Người dân tỉnh Nghệ An cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN |
Có mặt tại nhà tiền đạo Công Phượng ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), từ rất sớm, đông đảo người thân, họ hàng, làng xóm và cán bộ xã Mỹ Sơn đã ngồi chật kín để theo dõi trận đấu, cổ vũ cho U23 Việt Nam, cổ vũ cho người con xã Mỹ Sơn. Đông đảo người hâm mộ đều ghi nhận cao tinh thần thi đấu, bản lĩnh kiên cường và khát khao chiến thắng của các cầu thủ trước đối thủ mạnh như U23 Uzbekistan.
Ông Nguyễn Công Bảy, bố của tiền đạo Công Phượng cho biết: Dù thất bại nhưng tôi và người hâm mộ cả nước rất tự hào về những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm được tại giải U23 châu Á 2018. Thắng hay thua trong bóng đá là điều khó tránh khỏi, dù thất bại thì các cầu thủ U23 Việt Nam, trong đó có Công Phượng vẫn là niềm tự hào, là những "người hùng" trong lòng người hâm mộ cả nước.
Tại Nghệ An, ngay sau khi trận đấu kết thúc, dù U23 Việt Nam không giành Cúp vô địch nhưng tất cả người hâm mộ xứ Nghệ vẫn đổ ra đường với không khí nhộn nhịp. Có thể nói, việc vượt qua các đối thủ "sừng sỏ" như Iraq và Qatar để có mặt trong trận chung kết đã là một nỗ lực không hề nhỏ của các cầu thủ U23 Việt Nam ở một giải đấu cấp châu lục
Người hâm mộ xứ Nghệ cũng như người hâm mộ cả nước tự hào về các cầu thủ U23 Việt Nam, làm rạng danh nền bóng đá khu vực Đông Nam Á khi là đại diện chơi trận chung kết giải bóng đá U23 châu Á năm 2018. Đây cũng là một minh chứng cho sự phát triển của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng ở cấp châu lục.