Thành phố Hồ Chí Minh hân hoan chào xuân mới

Đêm 30 Tết (18/2 dương lịch), ngày cuối cùng của năm cũ 2014 chuyển giao năm mới 2015, không khí đón chào Xuân Ất Mùi 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh rộn rã, háo hức và nhiều hứng khởi. Người người nhộn nhịp sôi nổi trên từng con phố, háo hức chuẩn bị thật chu toàn để năm mới gặt hái được nhiều thành công, may mắn.

Khắp các tuyến đường trung tâm thành phố như Hàm Nghi, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, Công trường Quốc tế Hồ Con Rùa, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa ... trở nên lộng lẫy, tráng lệ lấp lánh đèn hoa mai, hoa đào, hoa hướng dương lung linh tỏa sáng. Hàng vạn lượt người nô nức như trẩy hội tham gia các hoạt động vui chơi, văn nghệ, giải trí được tổ chức tại công viên 23/9 trong ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ 2014.

Các văn nghệ sỹ Thành phố biểu diễn mừng xuân mới 2015. Ảnh: An Hiếu - TTXVN


Hòa cùng dòng người đông đúc đang gửi xe vào khu vực Đường hoa Tết Ất Mùi trên đường Hàm Nghi, gia đình anh Ngô Văn Phúc, ngụ tại quận Bình Thạnh phấn khởi chia sẻ, năm nay, công việc gia đình anh thuận lợi hơn năm trước vì vậy cả nhà quyết định du xuân, đón giao thừa tại trung tâm thành phố. Đồng thời, cũng là dịp cho các bé nhỏ trong gia đình có thể cảm nhận rõ hơn về không khí Tết cổ truyền của dân tộc ngoài đường phố.

Không chỉ có những người dân thành phố vui mừng hớn hở, bạn Nguyễn Vân Anh, sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Tài chính Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh quê ở Bình Thuận đang cùng nhóm bạn chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (quận 1), cho biết : Vì phải ở lại làm thêm trong những ngày Tết, nên đây là l ần đầu tiên đón giao thừa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy rất nhớ nhà, nhưng không khí thành phố sôi động, lung linh, khắp tuyến đường cờ hoa rực rỡ, đèn sáng óng ánh nên cũng phần nào vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Khi dòng người tươi vui hớn hở đón chào năm mới tại các điểm vui chơi của Thành phố, vẫn có những người lặng thầm hoàn thành nhiệm vụ của mình, giữ gìn vệ sinh sạch đẹp cho phố phường. Có mặt tại khu vực Trạm điều hành xe buýt Bến Thành, anh Trần Thế Hiển, nhân viên vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1 bộc bạch: Rất tự hào vì đây là năm đầu tiên được phân công trực đêm 30 Tết. Dù không được ở nhà chung vui gia đình đón chào thời khắc đầu tiên của năm mới nhưng cảm thấy rất vui vì đã góp phần làm cho thành phố trong những ngày cao điểm này được sạch đẹp hơn.

Cảm thông được nỗi vất vả của những người phải trực Tết làm nhiệm vụ vì thành phố văn minh, sạch đẹp, từ chiều tối 30 Tết , đoàn thanh niên quận 1 đã đến tận nơi làm việc của các nhân viên vệ sinh, lực lượng an ninh, thanh niên xung phong để động viên tinh thần và trao tặng các phần quà khích lệ. Anh Nguyễn Vũ Linh, Bí thư quận đoàn quận 1 chia sẻ, những món quà này tuy không có giá trị nhiều về kinh tế, nhưng phần nào chia sẻ, để những người đang làm nhiệm vụ cảm thấy ấm lòng hơn trong dịp Tết đến xuân về.

Cũng trong ngày cuối năm, tại Cảng Cát Lái, Thành phố H ồ Chí Minh, không khí phấn khởi, hồ hởi với những công nhân đang tất bật nơi công trường. Anh Nguyễn Trọng Lục, nhân viên C ông ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng chia sẻ: Đ ây là năm đầu tiên trực đêm giao thừa, tuy không được đón Tết cùng gia đình nhưng trong không khí làm việc sôi nổi giữa thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ cảm thấy rất bồi hồi xúc động. Năm mới đến, với tinh thần làm việc hăng say, hy vọng năm 2015 công ty sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần vào sự phát triển kinh tế của thành phố mang tên Bác.

Không khí đón xuân tại vùng ven của Thành phố Hồ Chí Minh như quận 12, huyện Hóc Môn... trên các tuyến đường như đường Song hành Quốc lộ 22, Nguyễn Ảnh Thủ, Tô Ký, Trung Mỹ Tây 13… luôn tấp nập người qua lại. Ngay đến các con đường nhỏ, ngõ hẻm dẫn vào các khu dân cư vùng ven, không khí đón năm mới cũng ngập tràn với nhiều sắc màu của cờ đỏ sao vàng, cây cảnh, đèn nhấp nháy… được người dân treo và trang trí ven đường.

Tranh thủ mua những chậu hoa ven đường Tô Ký Chỉ để đón năm mới, chị Lâm Thị Hiền (quê Thanh Hóa, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) chia sẻ: Do điều kiện kinh tế khó khăn nên đa số công nhân ở cùng xóm trọ đều ở lại ăn Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù không trọn vẹn như ở quê nhà, nhưng không khí vẫn rất nhộn nhịp, vui tươi, hy vọng một năm mới đủ đầy, sung túc hơn. Tất cả đang chờ thời khắc giao thừa thiêng liêng để đón năm Ất Mùi 2015, với nhiều h y vọng tươi sáng.

Đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 với nhiều niềm tin vào những điều tốt đẹp, đặc biệt năm 2015 Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm lớn của cả dân tộc, trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, hàng vạn người dân thành phố hướng về năm mới mới với nhiều thành công rạng rỡ hơn.

Đúng thời khắc giao thừa, người dân thành phố phấn khởi thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc tại 8 điểm: 2 điểm tầm cao tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, Quận 2) và Công viên Văn hóa Quận Gò Vấp và 6 điểm tầm thấp tại các khu vực Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu Di tích Lịch sử Láng Le – Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Sân bóng đá Cần Giờ (huyện Cần Giờ)./.


Gia Thuận, Vũ Tiến Lực, Thành Chung
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN