Oscar 2014: Gay cấn từ vòng đề cử

Đến hẹn lại lên, ngay sau bước đệm Quả cầu vàng, các nhà phê bình điện ảnh cũng như những người yêu thích nền công nghiệp giải trí này lại dồn sự chú ý cho giải thưởng cao quý nhất của năm: Oscar.

Đêm 16/1 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh (AMPAS) - bà Cheryl Boone Isaacs và nam diễn viên người Australia Chris Hemsworth đã đại diện ban tổ chức Giải Oscar công bố danh sách những ứng cử viên xuất sắc nhất trong mùa điện ảnh 2013. Không ngoài trông đợi, bộ 3 phim đình đám “American Hustle” (Săn tiền kiểu Mỹ), “Gravity” (Cuộc chiến không trọng lực) và “12 Years a Slave” (12 năm nô lệ) đã tái xuất dày đặc trong các hạng mục đề cử, hứa hẹn một trận ganh đua gay cấn để giành lấy tượng vàng Oscar trong đêm 2/3 sắp tới.

 

Cảnh trong “12 Years a Slave”.


“American Hustle” và “Gravity” đều dẫn đầu danh sách “tranh vàng” trong mùa giải năm nay với 10 đề cử. Chạy đua sát sao phía sau là “12 Years a Slave” với 9 đề cử.


Nếu không có đối thủ nặng kí “American Hustle”, cuộc đua giữa “các phi hành gia” và “những nô lệ nghèo khổ” sẽ gợi lại hình ảnh “so găng nảy lửa” của 3 mùa giải gần đây, giữa "Avatar" và "The Hurt Locker", "Hugo" và "The Artist", "Life of Pi" và "Argo". Các bộ phim này đều đại diện cho 2 thể loại phim được đầu tư hùng hậu, kỹ xảo hoành tráng và phim có chi phí sản xuất ít tốn kém, giản dị.


Sao lớn vắng bóng


Ngoài 3 bộ phim vốn được đánh giá cao trên, đặc biệt danh sách đề cử năm nay còn cho thấy sự đổi mới khác biệt trong "khẩu vị" của ban giám khảo Oscar. Nếu ví nền công nghiệp điện ảnh như một con tàu lớn chỉ mải mê theo đuổi một lộ trình duy nhất “chiến thắng giành cho kẻ mạnh” thì nay con tàu đó đã có sự dịch chuyển, phá cách mới lạ so với lối mòn quá khứ.

Lễ trao giải thưởng điện ảnh được trông đợi nhất trong năm - Giải thưởng Viện hàn lâm lần thứ 86, hay còn được biết đến với tên Oscar - sẽ diễn ra vào tối 2/3 tại Nhà hát Dolby ở Kinh đô điện ảnh Hollywood (Mỹ). Với chủ đề “Tôn vinh các anh hùng điện ảnh”, Oscar 2014 sẽ là chương trình tri ân các vai diễn xuất sắc, các bộ phim về anh hùng đời thật, siêu anh hùng trong phim... và những người đã có công mang chúng đến với khán giả. Chủ nhân của đêm Oscar năm nay là nữ diễn viên hài kịch kiêm dẫn chương trình talkshow Ellen DeGeneres.

Chủ nhân đêm Oscar 2014 - Ellen DeGeneres.

 


Điều đó được thể hiện rõ trong sự lựa chọn các ứng cử viên của mùa giải lớn nhất trong năm 2014. Người ta không khỏi bất ngờ khi hai diễn viên gạo cội, từng nhiều lần sở hữu tượng vàng như Robert Redford (All Is Lost) và Tom Hanks (Captain Phillip), hoàn toàn không xuất hiện trong hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Năm nay, hội đồng “cầm cân nảy mực” đã trao cơ hội tranh tài quý giá cho các “đàn em” như Christian Bale (American Hustle), Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street), Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave), Bruce Dern (Nebraska) và Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club).


Thêm một “gừng già” nữa của làng điện ảnh vắng bóng mùa Oscar 2014 là bà Emma Thompson, người từng nhận được đề cử “Nữ diễn viên xuất sắc” hồi Quả cầu vàng. Ngay như nam diễn viên nổi tiếng Idris Elba cũng không có tên trong bất cứ hạng mục nào với vai diễn cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (Mandela: Long Walk to Freedom).


Hay kể đến “Her” (Cô ấy), bộ phim hài lãng mạn đạt giải “Kịch bản hay nhất” của Quả cầu vàng cách đây không lâu lại chỉ nhận được một đề cử cho “Phim xuất sắc nhất” tại Oscar, cả đạo diễn Spike Jonze lẫn diễn xuất bằng giọng nói của người đẹp tóc vàng Scarlett Johansson đều không được “đả động” tới.


Yếu tố bất ngờ


Bộ phim kể về cuộc đời triệu phú chứng khoán Jordan Belfort chuyên lừa đảo khách hàng - “The Wolf of Wall Street” (Sói già Phố Wall) - vốn không được các nhà phê bình nghiêm túc đánh giá cao bởi tần suất xuất hiện dày đặc của hàng loạt các từ ngữ “bậy bạ”, cũng như hơi hướng “đề cao tội phạm” trong phim. Thế nhưng, “sói già” của đạo diễn Martin Scorsese đã bất ngờ nhận được 5 đề cử Oscar, trong đó có 3 hạng mục quan trọng như “Phim xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất”.


Mùa Oscar 2014 cũng đã chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của nam tài tử Bruce Dern (Nebraska), lần cuối ông được vinh danh trong một đề cử Oscar là 35 năm trước, với vai diễn phụ trong bộ phim “Coming Home” năm 1978.


Ngoài ra, năm 2014 cũng đã ưu ái những nhân vật mới như Barkhad Abdi (Captain Phillips) và Lupita Nyong'o (12 Years a Slave). Hai diễn viên trẻ tuổi đều xuất hiện lần đầu trên màn ảnh với các vai phụ nhỏ bé nhưng lại được công nhận tài năng bằng hai suất đề cử “diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Khi được phỏng vấn, Adbi cho biết anh rất bất ngờ với đề cử lần này. “Các cơ hội cứ lớn dần với tôi. Được đề cử Oscar là một điều quá sức tưởng tượng. Tôi sẽ chờ đợi những thử thách mới”, người đóng vai thủ lĩnh cướp biển Somalia chia sẻ.


Hoàng Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN