World Cup 2018: Biến hóa đa dạng, Pháp trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch

Sau khi tiên phong giành tấm vé đi tiếp ở vòng đấu loại trực tiếp, Pháp lại đánh bại Uruguay tối 6/7 ở vòng tứ, giành vé đầu tiên vào bán kết, đồng thời khiến mình trở thành những sát thủ của các đội bóng Nam Mỹ ở nước Nga.

Pháp đã không chờ đợi một trận đấu dễ dàng như vậy, nhưng sự chuẩn bị kĩ càng về chiến thuật và tâm lý cho một cuộc khổ chiến với đối thủ, ở tất cả những khía cạnh cả thể thao lẫn phi thể thao, đã giúp họ áp đảo Uruguay trong mọi tình huống.

Khi Pháp biến hình

Kylian Mbappe ư? Không, HLV Didier Deschamps đã không bị cuốn theo màn trình diễn sôi động của anh trước Argentina, mà lãng quên rằng, đối thủ của Pháp sẽ chơi với thế trận phòng ngự sâu và nhiều lớp. Và kế hoạch khác để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Uruguay đã được dựng lên từ chính tiền đạo 19 tuổi này, người sẽ trở thành mục tiêu lôi kéo các hậu vệ đội bóng Nam Mỹ, tìm khoảng trống cho Antoine Griezmann hay Oliver Giroud, và đặc biệt là những tiền vệ có xu hướng chơi dâng cao ở 1/3 sân của Uruguay là Paul Pogba và Corentin Tolisso.

Người Pháp đã không chờ đợi đối thủ chơi phản công, mà buộc Uruguay phải lao vào cuộc chiến do chính họ tạo ra, ở mọi hướng trên sân, với tất cả những ngôi sao tấn công tốt nhất ở cả hai tuyến tấn công. Nhưng không quên rằng, sự chắc chắn ở phần sân nhà có thể bóp nghẹt sức sống của La Celeste, những người đã coi chấn thương của Edinson Cavani giống như một thảm họa, và Luis Suarez thì trở nên lẻ loi giữa hàng phòng ngự gần như không để chừa ra lấy một nửa bước chân cho số 9 di chuyển.

Bồ Đào Nha thất bại trước Uruguay vì nhàm chán, nhưng Pháp chiến thắng vì sự tươi mới và đa dạng của mình. Les Bleus đã chứng tỏ rằng, họ có nhiều ý tưởng chiến thuật để thích nghi với kiểu chơi của đối thủ, sự linh hoạt của các cầu thủ, và khả năng tạo khác biệt ở mỗi tình huống là cách để chiến thắng. Bàn thắng mở tỉ số của Raphael Varane không phải là sự bất ngờ, mà Pháp đã chủ động tấn công vào điểm yếu nhất của Uruguay, khi Pepe đã trừng phạt Diego Godin và Jose Gimenez trong vòng cấm, để gần như kết liễu trận đấu ngay trong hiệp 1.

Varane mở tỉ số cho Pháp.

Đó là một Pháp khác hoàn toàn so với chính họ ở trận gặp Argentina, khi đội bóng áo Lam phải đối phó với một Leo Messi phức tạp hơn nhiều, họ bình tĩnh hơn và biết cách để kiểm soát những rủi ro tốt hơn. Những sai lầm bị hạn chế tối thiểu, trong khi khả năng trừng phạt đối thủ ở thế trận chặt chẽ được nâng lên đến mức hoàn hảo, với bàn thắng ấn định tỉ số của Antoine Griezmann trong hiệp hai. Và khi người Pháp dùng cả tiểu xảo để gây ức chế cho Uruguay, họ biết rằng, đối thủ đã nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Pháp đang hoàn thiện mỗi ngày, sửa chữa những sai lầm, và tìm ra những điểm mạnh trong đội hình có dư thừa những tài năng. Đó chẳng phải là cách mà những ứng viên vô địch tiến dần đến mục tiêu của mình hay sao?

Thất bại của Uruguay

Muslera mắc sai lầm khó tin ở World Cup.

Không có chỗ cho những sai lầm ở trận đấu kiểu như vậy, nhưng Fernando Muslera lại tự biến mình thành món quà cho người Pháp một cách không thể tha thứ được. "Đó là trái bóng, chứ không phải là quả cầu lửa", Gary Neville thốt lên một cách ái ngại dành cho sai lầm của Muslera. Bàn thua này chính là thứ đã hủy hoại tinh thần của đội bóng Nam Mỹ, đã khiến Jose Gimenez vừa đá vừa khóc như một đứa trẻ bị đánh cắp đồ chơi yêu thích, và định đoạt số phận của Uruguay.

Oscar Tabarez biết rằng, thật khó để ngồi yên để nhử Pháp bước vào trò chơi tâm lý với họ. Nhưng những bất ngờ mà Uruguay tạo ra đầu trận là không đủ để đánh sập hệ thống phòng ngự của Les Bleus, khi thiếu đi mắt xích quan trọng Edinson Cavani, và đối thủ của họ thì dường như đã biết chắc rằng, điều đó sẽ đến.

"Giấc mơ của chúng tôi tại World Cup đã kết thúc, chúng tôi cảm thấy buồn bã và đau đớn, nhưng đó không phải là thảm họa, vì có nhiều đội khác còn phải chia tay nước Nga sớm hơn Uruguay", HLV 71 tuổi này nhẹ nhàng nói sau trận đấu, vì ông biết rằng, đội bóng này đã bị giới hạn bởi tài năng, bị chi phối vì những chấn thương, và khi sự hi sinh không thể là cách để chiến thắng, thì La Celeste chấp nhận kết quả này.

Theo thethaovanhoa.vn
World Cup 2018: Trọng tài bị chỉ trích nặng nề vì không dùng VAR khiến Brazil mất 1 quả penalty
World Cup 2018: Trọng tài bị chỉ trích nặng nề vì không dùng VAR khiến Brazil mất 1 quả penalty

Trọng tài điều khiển trận đấu giữa Brazil và Bỉ đã bị chỉ trích nặng nề do từ chối sử dụng công nghệ VAR sau pha va chạm giữa Vincent Kompany và Gabriel Jesus trong vòng cấm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN