Mêhicô bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp Vàng

Màn lội ngược dòng ấn tượng trong trận chung kết Cúp Vàng đã giúp Mêhicô bảo vệ thành công ngôi vị bá chủ của khu vực CONCACAF. Dù bị dẫn trước 2 - 0 chỉ sau 23 phút, song phong độ xuất sắc của Giovani Dos Santos, Javier Hernandez và Pablo Barrera đã giúp Mêhicô thắng ngược 4 - 2 để lên ngôi vô địch.

Các cầu thủ Mêhicô nâng cúp mừng chiến thắng. Ảnh: THX/TTXVN


Trận đấu này được tổ chức trên sân Rose Bowl ở Pasadena, California, nơi từng diễn ra trận chung kết USA 94. Tuy nhiên, phần đông số 93.000 khán giả có mặt trên sân lại là các cổ động viên đến từ nước làng giềng Mêhicô chứ không phải các cổ động viên chủ nhà. Chính điều đó đã truyền cảm hứng cho đội bóng “Ba màu”.

Khi trận đấu mới diễn ra được 9 phút, Mêhicô đã vượt lên dẫn trước khi Michael Bradley, con trai của huấn luyện viên Bob Bradley đánh đầu tung lưới Mêhicô từ đường phạt góc của thần đồng Freddy Adu. Đến phút 23, tới lượt hai ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Mỹ là Clint Dempsey và Landon Donovan phối hợp để Donovan, cây làm bàn xuất sắc nhất trong lịch sử Mỹ nâng tỷ số lên 2 - 0.

Thế nhưng, chính bàn thua đó đã giúp các cầu thủ Mêhicô bừng tỉnh, bởi chỉ 5 phút sau đó, Pablo Barrera đã đón đường chuyền của Javier Hernandez rút ngắn tỷ số, và cũng chỉ sau đúng 5 phút nữa, Guardado đã san bằng tỷ số bằng cú sút bồi sau khi cú sút của Dos Santos bật người một hậu vệ Mỹ.
Sự hồi phục nhanh chóng của Mêhicô có lẽ đã khiến Mỹ bị sốc. Sang đến đầu hiệp hai, Barrera nâng tỷ số lên 3 - 2 trước khi Dos Santos hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Mêhicô ở phút 76.

Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp Mêhicô đăng quang ngôi vô địch CONCACAF, sau khi từng hạ Mỹ tới 5 - 0 trong trận chung kết của giải lần trước. Chiến thắng này cũng sẽ giúp Mêhicô giành vé dự Cúp các Liên đoàn châu lục năm 2013 tổ chức tại Braxin, giải đấu tiền World Cup mà Mêhicô từng một lần đăng quang vào năm 2001 với thế hệ của Cauhtemoc Blanco, Jorrge Camopos hay Rafael Marquez.

Giờ đội ngũ ấy hoặc đã lùi vào hậu trường, hoặc đã cao tuổi (Marquez chấn thương nặng trong trận chung kết), song dường như người Mêhicô đã chuẩn bị sẵn được đội ngũ kế cận quá xứng đáng. Đội hình của Mêhicô dự Cúp Vàng lần này còn rất trẻ, và khi diễn ra Cúp các Liên đoàn châu lục 2013, rồi World Cup 2014, có thể họ còn mạnh hơn nữa, khi những tài năng trẻ như Javier Hernandez, Giovani dos Santos hay Andres Guardado bước vào độ chín.

Cần nhớ là Mêhicô bước vào Cúp Vàng với cú sốc có 5 cầu thủ bị loại vì nghi án doping. Vậy mà chỉ với một đội ngũ mỏng manh đến thế, Mêhicô vẫn chơi ổn định và ấn tượng để bước lên ngôi vô địch. Họ chính là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất giải này với 23 bàn, trong đó riêng tiền đạo Javier Hernandez, người đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Manchester United, giành ngôi Vua phá lưới với 7 bàn thắng. Bản thân Hernandez cũng đoạt luôn cả danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Còn tiền đạo Donovan của đội tuyển Mỹ thừa nhận: “Tôi chưa thấy đội bóng nào chơi năng động đến thế. Mêhicô xứng đáng được coi là một đội bóng lớn”. Đó hoàn toàn là một nhận định chính xác!

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN