Nhìn về 'văn hóa cưới'

Diễn ra từ ngày 3/8 đến hết ngày 5/8/2012, trong không gian khá lộng lẫy nhưng cũng đầy ấm cúng của Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Triển lãm “Honeymoon & Wedding Perfect” lần thứ 4 (do Tạp chí Travellive phối hợp tổ chức cùng với Cục Xúc tiến Du lịch Malaixia và Khách sạn Grand Plaza Hà Nội) thực sự đã mang tới cho người xem một cái nhìn khá toàn cảnh về... văn hoá cưới thời nay.

 

Cắt băng khai mạc Triển lãm “Honeymoon & Wedding Perfect” lần thứ 4.


Một dấu ấn riêng cho đám cưới


Đó là mong muốn chung của các cặp đôi khi tham gia các hoạt động cộng đồng của Triển lãm “Honeymoon & Wedding Perfect” trong suốt những năm qua, cũng như trong năm 2012 này. Đó là giây phút cả trăm cặp đôi cùng chụp những tấm ảnh cưới “để đời” nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đó là cuộc chạy Maraton cùng người sẽ đồng hành với mình suốt cuộc đời trong cơn mưa thu của Hà Nội năm 2011...


Và năm nay, đó là việc các cặp đôi dập dìu trong điệu Vasle tình yêu, trong cuộc thi mang tên “Điệu Valse tình yêu”.


 

“Ai cũng muốn ngày cưới sẽ là ngày kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mình. Và chúng tôi thật may mắn được tham gia những hoạt động tập thể cùng các cặp đôi trong khuôn khổ của Triển lãm “Honeymoon & Wedding Perfect” lần thứ 4 này như tham gia thi ảnh cưới, tham gia Điệu Valse tình yêu. Đây thực sự là dấu ấn đặc biệt cho lễ cưới của chúng tôi” - đại diện một cặp cô dâu, chú rể tham gia trình diễn trong Điệu Valse tình yêu của lễ khai mạc sáng 3/8, cho biết.


Cũng vì khát vọng “ghi dấu ấn” này, cặp đôi Nguyễn Quang Thắng - Nguyễn Thị Hương đã quyết định tham gia cuộc thi “Điệu Valse tình yêu”. Dù đang trong tuần trăng mật ngọt ngào với những giây phút riêng tư, nhưng cặp đôi này vẫn góp mặt cùng 29 cặp đôi khác trong “Điệu Valse” tình yêu trong lễ khai mạc triển lãm, cùng dìu nhau trong tiếng nhạc đầy quyến rũ và những bước “đưa” lả lướt. Càng ấn tượng hơn khi cặp đôi này đã giành được giải khuyến khích của cuộc thi nhảy. Với họ, đây thực sự là một “dấu ấn không hề dễ mà có được”.


Màn trình diễn pha chế trà Teh Tark của nghệ nhân đến từ Malaysia.


Như nhận xét của nhiều khán giả, các cặp đôi không phải đã thuần thục với điệu Valse. Cũng dễ hiểu thôi, bởi như trong chương trình chạy Maraton năm 2011, họ cũng đâu thuần thục trong những bước chạy. Nhiều cô dâu đã phải bỏ cả giày cao gót để chạy chân trần. Lần thi Valse này cũng vậy, nhiều cô dâu, chú rể có những “cú ngẩng cao đầu suốt cả điệu nhảy” thật sự thiếu tự nhiên.


Nhưng, điều quan trọng là trong những sự kiện đồng hành này, lại không phải ở sự thuần thục, không phải ở khả năng diễn, mà ở tình yêu được toả sáng trong những hoạt động như vậy. Ở những vòng tay của chú rể thật dịu dàng, ở những ánh mắt cô dâu thật mãn nguyện trong màu áo trắng tinh khôi. Như đã nói, quan trọng là một dấu ấn!


Và đã có những cặp đôi thành công trong “dấu ấn” này. Đó là giải nhất của cuộc thi “Điệu Valse Tình yêu” dành cho cặp đôi Phạm Xuân Lộc - Nguyễn Thị Hồng Nhung; giải nhì Phạm Đức Quân - Phạm Quỳnh Liên, giải ba Nguyễn Trung Thực - Thạch Ngọc Anh; và giải khuyến khích Nguyễn Quang Thắng - Nguyễn Thị Hương.


Còn trong một hành trình nữa của Triển lãm “Honeymoon & Wedding Perfect” là cuộc thi Ảnh cưới đẹp, mà giải nhất đã thuộc về cặp đôi Trần Văn Thông - Hà Thị Phương Hiền (Nghệ An). Giải nhì thuộc về cặp đôi Nguyễn Đào Ngọc Anh và chú rể Nguyễn Tuấn Việt (Hà Nội). Bên cạnh các giải thưởng chính, BGK cũng đã lựa chọn và trao các giải phụ khác: Giải Cô dâu ăn ảnh nhất cho bức ảnh của Vũ Thùy Linh đến từ Hà Nội; Giải thưởng cho Nhiếp Ảnh gia xuất sắc nhất thuộc về bộ ảnh của cô dâu Nguyễn Thị Huyền Trang và chú rể Bùi Ngọc Tân do nhiếp ảnh gia Quốc Anh (PIERO) thực hiện; Giải cho Bộ ảnh ấn tượng nhất thuộc về cặp đôi Nguyễn Huy Hoàng và Đặng Nam Phương (Hà Nội); Giải cho bộ ảnh “Teen” thuộc về chú rể Phùng Giang Thái và cô dâu Nguyễn Hoàng Tuyết (Hà Nội).

 

Những “sắc màu” của cưới


Nếu nhắc lại một thời mà đám cưới cô dâu chỉ có một chiếc áo phin hoa, với mái tóc thề cặp bằng cặp ba lá, và chú rể thì áo sơ mi trắng quần tây; cùng với quà cưới thật quý giá là những chiếc phích nước và chậu nhôm... chắc ít cô dâu, chú rể thời nay hình dung nổi. Bởi thực sự, đến với triển lãm cưới này, mới thấy “công nghệ” cưới đã phát triển tới mức khó tưởng.


Cũng tại lễ khai mạc, đã diễn ra màn pha chế trà Teh Tarik ngoạn mục của nghệ nhân Mior Sazali đến từ Malaixia. Khách tham quan triển lãm đã được thưởng thức những ly trà sữa nóng đậm đà tuyệt hảo – loại trà truyền thống của người Malaixia với cái tên rất lạ: “Teh Tarik” (hay còn gọi là trà kéo) có nghĩa là “Uống một hơi”. Không chỉ vậy, các bạn trẻ còn được trải nghiệm và khám phá nghệ thuật vẽ tay Henna - một bộ môn nghệ thuật mang đặc trưng văn hóa phương Đông huyền bí, qua sự thể hiện của nữ nghệ nhân cũng đến từ đất nước Malaixia – Bà Maizatulshima Ramdan.

Mọi công đoạn của đám cưới, từ chụp ảnh cưới, thuê váy cưới, tổ chức cưới, thậm chí tới những đồ vật nhỏ xinh trang trí trong đám cưới... giờ đây cũng được các nhà làm dịch vụ chăm sóc tỉ mỉ. Không ít cô dâu chú rể đã “xúm đông” trước một gian hàng khá ấn tượng là “D’ Ark Chocolate” với những sản phẩm Chocolate dành riêng cho đám cưới như những miếng chocolate in chân dung cô dâu chú rể dành tặng cho khách dự cưới, hoặc ít “độc” hơn thì cũng là những miếng chocolate in dòng chữ “Thank you”, “In Love”. Rồi những chiếc giày làm bằng chocolate cực kỳ tinh xảo dùng để trang trí bánh cưới. Và đặc biệt, có cả những... thực đơn cưới được thiết kế và in trên chocolate.


Và giờ đây chuyện một bộ album ảnh cưới tuyệt đẹp đã là thứ không thể thiếu trong việc chuẩn bị của mỗi đám cưới. Chính vì vậy, sự nở rộ của những studio chụp ảnh cưới là điều hoàn toàn dễ nhận thấy trong triển lãm lần này. Tuy nhiên, ấn tượng để lại nhất lại không phải những studio mà chính là nghệ thuật in ảnh cưới trên mica và hoàn thiện bằng công nghệ đèn LED siêu mỏng của ThanhThanh Photo.


Theo ông Phạm Thanh Sơn, quản lý bán hàng của ThanhThanh Photo, dịch vụ này đã được triển khai gần 1 năm nay và được các cô dâu chú rể rất yêu thích bởi nó cho một bức ảnh tuyệt đẹp, tuyệt nét và đặc biệt là độ bền rất cao. Và năm nay, sản phẩm “Photo Book” với chất liệu giấy nghệ thuật của Đức và công nghệ in ấn của châu Âu, khiến mỗi album ảnh cưới giống như một cuốn tạp chí, một cuốn sách “độc bản” vừa tung ra của Công ty cũng khiến các cô dâu chú rể mê mẩn.


Quả thực, với sự trang bị “tận răng” hiện nay, các cô dâu chú rể hoàn toàn có thể có một đám cưới hoàn hảo, như trong mơ. Tuy nhiên, cũng lại là một điều cần “liệu cơm gắp mắm” khi mùa cưới đã đến, là hãy làm những gì để cho mình hạnh phúc, thay vì làm những gì theo mốt “thời thượng”, để mỗi đám cưới thật sự là một ngày vui của mỗi người!

 

A.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN