 Người dân tập trung dọn của hàng để sớm trở lại kinh doanh khi nước lũ vừa rút. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Người dân tập trung dọn của hàng để sớm trở lại kinh doanh khi nước lũ vừa rút. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
 
Những ngày qua, nước lụt dâng cao đã khiến cho gia đình 3 thế hệ của chị Phạm Thị Bích Ni (Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) phải sinh sống trên gác xép nhỏ trong ngôi nhà cấp 4. Vừa thoăn thoắt quét dọn bùn non ra khỏi nhà, chị Ni vừa chia sẻ lại tình cảnh của gia đình: “Em là người sinh ra và lớn lên ở đây, hơn 40 năm rồi mới chứng kiến đợt lũ lụt kinh hoàng như thế này, đợt lụt lịch sử từ xưa đến giờ. Cả nhà em ở trên gác xép, ăn mì tôm, cũng có hôm được ăn cơm do Nhà nước phát cứu trợ. Nước lên rất nhanh, trở tay không kịp, nhất là trận lụt cuối gây thiệt hại rất nhiều, hầu như nhà nào cũng bị hết. Nhà em bị hư máy giặt, tủ lạnh, ti vi, hai chiếc xe máy...”.
Tại khu vực phường Cẩm Nam (cũ), nước lụt còn lấp xấp ngang mắt cá chân, lớp bùn non trải trên đường dày khoảng 10 cm. Các hộ dân hối hả, nhộn nhịp quét dọn, phun nước từ trong nhà ra đường, rồi lại san gạt, dọn dẹp bùn non ngoài đường. Nhiều người ở khu vực không bị ngập cũng gọi nhau mang xẻng, cuốc, chổi tới phụ giúp dân vùng bị ngập.
Đứng ở cầu Hoàng Diệu phát các phần cơm từ thiện cho mọi người, chị Nguyễn Giao Châu (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) cho biết: Nhà tôi không bị lụt nên mấy chị em tình nguyện đi lo cho bà con, nấu ăn, mang nước cho bà con các vùng khó khăn. Ở Hội An đã thành thông lệ, cứ sau mỗi đợt mưa lụt thì mọi người cùng chung tay, góp sức phụ giúp nhau. Người ở xa thì gửi đồ về hỗ trợ, người ở gần thì cứ làm, cứ nấu, cứ mang đi cho bà con, hỗ trợ dọn lụt.
Còn ông Đinh Quang Vinh cũng tranh thủ chạy xe máy từ nhà ở phường Hội An Tây sang nhà bà con ở phường Hội An để phụ giúp dọn dẹp. Theo ông Vinh, phải dọn ngay khi nước đang bắt đầu rút, nước ra tới đâu thì đẩy bùn tới đó, rồi chờ có điện thì bật nước lên xịt từ trong ra mới sạch được. Ông Vinh cũng cho rằng trận lụt lần này rất lớn, theo những người lớn tuổi kể lại thì còn lớn hơn trận lụt lịch sử năm Thìn 1964.
Trong các trường học ở phường Hội An, các thầy cô giáo đang tất bật dọn dẹp, phun rửa lớp học, bàn ghế để nhanh chóng đưa các em học sinh quay lại với chương trình học. Thầy Tạ Ngọc Trí, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Trần Quốc Toản (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) cùng tất cả giáo viên, nhân viên nhà trường đang nỗ lực hết sức để thu dọn hậu quả mưa lụt.
Thầy Trí chia sẻ, trước thông tin về mưa lũ thì trường đã chủ động đưa các thiết bị dạy học lên khu vực cao. Riêng các thiết bị nặng như bàn, ghế, tủ thì không thể huy động lực lượng đưa đi thì trường đã xếp lên cao hơn so với mực nước lũ năm 2017.
Tuy nhiên nước năm nay cao hơn so với dự kiến nên một số bàn, ghế, tủ bị ngập, riêng các thiết bị phục vụ dạy học thì vẫn ổn định. Nhà trường đặt mục tiêu phải dọn sạch sẽ trước khi học sinh quay lại trường, các thầy cô giáo và lực lượng quân đội sẽ cố gắng hoàn tất trong thứ 7, Chủ Nhật, nếu đảm bảo thì nhà trường sẽ báo cáo UBND phường Hội An cho học sinh đi học lại vào thứ 2 đầu tuần.
 Lực lượng học viên chiến sỹ Trường Quân sự Quân khu V tham gia vệ sinh tại các điểm trường học ở và khu dân khối Cẩm Nam, khối Kiên Trung, phường Hội An (Đà Nẵng). Ảnh: Kha Phạm/TTXVN
Lực lượng học viên chiến sỹ Trường Quân sự Quân khu V tham gia vệ sinh tại các điểm trường học ở và khu dân khối Cẩm Nam, khối Kiên Trung, phường Hội An (Đà Nẵng). Ảnh: Kha Phạm/TTXVN
 
Chung tay, sát cánh dọn dẹp cùng các thầy cô giáo là hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Trường Quân sự Quân khu 5. Nhờ sức khỏe của lực lượng quân đội, chỉ trong sáng 31/10, hàng tấn bùn non đã được đẩy ra khỏi các lớp học và khu vực sân trường.
Theo Đại tá Trương Thanh Quảng, Phó Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5, trong sáng cùng ngày, trường đã tổ chức đưa 130 cán bộ, chiến sỹ đến phường Hội An để hỗ trợ các thầy cô giáo và người dân dọn dẹp. Khi đến nơi thì nước đang rút nhanh, nhiều điểm trường cần hỗ trợ nên đơn vị đã chia nhỏ lực lượng về 5 điểm trường để triển khai cùng các thầy cô dọn bùn.
Đây là những điểm trường khó khăn nhất, với mức độ ảnh hưởng nặng nề nhất, bộ đội cùng các thầy cô làm quần quật nhưng bùn đất vẫn còn rất nhiều. Trong chiều nay, đơn vị tiếp tục cử thêm lực lượng khoảng 200 cán bộ, chiến sỹ tăng cường hỗ trợ cho phường Hội An dọn dẹp, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
 Lực lượng học viên chiến sỹ Trường Quân sự Quân khu V tham gia vệ sinh tại các điểm trường học ở và khu dân khối Cẩm Nam, khối Kiên Trung, phường Hội An (Đà Nẵng). Ảnh: Kha Phạm/TTXVN
Lực lượng học viên chiến sỹ Trường Quân sự Quân khu V tham gia vệ sinh tại các điểm trường học ở và khu dân khối Cẩm Nam, khối Kiên Trung, phường Hội An (Đà Nẵng). Ảnh: Kha Phạm/TTXVN
 
Theo Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, ngày hôm qua 30/10, toàn thành phố Đà Nẵng có 29 xã, phường bị ngập nặng, trong đó có phường Hội An. Phường trung tâm Hội An ghi nhận 5.826 hộ gia đình bị ngập, chiếm trên 80% diện tích phường, với mức ngập từ 0,5 - 2m...