Thanh Hóa là địa phương có số lượng lớn tàu khai thác hải sản cùng hệ thống cảng cá, khu neo đậu đáp ứng cho hàng nghìn tàu thuyền của bà con ngư dân trong, ngoài tỉnh.
Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đồng loạt ra quân trồng, chăm sóc cây xanh.
Mỗi độ xuân về, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh lại tất bật mang Tết đến với người dân vùng biển, cửa khẩu cảng. Từ những phần quà nghĩa tình đến các mô hình sinh kế bền vững, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã góp phần chăm lo an sinh, thắt chặt tình quân dân, xây nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền biên giới.
Sáng 20/2, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”.
Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), Lữ đoàn 167 (Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa thuộc Vùng 2 Hải quân) tổ chức hội thi khởi động máy chính đầu xuân Bính Ngọ 2026.
Giữa trùng khơi nhiều sóng gió, người lính mang quân hàm xanh của Bộ đội Biên phòng Việt Nam không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn trở thành chỗ dựa tin cậy của ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi. Từ các bến cảng đến ngư trường xa bờ, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ sát cánh cùng bà con đã trở nên quen thuộc.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4031 (Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) lên đường làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam, bắt đầu hải trình kéo dài qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Giữa trùng khơi, những người lính biển đón xuân trong phiên trực, đồng hành cùng ngư dân bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Đặc khu Côn Đảo của Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng - an ninh, hội tụ những yếu tố đặc thù hiếm có về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người. Côn Đảo là biểu tượng thiêng liêng của tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ngày nay, vùng đất lịch sử này đang vươn mình trở thành một điểm đến du lịch đặc sắc, khác biệt, mang tầm quốc tế.
Ngày Mùng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Ngày 17/2 (mồng 1 Tết Bính Ngọ), Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán và chúc Tết tại Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.
Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, sáng mùng 1 Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi cuốn hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, tạo được niềm vui, sự gắn kết, thắm tình đồng đội.
Tối 16/2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức chương trình chúc Tết trực tuyến, kết nối từ Sở chỉ huy Vùng tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm cầu ở đơn vị trực thuộc, nhà giàn và tàu đang làm nhiệm vụ trên biển.
Không khí Xuân đang lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, giữa khơi xa, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo vẫn miệt mài bám trạm và tuần tra bảo vệ hệ sinh thái biển đảo.
Trong dòng chảy phát triển chung của đất nước, Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) luôn có vị trí đặc biệt thiêng liêng. Mỗi khi Tết đến, Xuân về, giữa mênh mang sóng gió, nơi đầu sóng ngọn gió ấy lại chất chứa biết bao tình cảm từ đất liền gửi ra.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi những người con xa quê đã trở về sum vầy bên mâm cơm gia đình đón Tết cũng là lúc những con tàu Cảnh sát biển rẽ sóng ra khơi, bảo vệ bình yên đất nước, giữ gìn an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo thân yêu.
Ngày 14/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với Trung tâm Cấp cứu y tế, Cảng vụ Hàng hải, Biên phòng cửa khẩu Cảng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã cấp cứu và đưa nạn nhân bị tai nạn trên biển về bờ an toàn.
Những ngày giáp Tết, khi tạm khép lại những chuyến mưu sinh trên biển, ngư dân vùng biển tỉnh Lâm Đồng khẩn trương đưa tàu thuyền về ụ (các chân trụ vững chắc) để “làm nước”- công việc sửa chữa, nâng cấp tàu thuyền nhằm chuẩn bị cho mùa khai thác đầu năm mới.
Ngày 13/2, tại phường Phước Thắng (TP Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội thi gói bánh chưng xanh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Sáng 11/2, tàu CSB 4036 thuộc Hải đội 112, Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 bắt đầu rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật kết hợp thực hiện nhiệm vụ IUU tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Ngày 10/2, Đảng ủy, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “25 ngày, đêm - Thần tốc, quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống đơn vị (7/3/2001 - 7/3/2026).
Trong hai ngày 9 - 10/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh cùng chính quyền địa phương các xã Bình Khánh, Nhà Bè và Hiệp Phước, đã tổ chức trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.