Trần Tuyết Lê, sinh viên năm 4 của Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi đang làm việc tại Ngân hàng TPBank. Ảnh: NVCC
Nhiều sinh viên chọn đại học như một thói quen, lối mòn. Học vì bạn bè, vì cha mẹ, vì xã hội coi trọng bằng cấp, nhưng khi được hỏi “Học để làm gì?”, nhiều người ngập ngừng, không có lời đáp. Học không có mục tiêu, chẳng khác nào cầm bản đồ mà không biết đích đến, càng đi, càng rối.
Khi ra trường, đối diện thực tế khắc nghiệt, sự bối rối lộ rõ. Có người sợ khởi nghiệp vì lo thất bại, có người ngại kỷ luật nơi công sở, cũng có người hoang mang trước áp lực thời gian, sợ hy sinh, thử thách. Cuối cùng, nhiều người trẻ bỏ lỡ cơ hội, thất nghiệp.
Thực tế, thất nghiệp không hẳn vì thiếu việc, mà vì chưa đủ sẵn sàng. Người có khát vọng sẽ luôn tìm ra lối đi. Người có mục tiêu rõ ràng sẽ biết tự học, rèn luyện, bồi dưỡng năng lực. Thế giới có thể đổi thay, công nghệ có thể hỗ trợ, trí tuệ nhân tạo có thể giúp học nhanh hơn, nhưng ngọn lửa bên trong là tinh thần chủ động, ý chí kiên cường, sự ham học hỏi... không công cụ nào thay thế được. Thành công không phải cánh cửa ngẫu nhiên mở ra, đó là con đường được khai phá bằng mồ hôi, sự bền bỉ và khát vọng không ngừng.
Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi chia sẻ: “Muốn giảm thiểu rủi ro thất nghiệp, sinh viên cần chủ động, thực tập sớm tại doanh nghiệp, đi làm thêm những việc gắn với chuyên ngành. Quan trọng hơn cả là rèn luyện bốn năng lực cốt lõi: Kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng tự học và khả năng thích nghi”.
Triết lý đào tạo của Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi được đúc kết thành “5 độ”: Đức độ - Thái độ - Trình độ - Phong độ - Tốc độ. Sinh viên không chỉ học trên giảng đường, mà còn bước vào “giảng đường doanh nghiệp” từ năm thứ nhất, năm thứ hai để rèn tư duy đa năng và tinh thần dấn thân.
Nhờ vậy, nhiều sinh viên đã thành công khi chưa tốt nghiệp đại học. Không ít bạn như: Nguyễn Công Sơn, Hồ Thị Hồng Nhung, Trần Tuyết Lê, Hoàng Ngọc Hiếu, Hoàng Trung Phong… đã trúng tuyển vào các ngân hàng lớn như MB, TPBank từ năm thứ ba, năm thứ bốn. Điều đó chứng minh: Ai dám bắt đầu sớm, dám trải nghiệm, dám dấn thân, sẽ mở được cánh cửa nghề nghiệp trước khi bước ra khỏi giảng đường.
Gặp gỡ doanh nhân, nhà tuyển dụng từ sớm cũng mang lại tác động tích cực. Khi tận mắt thấy những hình mẫu thành công, các bạn sinh viên nhận ra: Thành công không phải điều xa vời, mà là điều có thể đạt được. Hình mẫu truyền cảm hứng, khát vọng được thắp lên, mục tiêu được xác lập và từng hành động mỗi ngày trở thành bước đi tiến gần tới tương lai...
Nhìn từ góc độ xã hội, thất nghiệp của giới trẻ hôm nay là lời nhắc nhở: Cần đổi mới tư duy giáo dục và hướng nghiệp. Đại học không chỉ dừng ở việc trao bằng, mà phải trở thành hành trình rèn bản lĩnh, khơi khát vọng, nuôi dưỡng tinh thần dấn thân.
Công nghệ sẽ còn thay đổi, trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế nhiều công việc truyền thống, nhưng xã hội luôn cần những người có khát vọng, có năng lực và biết kiến tạo giá trị. Đó chính là chìa khóa để mỗi bạn trẻ, ở bất cứ hoàn cảnh nào, đều có thể tự mở cánh cửa sự nghiệp của riêng mình.