Mùa đông năm 1820, trong lúc ra khơi, con tàu Essex cùng với 4 thuyền
viên đã bị tấn công bởi một sinh vật mà không ai có thể tưởng tượng ra: một con
cá voi khổng lồ với ý chí quyết tâm và lòng thù hận như một con người thực thụ.
Gần
200 năm đã trôi qua kể từ ngày đó, và câu chuyện tưởng chừng đã bị rơi vào quên
lãng cho tới khi nó được nhà văn Herman Melville đề cập tới trong cuốn sách
“Moby-Dick” của mình. Và giờ đây, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn nổi tiếng Ron
Howard, huyền thoại về con tàu Essex, các thuyền viên dũng cảm và câu chuyện về
cuộc chiến đấu ngoan cường của họ trong hành trình dài trên biển cả sẽ lần đầu
tiên được khắc họa trên màn ảnh rộng thông qua bộ phim đậm chất sử thi.
“Biển
sâu dậy sóng” kể về hậu quả đau lòng của sự kiện đó, khi mà những người sống
sót trên tàu buộc phải đẩy hết giới hạn nhân tính của mình, và làm những điều
không tưởng để sống sót. Đương đầu với cơn bão, với đói khát, nỗi sợ và sự
tuyệt vọng, những người trên tàu sẽ phải tự đặt câu hỏi về chính bản thân họ,
về những niềm tin, giá trị cuộc sống và đạo đức nghề nghiệp của họ. Trong khi
đó, thuyền trưởng dũng cảm vẫn phải chống chọi với cơn bão, với những đợt tấn
công của cá voi để đưa con tàu cập bến an toàn…
“Biển sâu dậy sóng” có sự tham gia
của Chris Hemsworth (“The Avengers”, “Rush”) trong vai thuyền phó dạn dày kinh
nghiệm Owen Chase, Benjamin Walker (“Abraham Lincoln: Vampire Hunter”) trong
vai vị thuyền trưởng trẻ tuổi George Pollard, Cillian Murphy (“The Dark Knight
Rises”) trong vai thuyền phó thứ hai Matthew Joy và Ben Whishaw (“Skyfall”)
trong vai tiểu thuyết gia Herman Melville - người đã tìm tòi và kể lại câu
chuyện sau 30 năm.
Phim do đạo diễn, chủ nhân giải
thưởng Oscar, Ron Howard (“A Beautiful Mind”) chỉ đạo dựa trên kịch bản do Charles
Leavitt (“Blood Diamond”) chắp bút. “Biển sâu dậy sóng” sẽ khởi chiếu ngày 11/12
với các định dạng 2D, 3D, IMAX 3D.