Sức mạnh hủy diệt

Cả đội đầu bảng SLNA và ĐKVĐ Hà Nội T&T cùng có được chiến thắng vang dội với tỷ số 6 - 2 để củng cố vị trí ở tốp đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, ĐT.LA và HA.GL tiếp tục cho thấy những màn trình diễn nhạt nhòa và phải “trả giá” bằng 2 trận thua.

Lucas (trái-ACB) đi bóng qua hàng thủ Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN


Dù phải tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy nhưng Hà Nội ACB đã làm nên điều bất ngờ khi khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức ra về trắng tay. Khi đội khách còn chưa kịp bắt nhịp trận đấu, Lucas đã phá bẫy việt vị, sút tung lưới thủ môn Thanh Bình, mở tỷ số trận đấu. Và chính tiền đạo này lại là tác giả của bàn nhân đôi cách biệt cho Hà Nội ACB với pha dứt điểm bằng đầu. Đội bóng sông Hàn chỉ có 1 bàn gỡ khi Dembele sút thành công trên chấm phạt đền ở phút 50, đành chấp nhận ra về trắng tay. Được đá trên sân Vinh, SLNA nhanh chóng áp đặt thế trận lên TĐCS Đồng Tháp và sớm có bàn mở tỷ số sau khi pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Fagan. Hodges là người nhân đôi cách biệt với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh phút 19. Phút thứ 30, tỷ số đã là 3 - 0 cho đội chủ nhà với pha dứt điểm thành công trên chấm phạt 11m của Nguyễn Hoàng Helio. Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Fagan lại một lần nữa lập công nâng tỷ số lên 4 - 0. Và ít phút sau tiền đạo Hodges đã hoàn thành cú hat-trick với 2 pha ghi bàn khéo léo đã đưa SLNA vươn lên dẫn 6 - 0. TĐCS Đồng Tháp may mắn có được 2 bàn gỡ do công của Samson và Felix. Với chiến thắng quan trọng này, SLNA đã gia tăng khoảng cách với đội đứng thứ 2 SHB Đà Nẵng lên 7 điểm.

Trận đấu trên sân Lạch Tray giữa V.Hải Phòng và Thanh Hóa đã khởi đầu khá chậm cho đến khi đội khách chỉ còn đá 10 người vì Da Silva bị đuổi do lỗi đánh "nguội" một cầu thủ chủ nhà. Dù vậy Thanh Hóa lại có bàn mở tỷ số do công của Hoàng Đình Tùng. Phải đến cuối trận, Bật Hiếu mới ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà và Thiago là người ghi bàn mang về chiến thắng 2 - 1. Trên sân Bình Dương, đội chủ nhà cũng có lợi thế khi được hưởng hai quả phạt đền ở các phút 52 và 79. Leandro đã không mắc sai lầm nào, hai lần sút tung lưới ĐT.LA mang về chiến thắng 2 - 0 cho B.Bình Dương. Trên sân Ninh Bình, V.Ninh Bình có chiến thắng tối thiểu trước K.Khánh Hòa với bàn thắng duy nhất của Gustavo. Trên sân Thống Nhất, N.Sài Gòn vượt qua HP.HN với tỷ số 2 - 0.

Ở trận đấu sớm diễn ra vào chiều ngày 11/6, ĐKVĐ Hà Nội T&T đã "vùi dập" HA.GL với tỷ số đậm 6 - 2. Ngoài cú hat-trick của Antonio được ghi ở các phút 31, 40 và 58, ba bàn thắng còn lại của Gonzalo, Công Vinh và Duy Nam. Phải đến những phút cuối cùng, đội bóng phố núi mới gỡ gạc được phần nào danh dự bằng hai pha ghi bàn của Evaldo và Tăng Tuấn. Với chiến thắng này, Hà Nội T&T đã vươn lên xếp vị trí thứ 3 rất ấn tượng.

Lâm Thanh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN