Real Madrid thắng theo kiểu... Mourinho

Real Madrid đã giành chiến thắng 3 - 0 trước Galatasaray trong trận tứ kết lượt đi Champions League theo đúng phong cách của HLV Jose Mourinho - lạnh lùng và hiệu quả. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giờ đã rộng đường hướng tới chức vô địch Cúp C1/Champions League lần thứ 10 trong lịch sử CLB.


 

Real Madrid (áo sáng) đã tạo được lợi thế lớn trước trận lượt về. Ảnh: AP

Trên thực tế, hầu hết các thống kê về 90 phút tại sân Bernabeu rạng sáng 4/4 đều không cho thấy sự lép vế của Galatasaray so với Real. Tỷ lệ kiểm soát bóng của gần như là ngang bằng: Real 50,2%, Galatasaray 49,8%. Tương tự như vậy là số lần dứt điểm (Real 15, Galatasarat 14), số đường chuyền và tỷ lệ đường chuyền thành công (Real 464 đường chuyền, tỷ lệ thành công 82,5%; Galatasaray 462, 85,3%)... Vậy mà cuối cùng, Real lại có 3 bàn thắng, trong khi Galatasaray chỉ còn biết tiếc nuối những cơ hội bị bỏ lỡ của Didier Drogba hay Wesley Sneijder.


Vậy Galatasaray thua, hay chính xác hơn là thua đậm, do đâu?


Câu trả lời một phần nằm ở danh sách những người lập công cho Real. Cristiano Ronaldo (9’), Karim Benzema (29’), Gonzalo Higuain (73’), đó đều là những chân sút hàng đầu châu Âu và thế giới hiện nay. Và mặc dù vẫn vớt vát rằng trọng tài “sợ” cái danh của Real nên đã có những tiếng còi bênh vực đội bóng La Liga, nhưng HLV Fatih Terim cũng phải thừa nhận: “Đẳng cấp đã tạo ra sự khác biệt”.


Mặt khác, không thể phủ nhận rằng hàng thủ Galatasaray đã thiếu tập trung trong cả 3 tình huống dẫn tới bàn thua. Ở bàn mở tỷ số của Ronaldo, các hậu vệ của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã không kèm chặt tiền đạo người Bồ Đào Nha, để cầu thủ này thoải mái nhận đường chọc khe của Mesut Ozil và có đủ không gian, thời gian để bấm bóng qua đầu thủ môn. Trong bàn thắng thứ hai của Real, hàng thủ Galatasaray không thể cản phá được quả tạt của Michal Essien, đặt Benzema vào tình thế thuận lợi. Còn ở bàn thứ ba, Higuain hoàn toàn không bị ai kèm trong pha đánh đầu từ quả phạt trực tiếp của Xabi Alonso.


Cá tính “đặc biệt” của Mourinho thậm chí còn được thể hiện rõ hơn ở trận đấu này khi Alonso và Sergio Ramos liên tiếp nhận thẻ vàng ở những phút cuối trận. Đây được xem là “võ” của Mourinho, “cho phép” hai học trò này... bị treo giò ở trận lượt về rạng sáng 10/4 tại Ixtanbun, đồng nghĩa họ được đảm bảo sự có mặt ở vòng bán kết.

 

Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN