Sắc màu mùa ghe ngo Ok Om Bok

Hàng năm, cứ đến tháng Ka Đấc (tháng âm lịch của đồng bào Khmer), khắp phum sóc Khmer lại rộn ràng và sôi động hẳn lên bởi nhịp chèo, cảnh luyện tập của những vận động viên không chuyên, vốn đa phần là nông dân.


Đúng ngày Rằm, trên đoạn sông Mapero (thành phố Sóc Trăng), hàng chục chiếc ghe ngo mang hình tượng của rắn thần Naga tề tựu về để khai hội. Khi con nước vừa lớn, cũng là lúc những cuộc đua bắt đầu. Các đội đua với nhau theo thể thức theo vòng rồi đến loại trực tiếp. Kết thúc một ngày đua ghe ngo đầy sôi động cũng là lúc trời nhá nhem tối. Những tay bơi lại cùng đội ghe của mình trở về phum sóc và chờ trăng lên để bắt đầu Cúng Trăng ngày Ok Om Bok.


Năm nay, hoạt động đua ghe ngo truyền thống hàng năm của đồng bào Khmer đã được nâng lên thành Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long-Sóc Trăng lần thứ nhất. Đây không chỉ là niềm vui của riêng đồng bào Khmer và người dân Sóc Trăng mà Festival tới sẽ là dịp để khẳng định cho sự phát triển của bộ môn thể thao đầy tính thượng võ và nhân văn như đua ghe ngo.


Đua ghe ngo hàng năm của tỉnh Sóc Trăng luôn là ngày hội lớn của các dân tộc anh em sống trên địa bàn.

 

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao cờ, hoa lưu niệm cho các đội tham dự giải truyền thống.

Khắp phum sóc Khmer rộn ràng cho ngày hội lớn.

Không khí luyện tập khẩn trương ở phum sóc.

Sắc màu ngày hội.

Ghe ngo nữ - hành trình bước đến thể thao của phụ nữ Khmer.


Chanh Đa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN