Man City khẳng định sức mạnh

Sau trận thua 1 - 2 trước Chelsea ở vòng đấu trước, Man City đã nhanh chóng tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 1 - 0 trước Arsenal. Với ba điểm có được ở trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini đã đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh từ tay Manchester United, đồng thời khẳng định họ đủ sức đua “marathon” mùa đông cùng với đối thủ.

Tiền đạo Sergio Aguero (trái) CLB Manchester City tranh bóng với các cầu thủ CLB Arsenal. ảnh: AFP-TTXVN


Đón tiếp Arsenal trên sân nhà, song Man City phải chịu áp lực không nhỏ, bởi ở trận đấu sớm Manchester United đã đánh bại Queens Park Rangers để tạm chiếm ngôi đầu. Thế nên, chỉ có chiến thắng hoặc tối thiểu là một kết quả hòa trước các Pháo thủ, Man Xanh mới có thể lấy lại ngôi đầu, vị trí mà họ luôn nắm giữ trong suốt thời gian qua.

Với lợi thế sân nhà, Man City đã chủ động cầm bóng và gây sức ép về phía Arsenal. Thế nhưng đội bóng đến từ Luân Đôn cũng rất bình tĩnh phòng ngự và tổ chức những đợt tấn công đáp trả. Điều này đã tạo nên một thế trận cân bằng và giằng co trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Thế trận giằng co đó chỉ được phá vỡ ở hiệp 2 khi David Silva chớp thời cơ rất nhanh đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Man City ở phút 53. Kể từ đây một thế trận đôi công hấp dẫn được tạo ra. Arsenal dồn quân tấn công nhằm tìm kiếm bàn san hòa tỷ số còn Man City phản công sắc bén và nhiều lần có cơ hội gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, 1 - 0 nghiêng về Man City được giữ nguyên đến hết trận đấu.

Kết quả này đã giúp Man City có được 41 điểm sau 16 vòng đấu, qua đó đòi lại ngôi đầu từ tay Manchester United và tái lập khoảng cách 2 điểm. Trong khi đó, Arsenal vẫn xếp ở vị trí thứ 5 với 29 điểm, đứng trên Liverpool - đội bóng có trận thắng 2 - 0 trước Aston Villa, nhờ có hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Tottenham đã đánh bại Aston Villa 1 - 0 bằng pha lập công duy nhất của tiền đạo vào thay người trong hiệp 2, Pavlyuchenko. Chiến thắng này đã đưa đoàn quân của huấn luyện viên Harry Redknapp lần đầu tiên vươn lên top 3 giải Ngoại hạng Anh. Điều này giúp cho cuộc đua tới ngôi vương căng thẳng hơn thay vì chỉ là cuộc nội chiến thành Manchester. Hiện tại Tottenham kém đội thứ 2 Manchester United 5 điểm nhưng vẫn còn một trận đấu chưa đá (gặp Everton ở vòng đấu đầu tiên).

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Valencia đã củng cố vững chắc vị trí thứ 3 của mình bằng chiến thắng 2 - 0 trước đội bóng được mệnh danh là “Man City của La Liga” Malaga. Trong khi đó, Atletico đang có dấu hiệu của sự khủng hoảng khi để Real Betis vượt qua 2 - 0 ngay trên sân nhà. Còn Levante – đội bóng từng được Jose Mourinho đánh giá khá cao lại tiếp tục lùi không phanh khi tiếp tục để thua 1 - 2 trước Granada.

Còn tại Serie A, Juventus vẫn đang tiếp tục duy trì mạnh trận bất bại kể từ đầu mùa giải khi có chiến thắng nhàn 2 - 0 trước tân binh Novara. Hai bàn thắng được chia đều cho Pepe và Quagliarella. Chiến thắng này cùng việc đội bóng cạnh tranh gay gắt là Udinese bất ngờ bị Lazio cầm hòa 2 - 2, càng giúp cho Juventus bay cao. Như vậy, "Lão phu nhân" không chỉ trở thành nhà vô địch mùa đông ở Serie A mà còn là đội duy nhất không thua trận nào kể từ đầu mùa giải trong số 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu tính đến trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Vào giữa tuần này thì Serie A sẽ diễn ra vòng đấu bù cho vòng 1 (hoãn vì đình công) trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, với trận cầu tâm điểm giữa Juventus và Udinese.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN