U23 Indonesia chiến thắng thuyết phục, giành vé vào trận bán kết

Lúc 16 giờ ngày 15/5, tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận giao đấu giữa U23 Indonesia với U23 Myanmar vòng loại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, tranh vé vào thi đấu trận bán kết sẽ diễn ra ngày 19/5 tới.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U23 Indonesia ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ Egy Maulana (số 10). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Cơn mưa nặng hạt trên sân vận động Việt Trì đã gây khó khăn cho các cầu thủ, số lượng người hâm mộ bóng đá đến cổ vũ cho hai đội cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ việc chăm sóc mặt cỏ tốt, cùng với hệ thống thoát nước đảm bảo nên trận đấu đã diễn ra tốt đẹp.

Tại trận đấu này, cả đội U23 Myanmar và U23 Indonesia đều tung ra đội hình mạnh nhất để chiến thắng, giành vé đi tiếp vào vòng bán kết.  

Về phía U23 Indonesia, Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đưa ra sân các cầu thủ chất lượng đã từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Indonesia tại AFF Cup 2020, cùng nhiều gương mặt đang chơi bóng ở nước ngoài. 

Trong khi Myanmar với quyết tâm tranh vé vào bán kết, Huấn luyện viên Velizar Popov cũng đã bố trí đội hình chơi tấn công phòng ngự kín kẽ với các cầu thủ đá kỹ thuật và tốc độ.

Chú thích ảnh
Pha đi bóng của Mg Mg Lwin (11, U23 Myanmar). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Ngay phút đầu ra sân, U23 Indonesia đã chơi dâng cao, liên tục tấn công và ngay ở phút thứ 6 đã có bàn thắng đầu tiên nhờ công của cầu thủ Ey Maulana Vikri. Ngay sau đó, pha giật gót đánh lừa đối phương của cầu thủ Ricky.R Kambuaya làm đổi hướng bóng, giúp cho cầu thủ Wintan Sulaeman ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 10, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Indonesia.

Quá bất ngờ, tại phút bù giờ thứ 2, hiệp 1, bằng pha sút xa vượt qua hàng rào chắc chắn của đối thủ, cầu thủ Marselino Ferdinan đã ghi bàn tháng thứ 3 cho Indonesia, nâng tỷ số lên 3-0.

Ngay sau đó, U23 Myanmar cũng gây bất ngờ khi không co cụm về phòng ngự mà chơi dâng cao với nhiều đợt tấn công gây sức ép cho khung thành của thủ môn đối phương. Tại phút thứ 29, Win Naing Tun đã sút trúng khung thành của U23 Indonesia nhưng rất tiếc lại rơi vào thế việt vị, chưa rút ngắn được tỷ số.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, hai đội đã có sự thay đổi người, tạo sức hấp dẫn thêm cho trận đấu. Những chàng trai áo trắng U23 Myanmar đã tạo ra những tình huống tấn công vào hai phía cánh của đối phương, khiến hàng phòng ngự của đội bạn phải căng mình chống đỡ. Tại phút thứ 66, ở cánh phải, cầu thủ Win Naing Tun đã quyết định sút xa, bóng đi trúng vào cầu thủ đối phương đi thẳng vào khung thành của U23 Indonesia. Pha ghi bàn này đã rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 cho các cầu thủ U23 Myanmar.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Marselino Ferdinan (Số 7, U23 Indonesia) ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 45 của trận đấu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Chung cuộc, đội U23 Indonesia chiến thắng với tỷ số 3-1 và giành được 9 điểm sau 4 lượt trận, đang tạm dẫn đầu bảng A đồng thời chính thức giành một vé vào thi đấu trận bán kết.

Đại Lâm (TTXVN)
U23 Việt Nam - U23 Timor Leste: Chiến thắng để khẳng định ngôi đầu
U23 Việt Nam - U23 Timor Leste: Chiến thắng để khẳng định ngôi đầu

U23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào bán kết sau chiến thắng trước U23 Myanmar. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro bất ngờ, thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải hạ nốt U23 Timor Leste trong trận cuối cùng bảng A trên sân Việt Trì (Phú Thọ) để nắm chắc tấm vé vào bán kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN