Một số nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 8/4, xe container lưu thông hướng từ đường Mã Lò ra quốc lộ 1A, khi tới đường số 18B (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì đột ngột đâm đổ một trụ điện rồi lao vào ba căn nhà ven đường.
Cú đâm mạnh khiến hai căn nhà bị sập hoàn toàn phía trước, một căn hư hỏng nhẹ. Rất may, khoảng 10 người sống trong 3 căn nhà trên đã thoát chết trong gang tấc, riêng tài xế container bị mắc kẹt trong cabin.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu lái xe kẹt trong cabin.
Đến 8 giờ sáng 8/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã giải cứu được lái xe container mắc kẹt trong cabin ra ngoài để chuyển đi cấp cứu.
Hiện trường xe container đâm vào 3 căn nhà ven đường.
"Tôi nghe một tiếng "đùng", rung chuyển cả căn nhà. Lúc này, trong nhà có 2 vợ chồng và 2 con đang ngủ vội vùng dậy chạy ra ngoài. Toàn bộ phía trước căn nhà làm cửa hàng bán thuốc tây bị đổ sập, hư hỏng", anh Đỗ Văn Thành - chủ căn nhà 76E bị đâm sập, chia sẻ.
Hiện trường các căn nhà bị đâm sập.
Nhiều tài sản bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Tại hiện trường, phía trước nhà số 76C và 76E bị đổ sập hoàn toàn, riêng nhà số 76B bị nứt tường, nhiều xe máy cùng tài sản bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dọn dẹp hiện trường.