Malaixia đoạt ngôi vô địch

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Inđônêxia đã không thể có được chiến thắng với cách biệt 3 bàn trong trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Bung Karno, Giacácta vào tối qua (29/12).


Với chiến thắng chung cuộc 4 - 2, ĐT Malaixia chính thức đăng quang trở thành nhà vô địch mới của bóng đá Đông Nam Á.

Pha đá hỏng quả phạt đền của Firman Utina cùng việc bỏ lỡ vô số những cơ hội là những điều khiến Inđônêxia không thể lật ngược tình thế trong hiệp 1. Điều này phần nào khiến cho đội chủ nhà không tạo được lợi thế tâm lý để có được sự may mắn trong những tình huống dứt điểm sau đó. Các học trò của HLV A.Riedl đã triển khai được thế trận tấn công rất đa dạng.


Lối tấn công tổng lực được các cầu thủ xứ vạn đảo triển khai ở cả hai cánh kết hợp cùng những pha bật tường trung lộ. Đội chủ nhà tỏ ra hơi nóng vội trong những pha tấn công nên việc xử lý không có được độ chính xác cao.

Vì vậy, dù tạo được thế trận tấn công nhanh nhưng đa phần những pha dứt điểm lại không thực sự nguy hiểm. Gonzales là cầu thủ chơi nổi bật hơn cả với vô số những pha tiếp cận khung thành thủ thành. Tuy nhiên, những đường chuyền dài xuống cho tiền đạo này đều bị hàng phòng ngự nhiều lớp của Malaixia vô hiệu hóa.

Các cầu thủ Malaixia trong phút đăng quang.


Dù chủ động đá phòng ngự nhưng các cầu thủ Malaixia lại tạo được số cơ hội thực sự nguy hiểm tương đối nhiều. Đội khách đã cho thấy sự chủ động trong thế trận chung và sự tỉnh táo trong việc xử lý các tình huống cụ thể.


Những pha phối hợp của Safee và Talaha dù không thể làm thủng lưới đối phương nhưng luôn đặt hàng thủ của Inđônêxia trong tình trạng nguy hiểm. Đầu hiệp 2, các học trò của HLV Rajagobal chủ động đá thấp hơn khiến trận đấu chủ yếu diễn ra bên phần sân Malaixia.

Tuy nhiên, đó lại là lúc mà hàng thủ của Inđônêxia bộc lộ sai lầm. Chỉ bằng một đợt phản công đơn giản, Safee dũng mãnh băng xuống, đi bóng qua hậu vệ đội chủ nhà để tung cú sút căng vào góc cao hạ gục thủ môn Markus mở tỷ số cho đội khách.


Bàn thắng này không chỉ mang lại lợi thế về tỷ số chung cuộc cho Malaixia, nó còn dập tắt mọi hi vọng lật ngược tình thế của các cầu thủ chủ nhà.

Dù không có được chiến thắng chung cuộc nhưng giải đấu này cũng ghi nhận lối chơi cống hiến đẹp mắt của ĐT Inđônêxia. Ngay cả khi đã bị thủng lưới và gần như không còn cơ hội lật ngược tình thế thì tất cả đội hình đội chủ nhà vẫn không ngừng tấn công. Điều này cho thấy khát khao có được bàn thắng của các học trò HLV Riedl là rất lớn.

Bàn cân bằng tỷ số của đội chủ nhà do công của hậu vệ Nasuha là kết quả của một loạt những pha hãm thành. Bàn thắng ấn định tỷ số 2 - 1 mang về chiến thắng ở trận chung kết lượt về là phần thưởng tinh thần cho thầy trò HLV Riedl, đền đáp cho những nỗ lực không mệt mỏi đến tận những giây phút cuối cùng.


Thua chung cuộc 2 - 4, Inđônêxia lần thứ 4 lỗi hẹn với chức vô địch dù đã đi đến trận chung kết, trong khi HLV A.Riedl vẫn chưa thể thoát khỏi cái dớp “chuyên gia về nhì”.

ĐT Malaixia còn sở hữu danh hiệu Vua phá lưới thuộc về Safee khi tiền đạo này đã ghi được 5 bàn thắng. Đội trưởng của Inđônêxia Firman Utina giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN