Những ngày cận Tết Âm lịch, cũng là lúc nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị ở mức cao, hàng trăm cán bộ, phóng viên, đoàn viên, thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Xuân Thông tấn - Trao giọt hồng, lan tỏa yêu thương”. Mỗi giọt máu trao đi vừa góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ quốc gia, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.
Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 "Xuân Thông tấn - Trao giọt hồng, lan toả yêu thương".
Chị Cao Chử Diệu Linh (áo xanh), Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, ghi thông tin của những người tham gia hiến máu.
Chị Cao Chử Diệu Linh, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ: "Ngay từ khi phát động, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã chủ động phối hợp với Văn phòng cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh nội bộ nhóm Zalo, Fanpage Facebook, đồng thời gửi thư ngỏ cho các đơn vị đối tác của TTXVN, vận động người thân, bạn bè... Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng hình thức tuyên truyền gần gũi, lan tỏa bằng chính sự tham gia, đăng ký hiến máu của cán bộ Đoàn, đoàn viên nòng cốt và lãnh đạo các đơn vị để tạo hiệu ứng tích cực trong toàn cơ quan".
Chương trình “Xuân Thông tấn - Trao giọt hồng, lan tỏa yêu thương” được triển khai với mục tiêu chung tay bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm thường xuyên khan hiếm máu. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, lan tỏa lối sống nhân ái, sẻ chia trong cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên TTXVN.
“Điểm nổi bật của chương trình năm nay là sự tham gia rất tích cực và đa dạng của các lực lượng trong cơ quan, trong đó có cả các đồng chí lãnh đạo, phụ trách đơn vị cùng trực tiếp đăng ký hiến máu. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả chương trình, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nêu gương, trách nhiệm và sự đồng hành giữa các thế hệ trong tập thể TTXVN, tạo nên không khí ấm áp, gắn kết trong những ngày đầu Xuân”, chị Diệu Linh cho biết.
Từ 7 giờ 30 phút sáng ngày 2/2, đông đảo cán bộ, phóng viên, đoàn viên, thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.
Chị Trần Mỹ Hạnh, công tác tại Báo ảnh Việt Nam (TTXVN).
Chị Trần Mỹ Hạnh, công tác tại Báo ảnh Việt Nam (TTXVN) chia sẻ, với chị, hiến máu đơn giản là để cứu người. Trong khi nguồn máu dự trữ của Việt Nam, đặc biệt vào dịp Tết, vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, chị luôn mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình. Năm nay là năm thứ ba chị đăng ký hiến máu, dù không phải lần nào sức khỏe cũng đạt yêu cầu...
“Có những lần chưa đủ điều kiện, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi kiên trì chăm sóc sức khỏe, với mong muốn trong năm nay có thể hiến được nhiều nhất, khi cơ thể ở trạng thái tốt nhất”, chị Hạnh nói.
Để chuẩn bị cho đợt hiến máu lần này, chị Hạnh đã chủ động giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, bồi bổ hợp lý để ổn định huyết áp... Và lần này, chị vui mừng khi đủ tiêu chuẩn hiến máu, hoàn thành mong muốn “hiến máu cứu người”.
“Tôi có một người bạn mắc bệnh về máu, thường xuyên phải truyền tiểu cầu. Từ đó, tôi càng thấm thía và biết ơn những người hiến máu, bởi chính họ đã mang lại nguồn tiểu cầu quý giá để người bệnh có cơ hội được điều trị. Dù đóng góp là nhỏ bé, nhưng mỗi người hiến máu đều đang góp một phần thiết thực, giúp những bệnh nhân đang chống chọi với bạo bệnh có thêm niềm tin và cơ hội vượt qua khó khăn”, chị Hạnh tâm sự.
Mỗi người hiến máu đều mong muốn góp một phần nhỏ bé để cứu sống những bệnh nhân đang đấu tranh với bệnh tật.
Trò chuyện với phóng viên, chị Hạnh chia sẻ thêm, trước đây chị cũng là một người rụt rè, e ngại hiến máu. Nỗi lo không đủ sức khỏe, sợ mệt mỏi hay gặp sự cố trong lúc lấy máu… khiến chị nhiều lần chần chừ. Thế nhưng, mọi e dè ấy dần tan biến khi chị có dịp đến các bệnh viện huyết học, tận mắt chứng kiến những bệnh nhân đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật, đặc biệt là những trường hợp thiếu máu, thiếu tiểu cầu nghiêm trọng.
“Từ những gì tôi nhìn thấy, tôi nhận ra, hiến máu là việc vô cùng cần thiết. Dù mỗi người chỉ góp một phần rất nhỏ, nhưng sự sẻ chia ấy có thể giúp ai đó vượt qua cơn bạo bệnh, có thêm cơ hội để sống. Và nếu có thể lan tỏa tinh thần ấy đến nhiều người hơn, thì điều nhỏ bé đó lại trở nên rất lớn”, chị Hạnh bày tỏ.
Anh Nguyễn Nam Hùng, công tác tại Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (TTXVN).
Anh Nguyễn Nam Hùng, công tác tại Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (TTXVN) chia sẻ, hiến máu là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Hằng năm, Thông tấn xã Việt Nam đều tổ chức các chương trình hiến máu nhân đạo và bản thân anh cũng đã nhiều lần tham gia. Tính đến nay, anh đã hiến máu tại cơ quan khoảng 6 - 7 lần, riêng trong năm nay, đây là lần thứ hai anh đăng ký hiến máu.
“Mỗi lần hiến máu, tôi đều cảm thấy rất tự hào vì biết rằng những giọt máu của mình có thể góp phần giúp đỡ các bệnh nhân đang gặp khó khăn, cần được tiếp thêm sự sống. Tôi nghĩ đây là việc nên làm và cần phải làm”, anh Hùng bày tỏ.
Mỗi giọt máu hồng trao đi là một sinh mệnh có cơ hội được cứu sống.
Theo anh Hùng, hiến máu không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là hành động mà bất kỳ ai đủ điều kiện cũng có thể tham gia. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn, người hiến máu còn được tư vấn sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm cơ bản, qua đó hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân.
“Tôi mong rằng ngày càng có nhiều người hưởng ứng và tham gia hiến máu để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng”, anh Hùng bộc bạch.
Cùng chung suy nghĩ đó, chị Đinh Hà Linh, đoàn viên Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) bày tỏ, hiến máu tình nguyện mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cả cộng đồng và chính người tham gia. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là sự hỗ trợ kịp thời cho những bệnh nhân đang cần máu cấp cứu, góp phần giảm áp lực cho ngân hàng máu, đặc biệt trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, khi nguồn máu dự trữ thường khan hiếm. Bên cạnh đó, người hiến máu còn được kiểm tra sức khỏe tổng quát trước khi tham gia, qua đó nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân.
Chị Bùi Thu Hằng, báo Tin tức và Dân tộc, tham gia hiến máu.
Chị Đinh Hà Linh, báo Tin tức và Dân tộc (người đeo kính), tham gia hiến máu.
Theo chị Hà Linh, động lực lớn nhất để chị nhiều lần tham gia hiến máu chính là cảm giác hạnh phúc khi biết rằng nghĩa cử nhỏ bé của mình có thể mang lại cơ hội sống và niềm hy vọng cho người bệnh. Chia sẻ thêm về hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức tại Thông tấn xã Việt Nam sáng 2/2, chị Hà Linh bày tỏ sự vui mừng trước sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên.
“Với sức trẻ và tinh thần xung kích, hiến máu tình nguyện là việc làm rất ý nghĩa, nhân văn, thể hiện truyền thống yêu thương, sẻ chia của người Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng của thế hệ trẻ hôm nay”, chị Hà Linh bộc bạch.
“Hoạt động hiến máu tình nguyện là minh chứng rất cụ thể cho tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên. Thông qua chương trình, mỗi đoàn viên không chỉ trực tiếp đóng góp bằng hành động thiết thực, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sống trách nhiệm, nhân ái và sẵn sàng sẻ chia. Đây cũng chính là cách để tuổi trẻ TTXVN thể hiện vai trò tiên phong trong các hoạt động xã hội, nhân văn của cơ quan”, chị Cao Chử Diệu Linh chia sẻ.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Đông đảo cán bộ, phóng viên, đoàn viên, thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Xuân Thông tấn - Trao giọt hồng, lan tỏa yêu thương”.
Những người hiến máu được các cán bộ, đoàn viên thanh niên Thông tấn xã và các bác sĩ... nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ.
Chương trình “Xuân Thông tấn - Trao giọt hồng, lan tỏa yêu thương” được triển khai nhằm chung tay bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.
Chương trình năm nay có sự tham gia đông đảo, tích cực của các lực lượng trong TTXVN.
Những người hiến máu nhận quà tri ân của chương trình.