Tiếc nuối

Trên sân Rajamangala (Thái Lan) chiều 24/11, đội tuyển Tiếc nuối. Việt Nam đã khởi đầu AFF Suzuki Cup 2012 bằng một trận hòa (1 - 1) đáng tiếc trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Mianma. Trận hòa khiến hành trình tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup lần này trở nên khó khăn hơn.

 

Trọng Hoàng (trái) đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ Mianma.

 

Nhìn toàn cục trận đấu, người hâm mộ bóng đá nước nhà có cớ để tiếc nuối. Phải thi đấu trong điều kiện trời mưa, sân trên, lối chơi kỹ thuật của các tuyển thủ Việt Nam đã không phát huy được hiệu quả. Rồi một chút thiếu may mắn trong những pha dứt điểm, cộng với sai lầm của Minh Đức, đội tuyển Việt Nam đã không thể giành điểm tối đa trong trận mở màn.


Hiệp 1 của trận đấu, chủ động chọn lối chơi tấn công, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu lấn lướt khiến hàng hậu vệ đối phương nhiều phen chao đảo. Phút 34, từ pha sút phạt của Thành Lương, Tấn Tài lao vào đánh đầu làm tung lưới đội tuyển Mianma. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội tuyển Việt Nam không duy trì được lâu khi hậu vệ đội trưởng Minh Đức đã phạm lỗi trong vòng 16 m50 và tiền vệ Kyi Lin đã không bỏ lỡ cơ hội, thực hiện thành công quả phạt 11 mét, gỡ hòa 1 - 1 cho Mianma.


Điều đáng nói là ở trận đấu mở màn, phần lớn các vị trí của đội tuyển Việt Nam đều chơi dưới sức. Hàng hậu vệ luôn ở trạng thái bất ổn trước những pha phản công sắc sảo của đối phương. Trung vệ đội trưởng Minh Đức đã có một trận đấu đáng quên. Sau pha truy cản dẫn đến việc đội nhà phải chịu quả phạt đền, Minh Đức đã không còn giữ được bình tĩnh. Ngoài tình huống phạm lỗi đầu hiệp 2, Minh Đức còn có một vài pha xử lý thiếu chính xác khác khiến khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn gặp nguy hiểm. Ở hàng tiền vệ, Thành Lương cũng chưa để lại dấu ấn rõ ràng, trừ pha sút bóng cực nhanh từ ngoài vòng cấm địa ở phút 24 khiến thủ thành Si Thu phải đổ người đẩy bóng. Trên hàng công, Công Vinh - niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam, thi đấu nhạt nhòa, gần như không tạo được cơ hội đáng kể nào trong suốt thời gian cầu thủ này có mặt trên sân.


Sang hiệp 2, khi thể lực bị giảm sút, các pha lên bóng của các tuyển thủ Việt Nam không còn mạch lạc, đồng thời xuất hiện vô số đường chuyền sai địa chỉ. Trong suốt hiệp hai, pha bóng đáng kể nhất của đội tuyển Việt Nam là ở phút 70, khi Quốc Anh từ khoảng cách 30 mét đã tung cú sút dội xà khung thành Mianma. Trước đó, cũng chính Quốc Anh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong gang tấc khi thực hiện cú dứt điểm bóng đi chệch cột dọc.


Với lối chơi phòng ngự phản công, Mianma sẵn sàng nhường thế trận cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đội bạn cũng đã tạo ra không ít những đường bóng nguy hiểm, với những pha đi bóng lắt léo của tiền vệ Kyi Lin. Cầu thủ 20 tuổi này luôn làm cho các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam lúng túng mỗi khi anh có bóng.


Một mất mát lớn với đội tuyển Việt Nam là hậu vệ cánh phải Văn Phong đã phải rời sân ở cuối hiệp 1 sau khi lĩnh trọn pha lên gối của tiền vệ Kyi Lin. Khi trận đấu kết thúc, Văn Phong được đưa ngay đến bệnh viện Băngcốc để kiểm tra và kết quả chụp phim cho thấy, cầu thủ này đã bị rạn xương sườn. Chưa kể trong trận đấu với Mianma, không ít cầu thủ Việt Nam trở thành nạn nhân của cách đá rát, có phần ác ý của đội bạn. Ngoài Văn Phong, hậu vệ Âu Văn Hoàn bị chẩn đoán giãn dây chằng sau pha cố gắng xoạc bóng. Với kiểu chấn thương này, cơ hội ra sân của cầu thủ người Nghệ An ở trận tiếp theo vẫn bỏ ngỏ. Tiền vệ Trọng Hoàng cũng phải tập tễnh rời sân khi bị thương ở bắp đùi.


Với hàng loạt chấn thương sau trận đầu ra quân sẽ là một thử thách lớn với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong trận đấu với Philíppin vào chiều 27/11 tới.


Yến Nhi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN