Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
Anh Nguyễn Văn Hoàng, tài xế taxi Mai Linh, người đã dùng xe hạ gục tên cướp giật giỏ xách người đi đường, đã dùng phần thưởng nóng hơn 20 triệu đồng để mua xe đạp điện cho con gái.
Ở tuổi 64, lão ngư Huỳnh Tiển ở xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vẫn luôn không ngừng sáng tạo phục vụ cuộc sống. Những máy móc nông nghiệp do ông sáng chế đều được bà con quanh vùng ứng dụng rất nhiều và cho năng suất lao động cao.
Phát hiện và tham gia bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, hai em học sinh ở tỉnh Bình Dương đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.
Hàng chục năm nay, hai cựu chiến binh Vũ Khắc Đài và Bùi Xuân Phước cùng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã cất công sưu tầm hàng trăm hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó tạo nên những “thư viện”, “bảo tàng” phục vụ nhu cầu tham quan, học tập miễn phí cho người dân.
Là người đưa ra những quyết định táo bạo, đưa mọi hoạt động của trường về giá trị thực, là người gieo mầm tri thức và truyền lửa tình yêu biển, đảo quê hương cho nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên - đó là Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Ngày 22/4, tại Đồn Biên phòng Cà Ná (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) đã diễn ra lễ trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thành công đối với 30 thuyền viên đi trên phương tiện tàu cá QNg -95302 TS của tỉnh Quảng Ngãi bị giông lốc, sóng to, gió lớn đánh chìm.
Hơn 7 năm qua, hướng đến một suy nghĩ chung “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, gia đình anh Nguyễn Ngọc Thuận (44 tuổi) và chị Trương Thúy Hằng (46 tuổi) cùng hai người con đã tình nguyện hiến máu 47 lượt.
Với tinh thần đầy nhiệt huyết, kiên cường, các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) luôn vượt qua khó khăn, thử thách để vững tay súng, bảo đảm bình yên vùng biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn, Lào. Nhờ đó, các loại tội phạm vùng biên được giảm đến mức thấp nhất.
3 tuổi đã phải gánh chịu bạo bệnh khiến đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng bằng nghị lực của bản thân và niềm tin vào cuộc sống, chị Nguyễn Thị Phóng (sinh năm 1975, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tự tìm lối đi cho tương lai của mình.
Vượt lên số phận, chàng trai khuyết tật Đỗ Hà Cừ (tổ 35, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) đã cùng gia đình kêu gọi, tìm sự giúp đỡ để xây dựng một không gian đọc đặc biệt với tên gọi “Hy vọng”, để kết nối và lan tỏa niềm đam mê ấy đến nhiều bạn trẻ.
“Giờ đây bà con không sợ đường tối, nguy hiểm. Các cháu trong làng có thể vui đùa dưới ánh đèn đường vào buổi tối”, Trưởng thôn Kà Bầy, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (Kon Tum) A Thoan hồ hởi khoe về việc đèn đường đã được kéo về thôn.
Những năm qua, thương binh Nguyễn Ngọc Đức (63 tuổi, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) miệt mài vớt rác cải tạo dòng kênh Liên Phường, đem lại môi trường trong sạch từ dòng kênh ô nhiễm nhất khu vực.
Hơn 30 năm gắn bó với việc chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Long đã giúp nhiều "thiên thần nhỏ" sinh thiếu tháng giành lại sự sống.
Các chiến sĩ cảnh sát giao thông huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã có hành động đẹp khi cùng nhau dọp dẹp đất do một xe tải làm rơi vãi trên đường.
Trong vòng hai năm, 6 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành Hóa học uy tín quốc tế. Đây là kết quả ấn tượng trong quá trình nghiên cứu của nhà khoa học 28 tuổi Nguyễn Lạc Hà, nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR), Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” - tinh thần nhân văn ấy luôn thể hiện trong các chiến dịch hiến máu tình nguyện nhằm mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang cần máu để hỗ trợ.
Xuất thân từ gia đình nhà nông nghèo ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao, cũng như bao thanh niên khác, năm 1994, Danh Ngọc Sang viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội rồi được chọn vào lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang.
Xấp xỉ lục tuần, nhưng thầy giáo Hoàng Chí Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hải Dương) vẫn đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện mỗi năm 2 lần và vận động thêm nhiều người đi hiến máu.
Trước thực tế trẻ em trong làng không có khu vui chơi giải trí, chị Ngô Thị Ly, cán bộ địa chính xã Đăk TơLung, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã dành một phòng nhỏ trong nhà riêng của mình để mở thư viện cho các em.
Với tinh thần dám nghĩ dám làm, anh Nguyễn Hữu Nhân, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã thực hiện thành công mô hình trang trại sạch. Hiện 2 trang trại lớn của anh Nhân có doanh thu hơn 1 tỉ đồng/năm, tạo việc làm cho 12 lao động với thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng.