Ngày bận rộn của eSports ở những trận đấu bản lề

Chiều 21/5, Đội tuyển eSports Việt Nam bộ môn Liên quân mobile đã để thua đầy đáng tiếc 0-3 trước Thái Lan ở lượt đấu bán kết nhánh trên sau khi giành chiến thắng 3-0 với tuyển Malaysia ở lượt trận bán kết nhánh dưới.

Chú thích ảnh
VĐV đội tuyển Việt Nam thi đấu bán kết nội dung Liên minh huyền thoại. Ảnh: Minh Đông/TTXVN

Bước vào game đấu đầu tiên, tuyển Thái Lan đã quyết định cấm những quân bài Tachi, Mina... Đây đều là những quân tướng sở trường nhất của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đã có 2 điểm hạ gục đầu tiên nhờ pha giao tranh khu vực đường trên, Nakroth trong tay Bâng đã kịp thời di chuyển tới nơi, giải vây cho đồng đội và kết liễu mạng đối thủ.

Tuyển Thái Lan rõ ràng đã chủ động, đánh chậm nhưng chắc chắn, 2 trụ phòng thủ ở 2 đường trên – dưới của tuyển Việt Nam đã lần lượt bị phá bỏ. Ngay sau đó, thứ mà các chàng trai Thái Lan hướng tới là trụ đường giữa, tuy nhiên, quân bài Raz trong tay Fish đã thể hiện khá tốt nhiệm vụ của mình, vừa thủ trụ, vừa di chuyển khắp map “bắt lẻ” đối phương bằng những Cú đấm chân không, Cú đấm thăng hoa và Tả xung hữu đột.

Trong một thoáng mất tập trung, tuyển Việt Nam đã để đối thủ tấn công vào từ khu vực đường dưới, trụ cuối cùng cũng đã bị phá, họ càn lướt thẳng vào nhà chính và đập tan nó ở phút thứ 24.

Bước sang game đấu thứ 2, tuyển Việt Nam chọn cho mình những vị tướng như Slimz, Lumburr, Omen và Eland’orr trong tay Lai Bâng. Pha giao tranh đầu tiên, quân bài Krixi trong tay Ipodpro (Thái Lan) đã có cú hất tung từ skill Bão lá quá chính xác, khiến các chàng trai của tuyển Việt Nam mất người và mất luôn con rồng đầu tiên. Tận dụng những lợi thế giành được, tuyển Thái Lan đẩy đồng loạt cả ba đường và không khó khăn gì phá thành công nhà chính của tuyển Việt Nam ở phút thứ 17.

Game đấu cuối, các chàng trai của tuyển Việt Nam chọn cho mình những vị nữ tướng Payna, Veres, Capheny... nhưng có lẽ do tâm lí bị ảnh hưởng ít nhiều, các chàng trai của chúng ta đã chấp nhận để mất nhà chính ở phút thứ 16 với tỷ số hạ gục 5-14.

Như vậy, ngày mai tuyển eSports Việt Nam bộ môn Liên quân mobile sẽ gặp lại Đội tuyển Malaysia để quyết định tấm vé vào chung kết.

Cũng trong ngày 21/5, bộ môn Crossfire (Đột kích) đã chính thức khởi tranh với sự tham dự của 4 đội tuyển đến từ 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. Trong ngày đầu tiên ra quân, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng trước Đội tuyển Lào với tỷ số 2-0, tỷ số này cũng chính là tỷ số trong trận đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Philippines. Đội tuyển Crossfire Việt Nam toàn thắng ở cả 2 loạt trận vòng bảng và chạm 1 tay vào chiếc huy chương Vàng SEA Games 31.

Chú thích ảnh
Cổ động viên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) cổ vũ cho các đội thi đấu bán kết nội dung Liên quân Mobile, môn Thể thao điện tử (E-Sport). Ảnh: Minh Đông/TTXVN

Chiều 21/5, bộ môn Liên minh huyền thoại tiếp tục diễn ra ngày thi đấu bán kết. Đối thủ ở trận bán kết của Đội tuyển Việt Nam là Singapore. Giống như ngày thi đấu đầu tiên, các tuyển thủ của Việt Nam đã cho thấy sức mạnh áp đảo của mình. Tuyển Việt Nam đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 thuyết phục. Dự kiến, ngày mai 22/5, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines để cạnh tranh tấm huy chương Vàng.

NT (TTXVN)
Tuyển Liên quân mobile Việt Nam có màn ra quân ấn tượng khi giành 7/8 trận thắng
Tuyển Liên quân mobile Việt Nam có màn ra quân ấn tượng khi giành 7/8 trận thắng

Tối 20/5, sau khi kết thúc lượt trận vòng bảng, Đội tuyển eSports Việt Nam bộ môn Liên quân mobile đã đem về kết quả khá ấn tượng khi giành 7/8 game thắng trong ngày đầu ra quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN