Djokovic - lối đến Pháp rộng mở

Rafael Nadal dẫn Novak Djokovic 19-15 trong những trận đối đầu, nhưng tỉ lệ ấy sẽ dần thay đổi nhất là khi Rafa nhường chỗ cho một ông vua đất nện mới trên mặt sân yêu thích của mình Monte Carlo Masters. Để thua trận chung kết này, khoảng cách thắng thua trên mặt sân đất nện của anh và tay vợt Serbia hiện còn là 12-3.


Djokovic (phải) đang dần chứng tỏ với sân đất nện anh cũng là một ông hoàng.


Khi Nadal trở lại thành công sau chấn thương đáng sợ ảnh hưởng tới cả sự nghiệp thi đấu, người ta đã nghĩ tới thêm một danh hiệu Pháp mở rộng dành cho anh. Nhưng chấn thương có những cách quyết định riêng đến sự nghiệp của cả một vận động viên.


Djokovic đả bại Nadal chẳng phải là lần đầu tiên, hai trận trước đó anh từng thắng Nadal ngay trên mặt sân đất nện đã giúp anh giành chiến thắng tại Madrid và Rome hai năm trước. Nhưng Monte Carlo chính là điểm khởi đầu để chiến thắng tại Pháp mở rộng.


Chỉ cần dựa trên những con số tổng kết là đủ thấy vấn đề thể lực của Nadal. Djokovic thắng tới hơn 90% những pha bóng giằng co hơn 10 lần chạm. Và bởi thế, Djokovic đã có được chiến thắng ngay trên lãnh địa của Nadal.


Những chiến thắng trước đó của Djokovic trước Nadal đều là những tỉ số sát nút bởi tấn công luôn là sức mạnh của Nadal, anh luôn thi đấu đến phút chót để giành từng điểm số cho mình. Nhưng ở trận đấu này, Nadal mệt mỏi để Djokovic áp đặt từng điểm số. Điều này tiếp tục đặt ra những câu hỏi về thể lực của Nadal.


Cùng với David Ferrer, Djokovic là tay vợt có sức chịu đựng dẻo dai nhất mùa giải. Không có những chấn thương mắt cá dù cuộc chiến có vất vả tới đâu. Trong khi ấy, Nadal lặng lẽ chống chọi với chấn thương từng khiến anh nghỉ thi đấu tới tám tháng. Nếu nhìn anh thi đấu, có thể thấy mọi việc cũng tạm ổn nhưng sức lực ấy chỉ đủ cho từng trận đấu chứ không đủ để đáp ứng cho cả giải đấu. Với các vận động viên quần vợt, mỗi trận đấu là một buổi tập thể lực. Vì thế càng ở cuối các giải Grand Slam vất vả, càng thấy thể lực của các tay vợt được tăng cường hơn dù ở giữa giải có thể thi đấu hơi chật vật.


Rafa có lẽ chưa có sự chuẩn bị thật tốt cho Monte Carlo khi nghỉ gần một tháng kể từ sau khi trở lại. Cũng có thể anh coi Monte Carlo là cơ hội luyện tập thể lực để bắt đầu cho những giải tiếp theo. Tại Pháp sắp tới, Nadal có thể sẽ vào cùng nhánh thi đấu với Djokovic, Andy Murray, David Ferrer và Juan Martin Del Potro. Đó chắc chắn sẽ là cuộc tập luyện thể lực rất lớn với anh.


Mùa hè này có thể sẽ là mùa hè đầy khó khăn cho Nadal khi thể lực không phải ở mức tốt nhất và anh cần phải tìm lại nó từ từ qua mỗi trận đấu, mỗi chiến thắng. Trong khi đó Djokovic đang ở một đẳng cấp cao hơn bất cứ tay vợt nào hiện nay. Anh không chỉ có sức mạnh mà sự tự tin luôn là liều thuốc tinh thần giúp anh “dọa” bất cứ đối thủ nào thi đấu ở phía sân bên kia. Nhưng quần vợt là môn thể thao mà mỗi trận đấu đều góp phần xây dựng tâm lý thi đấu và thể lực cho trận tiếp theo. Vì thế hãy cứ xem Nadal thi đấu để gia tăng thể lực và sự tự tin cho chính mình.


Và nói như các fan của Nadal thì cơ hội tại Roland Garros sắp tới vẫn sẽ là 50-50 cho cả Nadal và Djokovic.


Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN