Hòa Milan, Barcelona chỉ trích trọng tài

Carles Puyol vừa lên tiếng chỉ trích công tác điều khiển trận đấu của trọng tài chính Joan Eriksson sau trận hòa không bàn thắng trên sân của AC Milan trong khuôn khổ trận Tứ kết lượt đi Champions League đêm qua.

Trong hiệp 2, trung vệ đội trưởng của Barca đã bị Djamel Mesbah của đội chủ sân San Siro kéo ngã trong vòng cấm song trọng tài chính điều khiển trận đấu này lại xua tay, cho trận đấu tiếp tục và không có quả penalty nào cho Barca. 

Carles Puyol - Ảnh: Getty.

Không chỉ có vậy, Puyol còn cho rằng Barca bị tước mất một quả penalty khác khi Alexis Sanchez bị Christian Abbiati đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Mọi người đều chứng kiến được mọi chuyện. Khi tôi cố gắng lao lên để đánh đầu, tôi đã bị kéo áo. Trọng tài không muốn cho chúng tôi được hưởng quả penalty. Tôi nhận thấy điều này trên màn hình", Puyol phát biểu trên tờ AS.

"Trọng tài hơi "cứng tay" trong tình huống này với chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục. Chúng tôi đã có trận đấu tốt, song bàn thắng là thứ duy nhất chúng tôi thiếu", trung vệ của Barca tiếp lời.

Cũng nhận định về vấn đề trọng tài, thủ thành của Barca Victor Valdes cũng buông lời than thở: "Chúng tôi gặp phải nhiều lần như thế này rồi. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với những chuyện như vậy".

Theo Thethaovanhoa.vn

Lionel Messi: “Chân sút vĩ đại” nhất lịch sử Barcelona!
Lionel Messi: “Chân sút vĩ đại” nhất lịch sử Barcelona!

Sau kỳ tích ghi 5 bàn trong một trận đấu tại Champions League, Lionel Messi (ảnh) tiếp tục thiết lập nên một kỷ lục mới - “chân sút vĩ đại” nhất trong lịch sử Barcelona với 234 bàn thắng, hơn huyền thoại Cesar Rodriguez hai bàn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN