Niềm kiêu hãnh giúp Quỷ đỏ ngược dòng ‘điên rồ’ trước Man xanh

Manchester United đã có một hiệp 2 thi đấu “điên rồ” khi ghi tới 3 bàn thắng vào lưới của kỳ phùng địch thủ Manchester City trong trận derby ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) diễn ra rạng sáng 8/4, qua đó lội ngược dòng đánh bại đối thủ 3 - 2 ngay trên sân Etihad. Trận thua đáng tiếc này đã khiến thầy trò Pep Guardiola bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm.

Mặc Man City có hai bàn thắng sớm, Paul Pogba ghi bàn ở phút thứ 53 giúp Man U khởi đầu cuộc lội ngược dòng bằng niềm kiêu hãnh Quỷ đỏ. Ảnh: PA

Trận này, HLV Pep Guardiola không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng Man City vẫn tạo được thế trận áp đảo và vươn lên dẫn trước 2 - 0 chỉ sau 30 phút với các bàn thắng của Vincent Kompany (phút 25) và Ilkay Guendogan (phút 30).

Quỷ đỏ đã có 1 hiệp đấu tệ hại khi không có cú dứt điểm nào, không cầm nổi bóng và không thể triển khai tấn công. Và nếu Raheem Sterling không bỏ lỡ 3 cơ hội mười mươi ở những phút sau đó, mọi thứ đã kết thúc với Quỷ đỏ ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Paul Pogba ghi bàn thắng thứ hai chỉ hai phút sau bàn thứ nhất, gỡ hòa 2-2. Sau trận đấu anh khẳng định: Không đời nào tôi để Man City vô địch sau một trận derby. Ảnh: AP

Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh không khiến Man U dễ dàng bỏ cuộc trong trận derby Manchester như vậy. Bước sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Mourinho đã lột xác hoàn toàn so với hiệp 1 thi đấu bạc nhược. Những cầu thủ áo đỏ đã cống hiến màn thi đấu xuất thần và người thi đấu ấn tượng nhất chính là tiền về ngôi sao Pogba. Chính tiền vệ người Pháp này mở đầu đầu cho màn lội ngược dòng của Quỷ đỏ.

Phút 53, Pogba đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2. Và chỉ 2 phút sau, Pogba một lần nữa tỏa sáng với pha thoát xuống đánh đầu hạ gục thủ môn Ederson sau đường chuyền của Sanchez, quân bình tỷ số 2-2 cho Man U và làm thay đổi luôn cục diện trận đấu.

Chris Smalling ghi bàn thắng thứ ba cho Manchester United, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: AP

Trong lúc Man City còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đến phút 69, trung vệ Smalling đã đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước 3-2 bằng pha đệm bóng hạ gục thủ môn Ederson từ cự ly gần sau quả đá phạt bên cánh trái của Sanchez.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Pep Guardiola của Manchester City buồn bã, bị thủng lưới 6 bàn trong hai trận gần nhất với đội bóng chắc suất vô địch là một vấn đề lớn. Ảnh: AP

Bị dẫn ngược, Guardiola quyết định tung những hảo thủ tốt nhất là Jesus lẫn Aguero vào sân. Tuy tạo ra không ít sóng gió trước khung thành De Gea trong những phút cuối, nhưng đáng tiếc Man City không thể ghi bàn thắng.

Thua cay đắng trước đối thủ cùng thành phố trên sân nhà, Man City bị thua trận thứ 2 ở Premier League mùa giải năm nay. Quan trọng hơn, đội bóng của Guardiola chỉ còn hơn Man U 13 điểm trong khi MU và Man City còn 6 trận chưa đá. Như vậy, cũng chưa biết khi nào Man City có thể trở thành tân vương của Premier League.

Pep Guardiola có cuộc trao đổi ngắn với Paul Pogba sau trận đấu. Ảnh: AP

Trong khi đó, cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất Ngoại hạng Anh mùa này giúp Man U củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 71 điểm, hơn đội xếp thứ 3 là Liverpool 4 điểm. Chiến thắng cũng giúp thầy trò HLV Mourinho đòi nợ thành công cho thất bại 1-2 trước chính Manchester City trên sân Old Trafford ở lượt đi.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Man City: Ederson,
Danilo, Kompany, Otamendi, Delph, Fernandinho, Gundogan, Bernardo, Silva, Sane, Sterling.
MU: De Gea, Valencia, Smalling, Bailly, Young, Matic, Herrera, Pogba, Lingard, Lukaku, Sanchez.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Vòng 33 Ngoại hạng Anh: Ngôi tân vương sẽ được xác lập trong đêm 7/4?
Vòng 33 Ngoại hạng Anh: Ngôi tân vương sẽ được xác lập trong đêm 7/4?

23h30 đêm nay (7/4), mọi sự chú ý được đồ dồn về sân Etihad, nơi diễn ra trận derby giữa hai kình địch là Manchester City và Manchester United trong trận đấu ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh (Premier League). Nếu đánh bại MU, Man City sẽ chính thức trở thành tân vương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN