Việt Nam vào Tứ kết ASEAN Cup 2019: Nhiều cổ động viên các địa phương vỡ òa trong niềm hạnh phúc

Với chiến thắng 4- 2 trên chấm 11m, đội tuyển Việt Nam chính thức ghi tên mình vào vòng Tứ kết ASIAN Cup 2019, làm bao con tim người hâm mộ bóng đá nước nhà như vỡ òa trong niềm vui tột cùng.

Hà Nội: Có mặt tại quán cà phê 47 Triệu Việt Vương (Hà Nội), chị Trịnh Thị Trâm ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) không giấu nổi xúc động khi chứng kiến cú sút phạt trên chấm 11m cuối cùng của Tiến Dũng, đã giúp đội tuyển Việt Nam vào Tứ kết trước sự hô hào đầy phấn khởi của các cổ động viên có mặt trong quán.

Chú thích ảnh
Cờ Việt Nam và Hàn Quốc tung bay trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chị Trâm cho biết: "Tôi thực sự bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam bị đánh giá yếu hơn Jordan cả về thể hình, thể lực cũng như chiến thuật chuyên môn nhưng lại giành chiến thắng đối thủ đầy thuyết phục. Với chiến thắng này, các cầu thủ Việt Nam nhỏ bé, chơi khôn ngoan và nỗ lực không mệt mỏi đã chứng minh cho các đội bóng châu Á thấy không dễ gì bị “bắt nạt”.

Là người luôn dõi theo đội tuyển Việt Nam thi đấu qua các thời kỳ, ông Nguyễn Quốc Toản ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng (Hà Nội) lại có cái nhìn khác khi cho rằng thể lực của các cầu thủ Việt Nam trong thời gian gần đây đã được cải thiện đáng kể. Ở những mùa giải trước đây, đội tuyển Việt Nam đá hiệp 1 phải tính đến thế trận thể lực cho hiệp 2. Chính vì lý do thể lực đã khiến các cầu thủ Việt Nam luôn đặt trong tình trạng bị động trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên, thời gian gần đây các cầu thủ Việt Nam đã có một nền tảng thể lực vững chắc. Cụ thể, trong 120 phút thi đấu chính thức ở trận đấu gặp Jordan, các cầu thủ Việt Nam chơi bóng không biết mệt mỏi, khiến đối phương thực sự bất ngờ và chịu khuất phục trên chấm 11m.

Thanh Hóa: Tối 20/1, hàng vạn cổ động viên xứ Thanh Hóa đã vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc, tràn xuống đường ăn mừng đội nhà vào Tứ kết Asian Cup 2019.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ Thanh Hóa đổ xuống đường ăn mừng trên các tuyến đường của thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Trên các tuyến đường Lê Lai, Trần Phú, Hạc Thành, Phan Chu Trinh, Lê Lợi và đặc biệt xung quanh khu vực tượng đài Lê Lợi và quảng trường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa), dòng người mang theo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, còi, trống… diễu hành. Trong bầu không khí cuồng nhiệt, các cổ động viên xứ Thanh cùng nhau hát vang Quốc ca, cùng reo hò Việt Nam vô địch trong niềm tự hào. 

Nhận định rất đông người hâm mộ sẽ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lên phương án và có mặt trên các tuyến đường trọng điểm để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người hâm mộ. Anh Trương Công Thắng, một người hâm mộ trên đường vui mừng cho biết: "Tuyệt vời quá, cách đây đúng 1 năm cũng chính Bùi Tiến Dũng sút quả Penanlty cuối cùng để loại một đội Tây Á rất mạnh là U23 Iraq tại Thường Châu (Trung Quốc), thì cũng chính vào thời điểm này Bùi Tiến Dũng cũng đã góp phần tiễn biệt Jordan, đội đã đánh bại đương kim vô địch Australia với tỷ số 1-0 để thẳng tiến vào vòng tứ kết Asian Cup 2019".

Ninh Bình: Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ Jordan ở loạt sút luân lưu đầy may rủi, hàng chục nghìn cổ động viên Ninh Bình đã tràn ra đường ăn mừng chiến thắng. Các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Lê Hồng Phong, Nguyễn Công Trứ, Lương Văn Thăng, Đinh Tiên Hoàng... của thành phố Ninh Bình nêm kín người trong những tiếng hò reo cổ vũ không ngớt. Nhiều cổ động viên mang theo cờ, kèn, mâm, nắp vung... không ngừng hò reo cổ vũ. Nhiều người xếp hàng hai bên đường để đón những dòng người xuôi ngược tạo nên một không khí vô cùng sôi động. 

Lực lượng công an đã huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng dân phòng chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư, các điểm giao thông để phân làn đường. Nhiều hàng rào phân làn đường đã được dựng lên để điều tiết giao thông theo 1 hướng, tránh những điểm xung đột giao thông nhằm không để ùn tắc giao thông cục bộ.

Hòa trong dòng người cổ vũ cho đội bóng "con cưng", nhiều người đã hò khản cả giọng. Trong số đó có anh Lê Văn Cường, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình. Anh Cường hồ hởi cho biết: "Chưa có lúc nào chứng kiến những trận đấu hấp dẫn của đội tuyển Việt Nam như giải đấu năm nay, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ buồn bã khi bị dẫn bàn, đến niềm vui khi đội tuyển Việt Nam có bàn thắng san bằng tỷ số, để rồi vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu đầy may rủi". 

Đà Nẵng: Sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người dân cũng như du khách tại Đà Nẵng đã đổ ra các con đường  Lê Duẩn, Hùng Vương, Bạch Đằng, Trần Phú, 2/9… Mọi người cùng nắm chặt tay nhau cùng hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" để chúc mừng "chiến tích trong mơ" của Đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Người dân hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà trên các tuyến đường tại Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Cũng như người hâm mộ bóng đá cả nước, những ngày qua, người hâm mộ bóng đá bên bờ sông Hàn đã trải qua những cung bậc cảm xúc, từ lo lắng đến vỡ òa niềm vui khi Đội tuyển Việt Nam lách qua "khe cửa hẹp" nhờ chỉ số Fair-play (chơi bóng ít phạm lỗi) để bước vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 gặp Đội tuyển Jordan.

 Mặc dù, 18 giờ ngày 20/1, trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Jordan mới bắt đầu nhưng từ lúc 16 giờ cùng ngày các con đường, góc phố bên bờ sông Hàn đã trở nên náo động. Dù phải gặp đối thủ mạnh như Đội tuyển Jordan nhưng các cổ động viên vẫn tin tưởng, "những chiến binh sao vàng" sẽ vượt qua "hòn đá tảng lực lưỡng" để viết tiếp câu chuyện "cổ tích" của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Anh Lê Tuấn Anh, trú tại quận Thanh Khê chia sẻ, theo bảng xếp hạng bóng đá toàn cầu do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Đội tuyển Việt Nam xếp vị trí 100 hơn Đội tuyển Jordan 9 bậc (xếp 109). Tuy nhiên, bảng xếp hạng của FIFA chưa phản ánh hết được sức mạnh của mỗi đội tuyển. Mặc dù, về thứ hạng Đội tuyển Jordan xếp sau Đội tuyển Việt Nam, nhưng với việc đánh bại các nhà đương kim vô địch của giải đấu đội tuyển Australia và giành ngôi nhất bảng B đã minh chứng cho sức mạnh của Đội tuyển Jordan tại giải đấu này.

Theo anh Tuấn Anh, kết quả bất phân thắng bại ở vòng loại Asian Cup 2019 giữa hai đội (hòa nhau cả hai lượt trận), đặc biệt, ở những cuộc đối đầu gần đây, Đội tuyển Việt Nam luôn là nỗi "ám ảnh" của các đại diện đến từ Tây Á. Bằng chứng là trong năm 2018, các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam lần lượt vượt qua Qatar, Bahrain, Syria... để liên tiếp tạo nên "kỳ tích" tại Vòng chung kết U23 và ASIAD 2018. Với nòng cốt đội hình là các cầu thủ đã tạo nên "địa chấn" tại Vòng chung kết U23 và ASIAD 2018 như Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Văn Đức, Văn Toàn...

 Sau hơn 120 phút thi đấu nghẹt thở, "những chiến binh sao vàng" lại một lần nữa đã làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà. Anh Nguyễn Thành Trung, trú tại quận Liên Chiểu chia sẻ: "Dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ nhưng các "chiến binh đất Việt" đã chiến đấu với một tinh thần quả cảm để giành trọn niềm tin chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Với những gì toàn đội đã thể hiện, anh Trung tin rằng Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nên "cơn địa chấn" tại giải đấu này.

Hòa trong niềm vui chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã bố trí chốt chặn, phân luồng giao thông để người dân cũng như du khách cổ vũ trong không khí vui tươi và trật tự, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng quá khích hay tổ chức đua xe trái phép.

Bạc Liêu: Không khí ăn mừng chiến thắng của cổ động viên Bạc Liêu trở nên hết sức sôi động với tiếng trống, tiếng còi, tiếng reo hò hô to "Việt Nam chiến thắng", "Việt Nam vô địch", "Việt Nam muôn năm"… với cờ đỏ sao vàng, dòng người tấp nập, rực đỏ cả đường phố.

Theo ghi nhận, tại tuyến đường Trần Huỳnh - đường trung tâm thành phố Bạc Liêu, từng đoàn xe hàng trăm chiếc, kèm theo trống kèn, cờ đỏ sao vàng chạy ngược xuôi nhiều vòng ăn mừng chiến thắng với sự cổ vũ đông đảo người hâm mộ đứng 2 bên đường.

Theo ghi nhận, càng về khuya, dòng người từ các vùng ven đi đổ về trung tâm thành phố Bạc Liêu cổ vũ càng đông, nhưng tất cả đi ăn mừng trong trật tự, theo hướng dẫn, điều tiết giao thông của lực lượng chức năng.

Nhờ có sự chủ động từ trước, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu và các địa phương trong tỉnh kịp thời xuống đường điều tiết giao thông, hướng dẫn cổ động viên ăn mừng chiến thắng trật tự, nề nếp, chấp hành luật an toàn giao thông…

Cần Thơ: Tối 20/1, sau khi tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng đội tuyển Jordan trong vòng 1/8, hàng ngàn người dân thành phố Cần Thơ từ các ngã đường đã đổ về Đại lộ Hòa Bình để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Người dân Cần Thơ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Tiếng kèn cộng với những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng" rền vang từ Công viên Lưu Hữu Phước đến trước cổng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Do được trang trí đèn nghệ thuật mừng xuân Kỷ Hợi trên toàn tuyến Đại lộ Hòa Bình, cộng với hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng cổ vũ của người hâm mộ đã làm cho đoạn đường càng tràn ngập sắc màu.

Các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động thành phố cũng đã có mặt tại các ngã ba, ngã tư để hướng dẫn, phân luồng người dân cổ vũ và ăn mừng chiến thắng. Mặc dù một số người hâm mộ rất phấn khích, niềm vui ăn mừng thắng lợi của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Cần Thơ diễn ra trong trật tự, không có tình trạng kẹt xe hoặc đua xe trái phép.

TTXVN/Báo Tin tức
ASIAN CUP 2019: Truyền thông Hàn Quốc lại trầm trồ trước 'phép thuật của HLV Park Hang-seo'
ASIAN CUP 2019: Truyền thông Hàn Quốc lại trầm trồ trước 'phép thuật của HLV Park Hang-seo'

Kể từ ngày cầm quân ĐT Việt Nam, những ấn tượng mà HLV Park Hang-seo đem lại ở giải vô địch U23 châu Á, ASIAD 2018 và AFF Suzuki Cup 2018 vừa qua đã biến ông trở thành một chủ đề "nóng" với truyền thông quê nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN