Sà lan bất ngờ chìm khi đang neo đậu, 3 người mất tích

Trung tá Phạm Văn Ích, Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn cho biết: Đến chiều 4/1, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 3 người mất tích trong vụ chìm sà lan xảy ra vào sáng cùng ngày.

Chú thích ảnh
Người dân và người nhà những người bị nạn tìm kiếm người mất tích tại khu vực được cho là sà lan bị chìm.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 4/1, sà lan tự hành có số đăng kí TG 15999, trọng tải 303 tấn, công suất 350 mã lực do bà Huỳnh Thị Ngoan (sinh năm 1962, ngụ ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) làm chủ, bất ngờ bị phá nước khi đang neo đậu, tự chìm trên sông Tiền, tại khu vực gần cống Xuân Hòa, ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên sà lan có 180m3 cát, có 4 người đang ngủ trong cabin. Một trong 4 người là anh Huỳnh Văn Niềm (sinh năm 1985, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đã được phương tiện khác cứu vớt vào bờ. 3 người còn lại là anh Huỳnh Văn Vui (sinh năm 1987, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), anh Lê Văn Phát (sinh năm 1997, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và anh Nguyễn Vũ Phong (sinh năm 1992, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cùng sà lan hiện vẫn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nắm bắt vụ việc, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do sóng to, nước lớn nên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn.

 

Tin, ảnh: Nam Thái (TTXVN)
Chìm sà lan chở cát lúc rạng sáng, 4 người may mắn thoát nạn
Chìm sà lan chở cát lúc rạng sáng, 4 người may mắn thoát nạn

Đến gần trưa 8/11, lực lượng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ và Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể tiến hành trục vớt sà lan bị chìm dưới chân cầu Cái Khế (phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) bắc qua rạch Cái Khế do thủy triều còn đang dâng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN