Giữa sóng nước mênh mông Cồn Sơn (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), có một câu chuyện lạ lùng về lão nông Lý Văn Bon, hay còn được gọi với cái tên thân thương là chú Bảy Bon.
Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, nằm trong chuỗi hoạt động dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (ngày 2 và 5/8/1964 - ngày 2 và 5/8/2024), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân.
Dù tuổi cao nhưng ông Nguyễn Văn Thọ (90 tuổi) cùng con là anh Nguyễn Thanh Hà (48 tuổi, công tác tại Trung tâm y tế huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) vẫn miệt mài với việc tìm thân nhân liệt sỹ suốt hơn 10 năm qua.
Cựu chiến binh Cáp Kim Xinh, 71 tuổi đã tự nguyện chăm sóc Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị suốt 37 năm qua với tâm niệm “mỗi liệt sỹ an nghỉ nơi này đều là người thân của gia đình”.
Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, vẫn còn đó những địa chỉ thiện nguyện ở Hà Nội đang thầm lặng lan tỏa tình yêu thương, mang lại niềm vui cho nhiều người. Trong số đó có "Nhà ăn không đồng” của Nhóm thiện nguyện Từ Đức, nơi cung cấp bữa ăn miễn phí cho những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn.
Suốt hàng chục năm qua, hằng ngày, nữ thương binh Đặng Thị Bảy (78 tuổi) ở xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp rong ruổi đi bán vé số dạo để mưu sinh và gom góp tiền để tu sửa Nghĩa trang Liệt sỹ xã Long Hưng A. Bà thường xuyên đến nghĩa trang để quét dọn và thắp hương cho những đồng đội đã khuất.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024), ngày 23/7, nhiều hoạt động tri ân người có công đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Những năm qua, dù bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bạc Liêu) đều quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, trở thành “khắc tinh” của tội phạm ở Bạc Liêu.
Nỗ lực thực hiện công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện nhiều chính sách nhằm tri ân thân nhân liệt sỹ và người có công; tiêu biểu là việc xây dựng nhà thờ cho các liệt sỹ không còn người thân, không có nơi thờ tự.
Ngày 21/7, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Long An đã tổ chức khai mạc Hành trình Đỏ và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Long An năm 2024.
Ngày 20/7, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ và Tỉnh đoàn Long An thực hiện chương trình “Hành trình sức khỏe xanh” tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
Ngày 20/7, Công đoàn Viên chức Việt Nam và các Công đoàn trực thuộc, do Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông, đã đến thăm, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Ngày 20/7, tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức phát động đợt cao điểm Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2024 với sự tham gia của trên 200 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.
Ngày 19/7, tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu phối hợp cùng Tập đoàn Kim Oanh, Quỹ khởi sự Từ Tâm đã tổ chức thăm, tặng quà cho cựu tù Côn Đảo và trao học bổng cho học sinh vùng biển đảo.
Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), nhiều tỉnh, thành phố, đơn vị đã thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực để chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.
Ngày 19/7, các địa phương Điện Biên, Hải Dương tổ chức tôn vinh điển hình tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện và khai mạc Ngày hội hiến máu.
Thấu hiểu việc "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", hơn 28 năm qua, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang Đỗ Trần Thịnh (57 tuổi) đã có 44 lần tham gia hiến máu tình nguyện và 26 năm làm tình nguyện viên.
Ngày 18/7, Đoàn công tác Công đoàn Đài truyền hình Việt Nam đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình.
Chị N.T.U. bị tâm thần, sống tại mái ấm tình thương Thiện Tâm 2 đã trốn khỏi mái ấm, đi lạc trên cao tốc, được Cảnh sát giao thông phát hiện, đưa về.
Ngày 17/7, đại điện Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh (PC08) cho biết, đội tuần tra dẫn đoàn đã hỗ trợ mở đường để xe ô tô chở em bé 2 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy cấp đến bệnh viện kịp thời.
Sau hơn 100 ngày anh Dương Minh Đức (sinh năm 1988) ở phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) qua đời do tai nạn giao thông, bố mẹ anh là ông Dương Quang Đông và bà Nguyễn Thị Nhận không khỏi xúc động khi gặp lại những người bệnh được "nối dài sự sống" nhờ cấy ghép mô, tạng của con trai mình.