Vui buồn tương phản của các CĐV Real Madrid và Juventus, hàng trăm người bị thương tại Turin

Chung kết Champions League có nét vui buồn của hàng vạn CĐV ở thành Madrid, Turin, trên các khán đài thành Cardiff. Đáng tiếc tại Turin, đám đông hỗn loạn sau màn báo động giả “có vụ nổ” đã khiến không ít trong số 20.000 CĐV tập trung tại đây bị thương.

 

CĐV Juventus bị thương sau vụ tháo chạy báo động giả có tiếng nổ lớn tại Turin. Ảnh: Reuters

Rạng sáng nay 4/6, hơn 20.000 người tập trung tại khu vực quảng trường Piazza San Carlo thành phố Turin xem trận đấu chung kết Champions League giữa Real Madrid và Juventus qua màn  hình lớn đã bị hoảng loạn sau một màn báo động giả.

Cảnh ngổn ngang còn lại vào sáng nay. Ảnh: AP

Theo báo Football Italia, một quả pháo hoa được ném ra khiến mọi người tưởng là bom nổ đã dồn nhau tháo chạy. Đám đông chạy tứ phía gây ra cảnh tượng hỗn loạn và cũng làm bị thương nhiều người.

Vụ hỗn loạn khởi đầu từ một báo động giả từ những hình ảnh được AFP đăng tải:



Theo thông tin cập nhật của AFP, cho tới 7h30 sáng nay, có ít nhất 200 người bị thương sau vụ việc. Con số được một số báo châu Âu khác như tờ The Guardian đưa ra là 600 người bị thương trong đó có 2 người bị thương rất nặng.


Trong trận chung kết nào, CĐV cũng sẽ là một phần đáng chú ý bên cạnh kết quả. Chung kết Champions League năm nay là trận đấu lớn nhất của châu Âu. Hàng triệu CĐV Real Madrid và Juventus đã dõi theo diễn biến của trận đấu.

Chưa đến giờ chung kết, pháo sáng đã được thắp khắp các ngả đường Caddiff. Ảnh: Eurosport

CĐV tập trung rất đông tại Turin. Ảnh: Eurosport

CĐV bên ngoài sân Santiago Bernabeu. Ảnh: Eurosport

Chiến thắng 4-1 khiến các CĐV Real vui mừng bao nhiêu thì các CĐV Juventus càng buồn bấy nhiêu. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có chiến thắng thứ 12 tại đấu trường hàng đầu châu Âu thì đây cũng đã là trận thất bại ngay tại chung kết thứ 7 của Bà đầm già thành Turin.

Trên sân Santiago Bernabeu kín CĐV xem trận qua màn hình lớn. Ảnh: Twitter

CLB Madrid đã bán hết toàn bộ 81.000 vé xem trận chung kết ngay trên sân Bernabeu. Những người không thể mua vé tới Cardiff có thể lựa chọn đến các quán bar, tràn xuống phố hay đến thẳng sân nhà Bernabeu mà xem qua các màn hình lớn đặt giữa sân.

Khi tỷ số là 3-1, các CĐ Juve đã không thể chịu đựng nổi kết cục quá buồn.

Nỗi buồn của CĐV Juventus. Ảnh: Eurosport

Buồn hơn nữa là ở thành Turin khi ấy, hơn 20.000 người tập trung tại khu vực quảng trường Piazza San Carlo đã bị hoảng loạn sau một màn báo động giả.

Trái ngược là niềm vui vô bờ của các CĐV đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trái ngược với các CĐV Italy là màn ăn mừng của các CĐV Real. Ảnh: Eurosport

CĐV Real reo hò trong một quán bar tại Madrid. Ảnh: Eurosport


Minh Đăng/Báo Tin Tức
Lịch sử Champions League gọi tên, Real Madrid lần thứ 12 đăng quang ngôi vô địch
Lịch sử Champions League gọi tên, Real Madrid lần thứ 12 đăng quang ngôi vô địch

Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp Real Madrid (Tây Ban Nha) đá bại Juventus (Italy) vơi tỷ số cách biệt 4 - 1 trên sân Thiên niên kỷ (Xứ Wales) trong trận chung kết Champions League diễn ra rạng sáng 4/6, để đoạt chức vô địch mùa bóng 2016 - 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN