Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
Mỗi khi triều cường dâng cao, đường Lê Văn Lương đoạn từ cầu Long Kiểng đến cầu Rạch Tôm (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) kéo dài hơn 2,5 km bị ngập hơn 50 cm, ngập cả vỉa hè và tràn vào những ngôi nhà hai bên đường. Người dân qua lại khu vực này gặp rất nhiều khó khăn do xe thường xuyên bị chết máy phải dắt bộ và tốn nhiều tiền sửa xe.
Nữ sinh viên năm thứ 4 Nguyễn Lê Thảo Nhi, lớp Quản lý đất đai 48B, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, đã vinh dự được nhận giải thưởng "Sao Tháng Giêng năm 2017" của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Việc chuyển đổi sản xuất ở những địa bàn canh tác khó khăn, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả tại Tiền Giang theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu đã giúp không ít nông hộ làm giàu bền vững.
Dù đang công tác ở nước ngoài, nhưng bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, đã cử đại diện đến báo Tuổi trẻ ủng hộ 100 triệu đồng để dựng lại vườn rau cho các chiến sỹ nhà giàn DK1; ngay khi vừa đọc thông tin “Nhà giàn giữa tâm bão và cuộc gọi lúc 0 giờ” đăng trên Tuổi trẻ online, viết về các chiến sỹ ngoài đảo xa thức trắng đêm vật lộn với gió to sóng lớn trước cơn bão số 16 Tembin hoành hành.
Ngày 26/12, Công an phường Tân Mai (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, cơ quan này đã làm hồ sơ đề nghị UBND thành phố Biên Hòa khen thưởng gương người tốt - việc tốt đối với hai giáo viên là Trần Thị Kim Phi và Phạm Thị Nga (Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Biên Hòa) vì đã có hành động trả lại hơn 40 triệu đồng cho người đánh rơi.
Với 16 ha cây ăn quả, trong đó có 3 ha cây bưởi đang cho thu hoạch, mỗi năm gia đình anh Nguyễn Văn Giàu, thôn Ao Dăm, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thu nhập gần 3 tỷ đồng. Anh Giàu được người dân địa phương đặt cho biệt danh "vua bưởi Phúc Ninh".
Ngày 22/12, tại đoạn đường km 275+200 cầu Do - Tam Điệp, các chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp (Ninh Bình) đã có hành động đẹp khi cùng nhau dọp dẹp đá do một xe tải làm rơi vãi trên đường.
Với ý chí của một người lính Cụ Hồ, sau khi rời quân ngũ, thương binh Vũ Xuân Túy (sinh năm 1953, tại xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định) đã mạnh dạn phát triển nghề làm cói truyền thống, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương lúc nông nhàn.
Trong không khí háo hức chào đón Giáng sinh của mọi người, những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi... đang cần chút hơi ấm.
Cựu chiến binh Trương Văn Tỏ, Tổ trưởng tổ tự quản số 3, buôn Plao Siêng, xã Ea Rbin, huyện Lắk (Đắk Lắk) không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, được cộng đồng tin yêu.
Thành lập năm 1997, cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật Vi Nhân tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã trở thành ngôi nhà chung của trẻ em khuyết tật khu vực Tây Nguyên.
Nuôi cá ở lưng chừng đèo, câu chuyện tưởng vô lý nhưng lại là có thật của vợ chồng anh Nguyễn Việt Hòa, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang).
Ủng hộ 700 triệu đồng, để xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, trao tặng các gia đình chính sách cán bộ chiến sỹ Hải quân thuộc Lực lượng Hải quân Việt Nam, hiện còn nhiều khó khăn về nhà ở nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Phát hiện một thanh niên tàn tật nằm ngất trên vỉa hè tại nút giao Pháp Vân – Quốc lộ 1B, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14 (Phòng CSGT Hà Nội - PC67) đã hỗ trợ đưa thanh niên về nhà.
Nhân viên ngành đường sắt vừa có hành động đẹp là trả lại túi đồ trị giá hơn 30 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên tàu.
Rời quân ngũ, trở về đời sống thường nhật với những lo toan và gánh nặng mưu sinh, nhiều cựu chiến binh vẫn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, trở thành những “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế.
Từ những năm 2010, khi chưa có Đề án bệnh viện tinh, BS Trần Đắc Đại, Trưởng khoa Tim trẻ em, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, đã rất tích cực cùng đồng nghiệp tham gia hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật tim mạch cho các bệnh viện tuyến dưới.
Y Cal Êban, giám đốc hợp tác xã dịch vụ công bằng Ea Kmat, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Đắk đã có nhiều đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và gắn kết các dân tộc tại địa phương.
Vùng đất Hương Canh (tỉnh Vĩnh Phúc) từ lâu đã nổi tiếng với sản phẩm gốm sành. Được nung ở nhiệt độ cao, gốm sành Hương Canh giữ được vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên và có độ bền cao.
Nhắc đến anh Cao Phú Khánh, sinh năm 1986, sống tại ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An), không chỉ bà con sống quanh đó mà các đoàn viên, thanh niên trong xã đều rất khâm phục bởi tính cần cù và cách làm giàu của Khánh.