Becamex Bình Dương tiếp tục dẫn đầu V-League

Sau gần 2 tháng tạm nghỉ Tết Nguyên đán và tập trung Đội tuyển cho chiến dịch Vòng loại U23 châu Á 2016, ngày 12/4, Vòng 9 Giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota 2015 (V-League 2015) tiếp tục trở lại với 7 cặp đấu.

Các cặp đấu gồm: Đồng Tháp gặp Thanh Hóa; XSKT Cần Thơ gặp Đồng Tâm Long An; Đồng Nai gặp Becamex Bình Dương; Than Quảng Ninh gặp QNK Quảng Nam; SHB Đà Nẵng gặp Sanna Khánh Hòa BVN và 2 trận tâm điểm giữa Sông Lam Nghệ An gặp Hoàng Anh Gia Lai; Hà Nội T&T gặp Hải Phòng.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Sông Lam Nghệ An (áo vàng) và Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Kết quả chung cuộc: Đội chủ nhà Đồng Tháp để thua 1 – 3 trước Thanh Hóa; đội chủ nhà XSKT Cần Thơ thất thủ 0 – 1 trước Đồng Tâm Long An; Đồng Nai thua 1 – 2 trước Becamex Bình Dương; Sông Lam Nghệ An thắng 2 – 0 trước Hoàng Anh Gia Lai; SHB Đà Nẵng hòa 1 – 1 trước Sanna Khánh Hòa BVN; Than Quảng Ninh hòa 1 – 1 trước QNK Quảng Nam; Hà Nội T&T hòa 1 – 1 trước Hải Phòng.

Đồng Tháp mất điểm trên sân nhà

Chiều 12/4, đội bóng chủ nhà Đồng Tháp đã thất bại trước đội khách Thanh Hóa với tỷ số 1 - 3.

Một buổi chiều do cơn mưa đầu mùa, không khí mát dịu lý tưởng cho trận đấu, nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật cho cả hai đội. Đa số các cầu thủ đều chuyền bóng thiếu chính xác, bị ngã khi tăng tốc hoặc đảo người do mặt sân trơn trượt.

Mặc dù vậy, đội khách Thanh Hóa biết tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn. Một mình Hoàng Đình Tùng của Thanh Hóa ghi 3 bàn ở phút thứ 3, 47 và 75. Các bàn thắng của cầu thủ này đều có sự tính toán và tranh thủ tăng tốc ở những phút đầu trận. Từ những đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Hoàng Đình Tùng nhanh chóng nhận bóng và vượt qua hậu vệ đối phương, đối mặt với thủ môn Văn Bước của Đồng Tháp, nhanh chóng tung những cú sút chính xác.

Bị dẫn trước 3 bàn, để có được bàn thắng danh dự, đội chủ nhà Đồng Tháp đã dồn lên tấn công, nhưng đều bị dàn hậu vệ của Thanh Hóa vô hiệu hóa các đường lên bóng. Gần kết thúc trận đấu, vào phút 89, do sự hỗn độn, sự phối hợp tấn công của đội Đồng Tháp cũng ghi được bàn thắng và rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 3 do công của Samson Kpenosen. Đây cũng là kết quả trận đấu. Trong trận đấu này, trọng tài Trần Đình Thịnh đã phải rút 2 thẻ vàng phạt đội khách Thanh Hóa là Quý Sửu và thủ môn Vĩnh Lợi.

XSKT Cần Thơ để thua đáng tiếc


Đang vẫy vùng để cố gắng thoát khỏi nhóm cuối bảng, nên trận tiếp Đồng Tâm Long An trên sân vận động Cần Thơ chiều 12/4 được người hâm mộ Tây Đô kỳ vọng vào XSKT Cần Thơ sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên, đội chủ nhà XSKT Cần Thơ tiếp tục gây thất vọng khi để thua đáng tiếc trước Đồng Tâm Long An.

Ở trận tiếp Đồng Tâm Long An, đội bóng Tây Đô đã thay ghế huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Sỹ bằng trợ lý Nguyễn Thanh Danh. Tuy nhiên, trước một Đồng Tâm Long An là đội bóng duy nhất ở V. League bất bại tính đến thời điểm này, thì đội bóng chủ nhà Cần Thơ đã không thể làm nên chuyện.

Trong hiệp 1, mặc dù không có nhiều cơ hội tấn công, nhưng Đồng Tâm Long An đã biết chắt chiu từng đường lên bóng để ghi bàn. Phút thứ 21, sau màn tấn công đẹp mắt, Rafeal Dos Santos Lima (Đồng Tâm Long An) đã tung cú sút ngay trong vòng 16m50, đánh bại thủ môn Trần Bửu Ngọc (XSKT Cần Thơ), đưa đội khách Đồng Tâm Long An vươn lên dẫn trước với tỷ số 0 – 1.

Thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà XSKT Cần Thơ vẫn chơi khá bế tắc, không mấy khởi sắc và nhận kết quả thua đáng tiếc 0 – 1 trước Đồng Tâm Long An.

SHB Đà Nẵng để hòa trên sân nhà

Vào trận với một đội hình không được trọn vẹn bởi cầu thủ chấn thương và các ngoại binh chưa thật sự xuất sắc, có thể nói chưa bao giờ đội chủ nhà SHB Đà Nẵng lại yếu ớt như lúc này... Vì thế, lối chơi quen thuộc bằng những đường chuyền bổng vào trung lộ để tận dụng khả năng “không chiến” của các tiền đạo không mấy hiệu quả.

Trong khi đó, đội khách Sanna Khánh Hòa BVN, một “hiện tượng” của mùa giải này, chỉ là một “tân binh” V-League với phần lớn các cầu thủ trẻ, tiếp tục thể hiện chất “ngổ ngáo” nhưng thiếu một chút kinh nghiệm trận mạc.

Với khát khao chiến thắng để cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đã không ngần ngại triển khai lối đá tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, cái thiếu lớn nhất hiện nay của đội chủ nhà chính là không có những tay săn bàn thiện nghệ và kết thúc hiệp một chưa bên nào mở được tỷ số.

Bước vào hiệp 2, đến phút 55, Vũ Phong của đội SHB Đà Nẵng đã thực hiện một cú sút phạt góc đẳng cấp, bóng đi thẳng vào lưới khung thành đối phương. Từ đây, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã tỏ ra hưng phấn và dành thế chủ động trên sân, tưởng đâu chiến thắng đã nằm trong tầm tay.

Nhưng trong một chiều không may mắn, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành ở phút 80, Uche của Sanna Khánh Hòa BVN không bỏ lỡ cơ hội và đã thành công từ cú đệm bóng cận thành để quân bình tỷ số 1 - 1.

Có thể nói ở cuộc đối đầu này, một trận hòa đủ làm hài lòng đội khách và với đội bóng sông Hàn lại tiếp tục ở tốp dưới.

Sông Lam Nghệ An chiến thắng thuyết phục


Là trận cầu tâm điểm của Vòng 9, trận đấu giữa đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An gặp Hoàng Anh Gia Lai đã thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mô, các khán đài của sân vận động Vinh kín người xem.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Anh Tuấn, đội chủ nhà đã dồn lên tấn công áp đảo bên phần sân của Hoàng Anh Gia Lai. Bất ngờ, tỷ số trận đấu đã được mở cho đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An khi trận đấu chỉ mới diễn ra được 7 phút.

Từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, bóng đến chân của Mạnh Hùng và cầu thủ này đã có pha dứt điểm chéo góc rất kỹ thuật bằng chân trái làm tung lưới thủ môn Minh Nhựt, mở tỷ số trận đấu 1 – 0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thắng mở tỷ số của đội chủ nhà, Hoàng Anh Gia Lai có câu trả lời với cú sút phạt rất đẹp mắt của Hoàng Thiên, tuy nhiên bóng lại tìm đến đúng cột dọc khung thành Sông Lam Nghệ An. 1 – 0 tạm nghiêng về Sông Lam Nghệ An cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn chơi đôi công đầy hấp dẫn, ngay từ đầu hiệp, nhiều pha bóng nguy hiểm đã được hai đội tạo ra. Đội chủ nhà tiếp tục triển khai lối chơi phòng ngự phản công nhanh khá hiệu quả, phút thứ 72 với một pha phản công nhanh bên cánh phải, bóng được chuyển ngược trở ra và Phi Sơn đã có một cú sút xa căng, đẹp mắt, tung lưới đội khách Hoàng Anh Gia Lai, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. 2 – 0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An.

Những phút còn lại của trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai dù rất nỗ lực và quyết tâm tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với kết quả 2 – 0 nghiêng về đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Than Quảng Ninh hòa QNK Quảng Nam trên sân nhà


Trên sân vận động Cẩm Phả, trận đấu giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh và đội khách QNK Quảng Nam đã kết thúc với tỷ số hòa 1 - 1.

90 phút trên sân, 2 đội đã chơi rất chặt chẽ khiến các chân sút của 2 bên có ít cơ hội và trận cầu có ít bàn thắng.

Phải sang đến hiệp 2, Nguyễn Thành Trung bất ngờ mở tỷ số trận đấu cho QNK Quảng Nam ở phút 54. Dù thi đấu quyết liệt trên sân nhà, nhưng phải đến phút 86 của trận đấu, Nguyễn Xuân Tú mới đem đến bàn gỡ hòa cho Than Quảng Ninh.

Đồng Nai thua Becamex Bình Dương với tỉ số 1 – 2

Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà Đồng Nai thiếu vắng nhiều trụ cột ở cả hàng thủ lẫn hàng công như: Trần Hữu Thắng, Ngọc Quốc, Nguyễn Ngọc Anh. Phía đội khách Becamex Bình Dương, dù Công Vinh, Đình Luật, Trọng Hoàng gặp chấn thương không thể thi đấu nhưng họ vẫn thể hiện được sức mạnh của đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng V.League 2015.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc được cất lên, các cầu thủ Becamex Bình Dương liên tục tổ chức tấn công, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Phút 37, từ một pha phối hợp tấn công đẹp mắt, Abass ghi bàn thắng giúp Bình Dương vươn lên dẫn trước.

Bị dẫn điểm, các cầu thủ chủ nhà Đồng Nai đẩy cao đội hình, song do hàng tiền vệ và cả tiền đạo thi đấu kém hiệu quả nên các đợt lên bóng của Đồng Nai dễ dàng bị chặn đứng.

Bước sang hiệp 2, Becamex Bình Dương tiếp tục duy trì sức ép lên khung thành của thủ môn Thanh Diệp (Đồng Nai), tạo ra nhiều cơ hội nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, trong một pha lên bóng nhanh, phút 54, Ngọc Anh đã ghi bàn giúp Đồng Nai cân bằng tỷ số trận đấu.

Sau những đợt lên bóng không biết mệt mỏi, phút 75, Mai Tiến Thành ghi bàn thắng thứ 2 cho Becamex Bình Dương. Tỷ số 2 – 1 nghiêng về Bình Dương được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Như vậy, sau 7 trận đấu tại Vòng 9 Giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota 2015, thứ tự tạm thời của các đội như sau: Becamex Bình Dương vẫn tiếp tục dẫn đầu Bảng xếp hạng V-League 2015 với 9 trận được 21 điểm; xếp ở vị trí thứ hai là đội bóng Thanh Hóa với 9 trận được 19 điểm; vị trí thứ ba thuộc về đội bóng Đồng Tâm Long An với 9 trận được 17 điểm và ở vị trí cuối bảng vẫn là đội bóng Đồng Nai với 9 trận được 4 điểm.


TTXVN/Tin Tức

Quả bóng vàng Việt Nam 2014: Gọi tên ai?
Quả bóng vàng Việt Nam 2014: Gọi tên ai?

Ban tổ chức cuộc bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam năm 2014 vừa công bố danh sách 3 cầu thủ cuối cùng được đề cử tranh giải, gồm: Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T). Ngày 13/4 tới đây, một cái tên sẽ được vinh danh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN