“Hồn Việt”- Thắp sáng lên tinh thần dân tộc

Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mới đây Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam tại Cuba đã tổ chức thành công đêm gala “Alma de Vietnam – Hồn Việt 2015” với sự tham gia nhiệt tình của toàn thể cộng đồng người Việt và bạn bè nước ngoài.

Chương trình đưa người xem quay trở lại những ngày tháng đấu tranh gian khổ của quân và dân ta, truyền tải thông điệp “yêu nước là truyền thống quý báu của toàn dân tộc” qua các hoạt cảnh tái hiện lại sự hy sinh của bà mẹ Việt Nam anh hùng, cảnh những anh bộ đội cụ Hồ hừng hực ý chí bảo vệ Tổ quốc lên đường ra chiến trận, qua các bài hát: “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Tiến về Hà Nội” vang vọng tinh thần của cả một thế hệ cha ông.


Không chỉ có vậy, “chuyến đi ngược dòng thời gian” này còn mang tinh thần hướng tới kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già dân tộc thông qua bài múa “Lời ca dâng Bác” như một lời nhắn gửi của thế hệ trẻ tới Bác, tới thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu của mình để nối liền hai miền đất nước.

Hơn thế nữa, như một lời hứa về lòng quyết tâm xây dựng Tổ quốc, lời ca của “Khát vọng tuổi trẻ” được các thanh niên cất lên với thái độ sẵn sàng, vừng vàng hướng tới tương lai: “Dù lên rừng, hay xuống biển, vượt bão giông vượt gian khổ… Tuổi trẻ kề vai, vững vàng chân bước bạn ơi…”

Không gian ca nhạc thực sự đã đưa tới người xem những cách cảm nhận đa dạng với trình tự thời gian từ quá khứ tới hiện tại, với những bài múa, những ca khúc từ nhạc đỏ, nhạc trẻ… Đặc biệt, sinh viên Thanh Lam cùng người bạn Camilo Avila đến từ Chile đã mang đến cho chương trình những phút giây lắng đọng với bài hát “El derecho de vivir en paz” (Quyền được sống trong hòa bình) viết về Bác của nhạc sỹ người Chile Victor Jara. Đây là một minh chứng cho sự mến mộ của nhạc sỹ Jara nói riêng và bạn bè nước ngoài nói chung dành cho Bác Hồ kính yêu của chúng ta.


Hình ảnh áo dài làm điểm nhấn cho chương trình ở các tiết mục trình diễn thời trang, múa nón “Hà Nội 12 mùa hoa”, và các tiết mục hát múa “Ngược dòng Hương Giang”, “Tà áo ấy”, khiến người xem thêm yêu vẻ đẹp của người con gái Việt Nam thướt tha, duyên dáng và đáng yêu.



Sự có mặt của Đại sứ Việt Nam tại Cuba Dương Minh và Hiệu trưởng trường Đại học tổng hợp La Habana Gustavo Cobreiro Suarez trong đêm gala là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với tập thể học sinh, sinh viên Việt Nam tại Cuba.



Quả thực, mang màu sắc văn hóa của quê hương vẽ lên bản đồ thế giới cũng chính là cách để mỗi bạn trẻ Việt Nam thể hiện lòng yêu nước. Và dù ở đâu đi chăng nữa, họ vẫn luôn mang ý thức phấn đấu, hướng tới xây dựng Tổ quốc với sự nỗ lực học tập, luôn năng động, sáng tạo và nắm bắt cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Bài, ảnh: Anh Thư-Hoàng Linh


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN