Tấm màn nhung đã không thể khép lại sau khi buổi diễn kết thúc. Khán giả ào lên, “người ơi người ở đừng về”. Nghệ sĩ tràn mi, khán giả nhòe lệ, hẹn ngày tái ngộ.
Gần như đã thành thông lệ, những năm gần đây, vào những dịp như Quốc khánh 2/9 và Tết Âm lịch, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) đều phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để đưa đoàn nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn phục vụ bà con Việt Nam trên địa bàn.
Năm 2013 này cũng vậy, sau khi biểu diễn tại lễ kỉ niệm 68 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hong Kong vào tối 6/9, đoàn nghệ sĩ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội lại “hành quân” sang Macau phục vụ bà con lao động người Việt Nam ở đây. |
Tuy nhiên, năm nay, chương trình trở nên đa dạng hơn với sự xuất hiện của các tiết mục biểu diễn giao lưu giữa cán bộ Tổng Lãnh sự quán và nghệ sĩ phục vụ bà con... |
...cũng như tiết mục “cây nhà lá vườn” do chính bà con tự biên tự diễn. |
Những tiết mục đóng góp của bạn bè quốc tế yêu quý Việt Nam. |
Càng về cuối buổi diễn, khoảng cách giữa sân khấu và khán đài càng thu hẹp khi các nghệ sĩ trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chủ động xuống hát, giao lưu cùng bà con lao động. |
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt truân chuyên của nhiều nữ lao động Việt Nam tại Macao.
|
Vì cuộc mưu sinh, họ đã phải xa gia đình và người thân, bươn trải xứ
người và không thể nén lòng khi những điệu khúc mênh mang tình cảm quê
hương ngân lên da diết. |
Tấm màn nhung rốt cuộc đã không thể khép lại sau khi buổi diễn kết thúc. Khán giả ào lên, “người ơi người ở đừng về”, cố gắng níu giữ những hình ảnh đẹp phút chia tay. |
Hà Ngọc (
P/v TTXVN tại Hong Kong)