nhìn cảnh anh đi khập khiễng giữa vườn hoa, dội nước rửa bùn, thỉnh thoảng đưa tay lên lau nước mắt chảy dài trên má mà nghẹn lòng. Bị thương tật nên anh chỉ biết gắn mình với nghề trồng hoa kiếm kế sinh nhai, nào ngờ mọi thứ tiêu tan chỉ trong chốc lát.

Anh Phạm Dư buồn rầu kể, nước đột ngột lên nhanh lúc sáng sớm tràn ào ào vào vườn hoa. Hai vợ chồng anh với đứa con chỉ kịp cứu vài chậu, còn phần lớn bị đổ ngã, trôi khắp nơi.

Ông Trần Thiên Thanh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tư Nghĩa thông tin, năm nay cây hoa ngập trong giai đoạn chưa được phát triển cao, mà nước lũ ngập tới đọt thì khả năng tỷ lệ cây chết rất cao. Huyện đã có văn bản gửi cho tỉnh, các sở, ngành liên quan xem xét đưa thiệt hại của người dân  trồng hoa cúc vào danh mục hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp huyện Tư Nghĩa, tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có khoảng trên 200.000 chậu hoa các loại bị hư hại do lũ. Nặng nhất là các xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp, thị trấn sông Vệ… và số ít ở xã Nghĩa Thương. Với hi vọng “còn nước thì còn tát”, người trồng hoa trong tỉnh đang tìm mọi cách cứu những chậu hoa còn sót lại, chăm sóc thật tốt để bán vào vụ Tết, gỡ gạc lại ít nhiều khoản đầu tư.

Đinh Thị Hương - Vĩnh Trọng - Sỹ Thắng (TTXVN)
Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét kèm sạt lở đất
Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét kèm sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tối 6/11, trong 3 giờ qua, tại Quảng Ngãi có mưa rất to. Cảnh báo trong 6-12 giờ tới, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN