'Đau đầu' đối phó với nạn bọ đậu đen

Nhiều tháng nay, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở xã Ia O, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) bị đảo lộn bởi bọ đậu đen. Dù người dân và ngành chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp phòng trừ nhưng tình trạng bọ đậu đen vẫn không giảm khiến người dân rất bất an.

Chú thích ảnh
Bọ đậu đen hoành hành khiến người dân bất an. Ảnh: TTXVN

Hằng năm, vào đầu tháng 5, hàng trăm hộ dân ở các xã biên giới gần rừng huyện Ia Grai lại "đau đầu" tìm phương án đối phó với bọ đậu đen. Cứ vào chập tối, từng đàn bọ đậu đen bay rào rào vào các nhà dân để “định cư”. Nhiều gia đình phải tháo hết giường, sử dụng võng để ngủ. Thậm chí có gia đình vì không chịu nổi sự xâm lấn của bọ đậu đen đã phải tháo dỡ hết căn nhà cũ… cất nhà mới để đối phó với bọ đậu đen.

Những ngày qua, gia đình ông Rơ Châm Lin (làng Mít Jép, xã Ia O, huyện Ia Grai) vật lộn với bọ đậu đen. Khắp kẽ hở trần nhà, dưới sàn gỗ, vách ngăn phòng… bọ đậu đen ẩn nấp đen ngòm. Giường, tủ, bàn ghế được gia đình ông tháo rời, xếp gọn để tiện cho việc thu gom bọ đậu đen.

“Nhiều đêm từng đàn bọ đậu đen bay rợp trời rồi rơi lộp độp xuống mái tôn như trời mưa. Chúng chui từ mái tôn xuống trần nhà, trú ngụ trong các kẽ hở. Gia đình tôi đã sử dụng thuốc diệt côn trùng xịt khắp nhà nhưng không hiệu quả. Hiện gia đình đang nấu các loại lá đắng, pha cùng dầu gió xịt vào trần nhà, sàn… để chúng bò ra rồi quét. Cứ một ngày quét hai lần, gom lại được hơn một nửa xô nhựa” - ông Lin cho biết.

Ngồi tiếp chuyện chúng tôi trên sàn gỗ, ông Lin vừa nói vừa cầm chổi khua lớp bọ đậu đen đang lúc nhúc bò dưới nền nhà. “Khổ nhất là lúc đang ăn cơm, chúng bay ào vào là khỏi ăn cơm luôn. Khi bay, loại bọ này tiết ra nước dãi có mùi hôi và cay nên rất khó chịu, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ” - ông Lin nói.

Nhiều gia đình ở xã Ia O, Ia Chía, Ia Khai… mỗi khi đến mùa bọ đậu đen đã chuẩn bị cho mình tâm lí “sẵn sàng ứng phó”. Theo đó, các gia đình ở đây đều tiến hành phun nhiều loại dung dịch để ngăn chặn bọ đậu đen vào trú ngụ, như thuốc diệt côn trùng; nấu nước với đủ thứ lá có vị đắng, cay… nhưng vẫn không loại trừ được bọ đậu đen.

Ông Ksor Hơn cho biết: Bọ đậu đen chỉ xuất hiện theo mùa, khoảng từ đầu tháng 5 là bắt đầu xuất hiện. Loại bọ này bay theo từng đàn rồi rơi xuống các mái nhà, khi đã ẩn náu ở nhà nào thì nhà đó năm nào cũng sẽ có. Dù đã làm nhiều cách, nhiều phương pháp, nhưng hiện vẫn không thể diệt được loại bọ này.

Trước tình trạng trên, ngành chức năng huyện Ia Grai đã cử cán bộ trực tiếp xuống kiểm tra, nghiên cứu phương án xử lý bọ đậu đen, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra được giải pháp hữu hiệu để giúp người dân.
 
Ông Đào Lân Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai cho biết: Loại bọ này xuất hiện đã lâu. Huyện đã cho cơ quan Trạm bảo vệ thực vật xuống trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp giúp dân, song đến nay vẫn không trị hết được bọ đậu đen, do loại bọ này nằm trong nhà dân nếu phun thuốc rất độc hại, còn bắt bằng tay không hết được. Tình trạng này xuất hiện tại một số xã gần rừng như Ia O, Ia Khai, Ia Krái, Ia Chía… khi vào mùa mưa.

Quang Thái (TTXVN)
Bọ đậu đen 'tấn công' trường học ở Bình Phước
Bọ đậu đen 'tấn công' trường học ở Bình Phước

Mười năm trở lại đây, cứ vào đầu mùa mưa, thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Phú (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) lại phải “đối phó” với nạn bọ đậu đen.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN