Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
Chiếc túi màu xanh có chứa 130 triệu đồng của chị Nguyễn Phương Thảo (quận 1) bỏ quên tại siêu thị LOTTE Mart Gò Vấp được luân chuyển đi rất nhiều vị trí khác nhau, nhưng vẫn còn nguyên vẹn khi trả về chủ nhân.
Trong phút giây bối rối và vẫn còn bàng hoàng về vụ tai nạn của người em trai, chị Nguyễn Hồng Nga đã nén đau thương thuyết phục gia đình cùng đồng thuận giúp em trai Nguyễn Hy Na có thể thực hiện được nghĩa cử cao đẹp nhất: chia sẻ một phần cơ thể để cứu người bệnh vào những giây phút cuối của đời mình.
Ngày 4/7, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành ghép tạng cho 6 bệnh nhân từ 2 trường hợp hiến tạng sau khi tim ngừng đập.
Nằm trong khuôn khổ chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ 2018, ngày 4/7, tại thành phố Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Ngày hội hiến máu "Giọt hồng xứ Lạng".
Hà Nội đang nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ nhiều khi vượt quá 40C nhưng những người thợ điện Thủ đô vẫn bám cột, leo thang lắp đặt, sửa chữa điện phục vụ nhân dân. Họ được gọi là những “người yêu điện”, không kể nắng mưa.
Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 7, Công an thành phố Hà Nội, sáng 26/6, một tổ công tác của đơn vị đã phát hiện, giúp đỡ một thí sinh tham gia Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 bị hỏng xe, kịp thời đến trường bằng xe của lực lượng chức năng.
Hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh hỗ trợ, phát áo mưa miễn phí... cho các thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi đã khiến nhiều người xúc động.
Nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ chở cháu bé với khuôn mặt tái xanh, các chiến sĩ CSGT nhanh chóng hỗ trợ, dùng xe đặc chủng chở cháu bé đến bệnh cấp cứu.
Ngày 21/6, ông Hidenori Ushio (sinh năm 1969), quốc tịch Nhật Bản đã gửi thư cảm ơn đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong việc điều tra, xác minh, giúp ông tìm lại tài sản bị đánh rơi.
Công việc hàng ngày vất vả, bộn bề với nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, nhưng gần 14 năm qua, chị Phan Thị Mỹ Vân, (sinh năm 1964, trú ở ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã 28 lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.
Hệ thống chuồng trại được đầu tư hiện đại, nguồn gốc thức ăn, nước uống, thuốc thú y được quản lý chặt chẽ… nên đàn lợn của gia đình anh Nguyễn Ngọc Sáng, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) luôn phát triển khỏe mạnh, chất lượng thịt tốt, dễ tiêu thụ...
Hơn 5 năm qua, tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, có một ngôi làng đặc biệt. Ở đó, thân phận những người phụ nữ và những đứa trẻ không chung huyết thống đều mang câu chuyện cuộc đời buồn nhiều hơn vui…
Tuyến đường sắt qua địa phận phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, có chiều dài hơn 4 km nhưng có tới 15 đường ngang dân sinh được mở. Nhằm giúp mọi người qua lại an toàn, người dân ở đây đã cùng lắp đặt hệ thống loa cảnh báo mỗi khi có tàu đến.
Với những cống hiến trong phong trào hiến máu nhân đạo, vừa qua, cô giáo Nguyễn Thị Huy (sinh năm 1975), Phó trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được tôn vinh tại lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018.
Hơn 10 năm qua, ông Phạm Văn Công (người dân gọi là Ba Công, 65 tuổi, ngụ khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) luôn dành phần lớn thời gian của mình để làm từ thiện.
Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thầm, sinh năm 1979, dân tộc Tày, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
Phong cách dịu dàng, giọng nói truyền cảm, cuốn hút là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với Nhà giáo ưu tú Trần Thị Nguyệt, dân tộc Tày, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Cô cũng là tấm gương điển hình của tỉnh Thái Nguyên trong phong trào thi đua yêu nước.
Với quy trình sản xuất gạo mới và đầu tư dây chuyền công nghệ chế biến gạo khép kín, tự động hóa, anh Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV (Vĩnh Long) đã thành công trong việc giảm tổn thất sau thu hoạch, tạo ra sản phẩm gạo chất lượng cao, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Trong không khí cả nước kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tại quê nhãn Hưng Yên chúng tôi đã gặp lại nữ Anh hùng Lao động Phạm Thị Vách, người từng được mệnh danh là "Kiện tướng trên công trình Đại thủy nông Bắc - Hưng - Hải" năm xưa.Bà cũng nhiều lần vinh dự được gặp Bác Hồ và 2 lần được tặng Huy hiệu của Người.
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cùng lời dạy của Bác Hồ kính yêu, hơn 20 năm qua, Thiếu tá Trịnh Mạnh Đạt, Trợ lý chính sách - dân vận, Đội K53, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) đã cùng đồng đội nỗ lực tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh ở Lào và Campuchia về quê hương.