M.U đã thấy cúp vô địch!

Manchester United đã tiến một bước dài đến ngôi vô địch sau chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Chelsea. Với kết quả này, M.U chỉ cần giành thêm một điểm trong hai vòng còn lại là đủ để lập kỷ lục lần thứ 19 lên ngôi tại giải đấu hạng cao nhất nước Anh.

Rooney ăn mừng khi vượt qua Chelseatrong trận đấu quyết định. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước trận đấu này, “Quỷ đỏ” chính là đội phải chịu áp lực lớn sau thất bại trước Arsenal ở vòng 35. Trận thua đó khiến M.U chỉ còn hơn Chelsea vỏn vẹn 3 điểm, trong khi cách đây hai tháng, họ còn hơn đối thủ tới 15 điểm. Và nếu thất bại trong trận “chung kết” ở Old Trafford, M.U sẽ đánh mất luôn ngôi đầu bảng vào chính tay đối thủ. Mối lo lắng của các CĐV M.U càng lớn bởi Chelsea cũng chính là đội gần nhất giành được chiến thắng ở Old Trafford. Một năm về trước, Chelsea từng hạ M.U 2-1 để lên ngôi vô địch, và kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại.

Tuy nhiên, tất cả những lo lắng đó đã nhanh chóng bị gạt bỏ ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Howard Webb. Bởi ở giây thứ 36 của trận đấu, Chicharito đã sút tung lưới Petr Cech bằng cú đặt lòng hoàn hảo, tạo đà cho Vidic nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 22 phút. Từ lúc ấy, trận “chung kết” của mùa giải coi như đã được định đoạt, và nếu may mắn hơn, M.U hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt.

Trong khi đó, mọi nỗ lực và sự điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Ancelotti, khi lần lượt Alex, Ramires rồi đến Fernando Torres được tung vào sân, cũng không thể giúp Chelsea có được nhiều hơn ngoài bàn thắng danh dự của Lampard ở phút 68.

Chiến thắng của M.U càng trở nên ngọt ngào hơn bởi trong trận đấu trước đó, Arsenal cũng đã chính thức nói lời chia tay với giấc mơ vô địch khi để thua Stoke 1-3 trong một trận đấu mà hàng thủ của họ đã mắc quá nhiều sai sót. Với những kết quả đó, M.U coi như đã chạm tay vào chức vô địch Premier League khi mà khoảng cách giữa họ và "Chelsea" giờ đã là 6 điểm trong khi giả chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc M.U chỉ cần một điểm trong 2 trận đấu còn lại với Blackburn hoặc Blackpool là sẽ chính thức đăng quang, để lập nên kỷ lục mới - 19 lần vô địch giải đấu hạng cao nhất của nước Anh.

Trước mùa này, M.U và Liverpool đều có 18 chức vô địch cho mỗi đội. Nhưng từ khi Premier League ra đời vào năm 1992, thì không có đội bóng nào qua mặt được M.U. Chức vô địch năm nay, nếu M.U đoạt được, sẽ là chức vô địch Premier League thứ 13 của "Quỷ đỏ". Cả 13, tất nhiên, đều gắn với tên tuổi của Sir Alex Ferguson.

Đây là thành quả xứng đáng dành cho những nỗ lực mà thầy trò Sir Alex đã làm được trong mùa giải này. Đúng là M.U tạo cảm giác họ chỉ mạnh trên sân nhà, song những chiến thắng thuyết phục trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Chelsea, không chỉ ở Premier League mà còn cả ở Champions League, đã cho thấy họ là thế lực mạnh nhất ở xứ sở sương mù.

Nhưng chắc chắn, đó không phải là mục tiêu duy nhất của thầy trò Sir Alex trong phần còn lại của mùa giải. Việc định đoạt được số phận ở giải Ngoại hạng sẽ giúp họ thảnh thơi hơn để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League với Barcelona vào ngày 28/5. Hai năm trước, M.U từng thua Barca ở trận chung kết tại Rome. Lần này, liệu họ có thể thanh toán món nợ đó?

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN