Lời kể của nạn nhân thoát chết trong vụ sập nhà tại TP HCM

Thoát khỏi tử thần trong gang tấc, anh Nguyễn Chí Thân (SN 1980, Bình Chánh) - một nạn nhân vụ sập nhà tại Bình Chánh, kể lại vụ việc.


Bệnh nhân Nguyễn Chí Thân đang được điều trị tại bệnh viện quận Bình Tân.

Thoát khỏi tử thần trong gang tấc, anh Nguyễn Chí Thân (SN 1980, Bình Chánh) - một nạn nhân vụ sập nhà tại Bình Chánh, kể lại trong lúc đang đi giao hàng thì gặp trời mưa lớn: "Tôi và và anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1976, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) ghé vào trú mưa dưới căn nhà, được một lúc tôi nghe có tiếng kêu “rắc, rắc” sau đó giàn bê tông đổ sụp xuống, tôi may mắn chạy tạt ngang nên thoát chết, còn anh Dũng chạy thẳng về phía trước nhưng không kịp và bị khối bê tông đè trúng".

Còn anh Nguyễn Văn Hòa (1965, Bình Trị Đông, Bình Chánh) nhớ lại: "Lúc thấy trời mưa lớn, các công nhân mới bắt đầu ngưng làm việc, lát sau thì có một luồng gió mạnh ập đến làm sập giàn bê tông đè trúng các công nhân".

Hiện trường vụ sập nhà.

Vụ sập nhà xảy ra vào khoảng 16 giờ, ngày 05/11, trong lúc các công nhân đang thi công và trong quá trình hoàn thiện căn nhà nhà tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM làm 1 người tử vong, 10 người bị thương. Ngay khi xảy ra vụ việc, 11 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Tân để cấp cứu, riêng anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1976, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) bị chấn thương sọ não nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu thì tử vong. Các nạn nhân còn lại vẫn còn đang được điều trị tại khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa Bình Tân). Hiện cơ quan đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Lê Linh
Sập nhà ở Bình Chánh: Sức khỏe nạn nhân đã ổn định
Sập nhà ở Bình Chánh: Sức khỏe nạn nhân đã ổn định

Tối 5/11, Bác sĩ Nguyễn Văn Mười, Giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân cho biết: 10 bệnh nhân còn lại trong vụ sập nhà ở Bình Chánh, hiện có 2 ca bị chấn thương cột sống, 3 ca gãy xương có thể phải phẫu thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN