Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức mừng Xuân

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Thân 2016 ngày 23/1.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt mừng Xuân Bính Thân. Ảnh: Khánh Linh

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, đến dự có các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam, đông đảo bà con Việt kiều, bạn bè quốc tế, sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại tiểu bang New South Wales.

Trong tiết trời gần giống mùa xuân ở Hà Nội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Hoàng Minh Sơn đã điểm lại một số thành tựu qua một năm hoạt động, công tác, học tập của bà con Việt kiều, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Sydney, du học sinh trên địa bàn vừa qua. 

Ông Hoàng Minh Sơn cho biết Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Australia ở Canberra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, bảo hộ công dân và các công tác khác liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, được Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao. Tổng Lãnh sự Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh sở dĩ Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney hoàn thành nhiệm vụ là nhờ sự giúp đỡ, chăm sóc và ủng hộ của bà con kiều bào sở tại.

Với không gian thấm đẫm hương sắc của ngày Tết cổ truyền với hoa tươi, câu đối, mâm ngũ quả và hương thơm ngào ngạt, nhiều Việt kiều đã bày tỏ niềm xúc động khi buổi gặp mặt tạo cảm giác như được đón Tết nơi quê nhà. Một số Việt kiều cho biết hàng năm cứ mỗi độ Tết đến Xuân về họ lại mong chờ được đến dự buổi gặp mặt bởi đây cũng là cơ hội để họ giao lưu, ôn lại kỷ niệm và tìm hiểu thêm về tình hình đất nước, qua đó thấy gắn bó hơn với quê hương và sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển nước nhà.

Tại buổi gặp, khách mời được thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị truyền thống của Việt Nam mỗi dịp Tết đến như bánh chưng, nem rán, chả giò... Ngoài ra, các tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại tiểu bang New South Wales cũng thực sự đem lại không khí tưng bừng, tươi trẻ, đầy sắc Xuân trong buổi gặp mặt.
Khánh Linh (P/v TTXVN tại Sydney)
Rồi cũng tới mùa xuân
Rồi cũng tới mùa xuân

Người ta bảo: “Con không cha như nhà không nóc”. Sai. Nàng không cha, nhưng nhà nàng vẫn có nóc. Kín nóc đàng hoàng. Còn “kín” hơn nhiều đứa bạn có cha rượu chè bê tha, cha thất nghiệp, ốm đau, tàn tật! Cha ư, không quan trọng, chí ít là với nàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN