Khốn đốn "cựu vương"

ĐT.LA "đội sổ", B.Bình Dương và HA.GL cùng ở vị trí cầm đèn đỏ. Cả ba "cựu vương" đã không thể có lượt đi như ý. Biện pháp thay đổi HLV đã được các CLB sử dụng, nhưng đều không dám chắc sẽ thay đổi được tình cảnh bết bát hiện nay.

Trước thành tích yếu kém của B. Bình Dương, HLV Ricardo đã phải xin từ chức. Ảnh: Internnet


Cuối tuần qua, thất bại 1-2 trước HP.HN trên sân Hàng Đẫy là trận đấu thứ 7 liên tiếp mà B.Bình Dương không biết đến chiến thắng. Đội bóng đất Thủ Dầu Một hiện đã rơi xuống vị trí thứ 9, chỉ hơn đội cuối bảng vỏn vẹn 5 điểm, kém đội đầu bảng SLNA đến 14 điểm. Chiều ngày 2/5, HLV Ricardo đã phải nói lời chia tay, và người thay thế là một cái tên quen thuộc… Đặng Trần Chỉnh. Việc ra đi của vị "cựu phó tướng của Mourinho" đã được dự báo từ trước khi thực trạng mâu thuẫn giữa HLV Ricardo với một vài trụ cột của B.Bình Dương trở nên nghiêm trọng. Ở Bình Dương, những trụ cột của đội bóng đôi khi còn có "tiếng nói" hơn cả ông thầy. Vậy nên, việc HLV Ricardo trừng phạt các cầu thủ bất tuân chỉ thị chẳng khác gì "lửa đổ thêm dầu".

Thực trạng mâu thuẫn giữa HLV và các ngôi sao tại "Chelsea Việt Nam” đã tồn tại từ lâu. Còn nhớ ở vòng 18 mùa giải trước, ngay cả HLV có tài và kinh nghiệm như Đặng Trần Chỉnh cũng đã mất việc sau một thời gian ngắn tại vị, cũng vì những bất đồng với một nhóm cầu thủ trụ cột. Nay ông quay trở lại cũng không có gì đảm bảo cho sự thay đổi tích cực. Xét về mặt bản chất, nếu muốn thay đổi thực trạng này, B.Bình Dương sẽ phải có một sự "lột xác" về mặt lực lượng. Thêm nữa, vấn đề lớn của B.Bình Dường còn là vấn đề tâm lý của cầu thủ trước những bất ổn của đội bóng. Nhìn các ngôi sao như: Leandro, Philani hay Vũ Phong, Quang Thanh, Hữu Thắng, Minh Chuyên, Anh Đức đều thấy một tinh thần yếu ớt, nhợt nhạt. Muốn thay đổi, chắc chắn B.Bình Dương sẽ có sự xáo trộn lớn về nhân sự ở kỳ nghỉ giữa mùa. Nếu có lạc quan thì cũng phải đợi đến giai đoạn lượt về mới hi vọng có những thay đổi tích cực.

Mùa giải đã đi được gần nửa chặng đường nhưng thành tích của HA.GL đi ngược lại với lời tuyên bố vô địch của bầu Đức hồi đầu mùa. Sau trận thua 0-1 trước SLNA ngay trên sân nhà Plâycu, HLV người Thái Lan Dusit đã phải từ chức. Sau chuỗi thành tích bết bát từ đầu mùa, áp lực quá lớn đã khiến Dusit không chịu nổi. "Ghế nóng" được nhường lại cho ông Huỳnh Văn Ảnh, giúp việc cho ông Ảnh sẽ là hai trợ lý Quốc Tuấn và Duy Quang. Sự thay đổi này khiến nhiều người nhớ lại sự ra đi của Kiatisuk cuối mùa giải trước, bởi "Zico người Thái" cũng đã phải hồi hương về Thái Lan với tâm trạng u sầu cũng bởi những nguyên nhân tương tự. Từ lâu ở phố núi vẫn râm ran chuyện một số công thần của HA.GL công khai chống đối HLV Dusit ngay trên sân tập. Vì vậy, thật dễ hiểu khi Dusit lại đi theo "vết xe đổ" của Kiatisak khi "có chức mà không có thực quyền". Càng dễ hiểu hơn khi thành tích của đội bóng chẳng thể khả quan hơn chỉ bằng cách thay thế HLV như vậy.

ĐT.LA cũng đang trượt dốc không phanh với vị trí “đội sổ” trên bảng xếp hạng. Ngay cả khi được đá trên sân nhà Long An, trước một TĐCS Đồng Tháp không có lực lượng mạnh nhất thì lối chơi của "Gạch" cũng không cho thấy những tiến bộ. Và chỉ có may mắn mới khiến họ có được 1 điểm ở vòng 13 vừa qua. Tân HLV Simon McMenemy đã có đủ thời gian để làm quen với đội bóng nhưng những dấu ấn của ông trong lối chơi của ĐT.LA là không nhiều. Các tuyến không có sự liên kết, gần như không có pha phối hợp nào sắc nét. Vì vậy, chẳng có cơ sở gì để các cổ động viên có thể đặt niềm tin vào một sự khởi sắc dù lãnh đạo đội bóng luôn khẳng định sẽ có nhiều đổi mới trong lối chơi.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN