V-League 2011 với vòng đấu Tân niên: Bạo lực và sóng ngầm

Nghỉ từ khi ông Táo chầu trời và chỉ trở lại sau rằm tháng Giêng, vòng đấu buổi Tân niên được chờ đợi của V-League 2011 biến thành nỗi thất vọng lớn khi mang đậm dấu ấn của bạo lực cùng những cơn sóng ngầm đến sớm.

Sân cỏ hay võ đài?

V-League mùa này được dự báo là nóng hơn khi tái khởi động với vòng đấu thứ 3 sau Tết Nguyên đán, nhưng chẳng ai có thể ngờ là cái sân chơi chuyên nghiệp lại nóng theo đúng cái nghĩa đen của từ này khi bao trùm lên sân cỏ là những màn bạo lực kinh hoàng.

SLNA gặp HP.HN ở vòng 3 Vleague 2011 được coi là trận đấu thiếu chuyên môn, nhưng đầy bạo lực.

Chỉ có 22 bàn thắng được ghi (đạt tỷ lệ trung bình 3,14 bàn/trận), vậy nhưng có đến 44 chiếc thẻ vàng (trung bình 6,28 thẻ/trận) cùng 4 thẻ đỏ (trung bình 0,57 thẻ/trận) đã được các trọng tài rút ra ở vòng đấu này. Rồi ngay con số thẻ kỷ lục đó cũng chưa phản ánh hết tính chất bạo lực cùng những hành vi phản thể thao mà các cầu thủ đã thể hiện.

Trên sân Vinh, chuyến hồi hương của vị HLV xứ Nghệ Nguyễn Thành Vinh thực sự trở thành cơn ác mộng khi chứng kiến lối đá thô bạo kiểu triệt hạ đối phương của các học trò cũ và tệ hơn là chính các cầu thủ Hòa Phát mà ông đang dẫn dắt cũng cuốn theo cái vòng xoáy bạo lực đó. B. Bình Dương, không chỉ thua đau ngay trên sân Gò Đậu trước vị khách K.


Khánh Hòa mà đội bóng Nam bộ còn đánh mất cả cái danh "chơi đẹp" của mình bằng liên tiếp những pha ra đòn đầy tiểu xảo của từ sao nội lẫn ngoại binh. Và chẳng thể phủ nhận là bạo lực sân cỏ đang bùng phát trở lại bởi không chỉ ở vòng 3 V-League, trận tứ kết Cúp quốc gia giữa hai người hàng xóm Hoàng Anh Gia Lai và K. Khánh Hòa cũng được ví như võ đài, khi trên sân là sự xuất hiện liên tục của các nhân viên y tế, cáng thương và cả... máu!

Và không chỉ là chuyện "bỏ bóng, đá người", những vòng đấu đầu tiên của mùa giải thôi cũng đủ để phơi bày những "hố đen" của bóng đá Việt dù đã bước sang tuổi chuyên thứ 11. Ông thầy lắm tài, nhiều tật Lê Thụy Hải bị VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) treo giò 2 trận vì lỗi phản ứng với trọng tài, nhưng vị HLV đang dẫn dắt CLB Lam Sơn Thanh Hóa này... cười khẩy mà rằng - Chẳng thèm quan tâm bởi đơn giản, chưa bao giờ phục VFF cả!? Chưa hết, tại vòng 3 V-League vừa rồi, sau khi bị khán giả nhà phản ứng vì lối chơi bạo lực, các cầu thủ Bình Dương mà dẫn đầu là 1 tuyển thủ quốc gia có tiếng quay lại, chửi bới, cãi vã với chính "thượng đế" của mình!

Mới chỉ là những vòng đấu đầu tiên và rõ ràng, chẳng ai có thể dự báo trước được điều gì nữa sẽ xảy ra khi V-League 2011 sớm nhuốm màu bạo lực.

... Và sóng ngầm đã nổi

Với cuộc đua kiểu đường trường kéo dài đến hơn nửa năm thì rõ ràng, 3 vòng đấu chưa nói lên điều gì về chuyên môn. Thế nhưng, với V-League, cái sân chơi mà ở đó, tiền bạc và thành tích là tất cả thì chẳng hề là sớm khi nói đến những cơn sóng ngầm.

Và dễ nhận thấy nhất là cơn sóng ngầm thì chiếc ghế của những ông thầy. Lẽ thường trong bóng đá - Quân thua thì trảm tướng, tuy nhiên, bóng đá Việt vốn nổi tiếng là cái "lò xay HLV" bởi chỉ cần 1 đến 2 trận thua thôi, trên băng ghế huấn luyện đã có sự thay đổi. Sau vòng đấu thứ 3, chiếc ghế HLV được nhắc đến nhiều nhất thuộc về B.


Bình Dương khi ông thầy người Bồ Đào Nha Formosinho đối mặt với khả năng ra đi sớm. Sở hữu trong tay cả dàn hảo thủ với kỳ vọng đưa đội chủ sân Gò Đậu trở lại đỉnh cao, vậy mà ngay đầu mua giải, B. Bình Dương đã phải nếm toàn trái đắng - Bị N. Sài Gòn loại khỏi Cúp quốc gia ngay trên sân nhà, thua trắng trước K. Khánh Hòa cũng tại đây để tụt xuống hạng 9 V-League. Từng là trợ lý cho HLV nổi tiếng Jose Mourinho, nhưng nếu thua thêm 1 trận nữa thôi, chuyện ông Formosinho phải ra đi không là khó hiểu.

Tương tự là trường hợp của vị HLV trẻ Nguyễn Văn Sỹ khi đội bóng đại gia Xi măng The Vissai Ninh Bình bị đẩy xuống hạng 13 mà nguyên nhân không gì khác - không kết gắn được dàn sao trở thành tập thể thực sự. Hay trường hợp của Hà Nội ACB sớm buông cờ trắng trong lần trở lại với V-Legue bẳng 3 trận thua liên tiếp từ sân khách, đến sân nhà mà ai cũng hiểu chỉ vì sự rắc rối đến từ ông bầu vốn "keo" lại hay can thiệp sâu về chuyên môn.

Tái khởi động với vòng tất niên và có thể thêm một vòng đấu nữa vào cuối tuần này, nhiều khả năng những cơn sóng ngầm của V-League 2011 sẽ trở thành hiện thực.

Vũ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN