Vươn tới “giấc mơ cuộc đời”

Sau 3 tấm HCV SEA Games 28, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục giành cú đúp HCV ở giải điền kinh châu Á. Với những thành tích ấn tượng đã đạt được, “cô gái thành Nam” vẫn đang nỗ lực để làm nên kỳ tích tại đấu trường Olympic sẽ diễn ra ở Brazil năm 2016, điều mà cô gọi đó là “mơ ước cả đời” của mình.

Vịt con xấu xí hóa thiên nga

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1993 tại Ý Yên, Nam Định. Cô đang học năm thứ 4 Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình Huyền trong những năm qua thì những người dân trong xã Yên Minh, huyện Ý Yên ai cũng biết và vô cùng thương cảm.

Nguyễn Thị Huyền khẳng định vị thế điền kinh Việt Nam tại SEA Games.


Mái nhà chỉ có 3 người phụ nữ, mà chưa bao giờ có bóng đàn ông, Huyền là thành viên ít tuổi nhất nhưng cũng chính là trụ cột của gia đình. Cô sinh ra đã thiếu sự chăm sóc của bố, tất cả những gì cô có là tình yêu thương của người mẹ. “Cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam còn có một người chị gái kém may mắn khi mắc chứng bệnh thần kinh bẩm sinh nên 30 năm nay là gánh nặng trên vai người mẹ và Huyền.

“Em đi tập, thi đấu liên miên, một năm ở nhà chẳng được mấy bữa nên bao vất vả dồn cả lên vai mẹ. Mẹ em năm nay 60 tuổi rồi, nhưng vẫn phải vất vả chăm chị gái và cày cấy trên một mẫu ruộng”, Nguyễn Thị Huyền tâm sự.

Nguyễn Thị Huyền được phát hiện ra có năng khiếu điền kinh năm học lớp 8. Sau quá trình bồi dưỡng tại Nam Định, năm học lớp 11 Huyền được gọi tập trung ở tuyển quốc gia. Năm 2012, Huyền giành HCV giải điền kinh trẻ Đông Nam Á nội dung 400m. Năm 2014, Nguyễn Thị Huyền thi đấu tại ASIAD ở Hàn Quốc, nhưng chưa được biết đến nhiều do chưa có thành tích đột phá. Trở về từ đấu trường ASIAD, cô gái nỗ lực tập luyện. Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014 diễn ra trên quê nhà, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc mang về cho đoàn Nam Định tới 4 HCV ở các nội dung 400m, 400m rào, tiếp sức 4x200m và tiếp sức 4x100m nữ.

Có được bước đà khá tốt cùng với mục tiêu có huy chương ở đấu trường SEA Games 28, Huyền đã lao vào luyện tập hết mình. Để rồi ngày 10/6, Huyền đã làm nên lịch sử khi giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m vượt rào nữ với thành tích 56,15 giây. Thành tích này cũng giúp cô giành vé dự Olympic 2016. Kỷ lục cũ ở nội dung này là 56,78 giây do VĐV người Thái Lan Srithoa Reawadee lập tại Manila (Philippines) năm 1995.

Cũng tại SEA Games 28, Huyền tiếp tục tỏa sáng trên đường chạy 400 m khi cô giành tấm HCV thứ 2 cho riêng mình với thành tích 52 giây. Kết quả này cũng vừa đủ để cô có suất tới Olympic Brazil diễn ra vào năm sau.

Bên cạnh 2 tấm HCV cá nhân, Nguyễn Thị Huyền còn cùng Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy, Quách Thị Lan giành HCV ở cự ly 4x400m với thành tích 3 phút 31 giây 46, phá vỡ kỷ lục SEA Games 3 phút 35 giây 53 mà Thái Lan đã lập vào 3/12/1991 tại Manila (Philippines).

“SEA Games 27, tôi bị chấn thương cơ ngay trước ngày bước vào tranh tài ở cự ly 4x400m. Nhìn đồng đội thi đấu và thua Thái Lan trong gang tấc, nước mắt tôi cứ trào ra. Thái Lan là đối thủ rất mạnh, thống trị nội dung này rất lâu rồi. Những kỳ đại hội gần đây, chúng ta đều thua họ ở nội dung này. Hôm thi đấu chung kết nội dung chạy 4x400 tại Singapore, khi chạy tôi không để ý gì diễn ra xung quanh. Giành chiến thắng trước đối thủ, tôi không thể tả được hết cảm xúc lúc đó”, Nguyễn Thị Huyền nhớ lại.

Với Nguyễn Thị Huyền, việc được dự thi 2 nội dung 400m và 400m rào ở Olympic là kết quả tuyệt vời. Đấu trường Olympic chính là ước mơ của cô và lúc này giấc mơ đó đã trở thành hiện thực.

Viết tiếp giấc mơ

Cô gái người Nam Định bảo rằng, mọi người vẫn ví thành quả cô đạt được ở nội dung 400m rào nữ là “cú ăn ba” và trong lúc tập luyện trước thềm SEA Games 28, cô chưa bao giờ chạy được thành tích tốt như vậy. Huyền không chỉ giành HCV mà còn phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 20 năm qua, đồng thời giúp cô giành vé dự Olympic 2016 tại Brazil. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những công sức mà cô cùng các thầy đã bỏ ra sau những ngày tập luyện dưới cái nắng như đổ lửa của Hà Nội thời gian qua.

Ngay sau khi SEA Games 28 khép lại, Nguyễn Thị Huyền lại lên đường dự giải điền kinh châu Á. Cô gái gốc Nam Định thất bại ở chặng đầu tiên nhưng liên tiếp giành HCV ở chặng hai và ba. Thành tích của Huyền trong ba chặng lần lượt là (52 giây 71, 52 giây 27 và 52 giây 41). Thành tích trên cho thấy sự ổn định về phong độ của Huyền là rất tốt. Tại giải đấu này, Nguyễn Thị Huyền đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan... để trở thành "nữ hoàng" trên đường chạy 400 m. Thành tích tuyệt vời đó giúp Huyền trở thành VĐV duy nhất của điền kinh Việt Nam đạt chuẩn tham dự Giải điền kinh vô địch thế giới sẽ diễn ra vào tháng 8 tới tại Trung Quốc.

Không tự bằng lòng với những thành tích đã đạt được, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục “bí quyết” khổ luyện của mình để nâng cao thành tích, nhằm thể hiện tốt nhất tại Olympic 2016, chuyến đi mà cô gọi đó là “mơ ước cả đời” của mình.

Nguyễn Thị Huyền được tặng sổ tiết kiệm 400 triệu đồng 

Vừa qua, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và tặng quà là sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng cho gia đình VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền tại xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây là nguồn cổ vũ, động viên Huyền đã vượt khó khăn mang thành tích cao về cho thể thao Việt Nam. Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định cũng đang làm hồ sơ xét vào biên chế đặc cách cho Nguyễn Thị Huyền.


Minh Đăng
VĐV Nguyễn Thị Huyền tiết lộ bí quyết thành công
VĐV Nguyễn Thị Huyền tiết lộ bí quyết thành công

Thành tích 52.00 giây đã giúp VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền không chỉ giành HCV ở nội dung 400m nữ tại SEA Games 28 mà còn đạt chuẩn dự Olympic Rio 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN