Cơn 'địa chấn' Lincoln

Tình yêu với trái bóng đang lăn trên sân không đơn giản là chiến thắng, là vinh quang, là những chiếc cúp. Bóng đá là cảm xúc, là thăng hoa, là buồn vui của cổ động viên, là những câu chuyện lạ đến ngỡ ngàng về lịch sử, về từng con người gắn bó với nó. CLB Lincoln City vừa gây chấn động bóng đá nước Anh cũng như bóng đá thế giới khi hạ Burnley 1 - 0 để trở thành đội bóng hạng bán chuyên (hạng 5 Anh) đầu tiên sau 103 năm lọt vào tứ kết FA Cup, kể từ khi Queens Park Rangers làm được điều này vào năm 1914. Hậu vệ Sean Raggett đã trở thành người hùng của Lincoln City khi anh đánh đầu tung lưới Burnley ở phút 89, giúp đội nhà vượt qua đối thủ đến từ giải Ngoại hạng Anh. Trước khi loại bỏ Burnley, Lincoln City cũng đã lần lượt vượt qua 2 đại diện Championship là Ipswich Town và Brighton & Hove Albion ở những vòng đấu trước. Lincoln của ngày hôm nay có HLV Danny Cowley. Trong lịch sử 133 năm của CLB này, ông “trùm” Danny Cowley chỉ đóng vai trò rất nhỏ của mình nhưng đang là phần quan trọn

LB Lincoln City vừa gây chấn động bóng đá nước Anh cũng như bóng đá thế giới khi hạ Burnley 1 - 0 để trở thành đội bóng hạng bán chuyên (hạng 5 Anh) đầu tiên sau 103 năm lọt vào tứ kết FA Cup, kể từ khi Queens Park Rangers làm được điều này vào năm 1914.

Niềm vui của các cầu thủ đội Lincoln City ăn mừng sau chiến thắng lịch sử.


Hậu vệ Sean Raggett đã trở thành người hùng của Lincoln City khi anh đánh đầu tung lưới Burnley ở phút 89, giúp đội nhà vượt qua đối thủ đến từ giải Ngoại hạng Anh. Trước khi loại bỏ Burnley, Lincoln City cũng đã lần lượt vượt qua 2 đại diện Championship là Ipswich Town và Brighton & Hove Albion ở những vòng đấu trước.

Lincoln của ngày hôm nay có HLV Danny Cowley. Trong lịch sử 133 năm của CLB này, ông “trùm” Danny Cowley chỉ đóng vai trò rất nhỏ của mình nhưng đang là phần quan trọng của CLB “tí hon” này.

Lincoln đã trở thành đội nghiệp dư đầu tiên sau 103 năm lọt vào tứ kết FA Cup. Trước Lincoln là QPR vào năm 1914. Trên thực tế, thời điểm QPR gây bất ngờ thì bóng đá chuyên nghiệp Anh chỉ có 2 hạng, không phải gồm đến 4 đẳng cấp như bây giờ.


Năm năm trước, Lincoln từng có cơ hội lên chơi ở giải đấu hạng 4 nước Anh League Two tuy nhiên không tận dụng được cơ hội lên hạng này. Họ rớt một mạch xuống hạng 5 Vanarama National League, giải đấu của những đội bóng bán chuyên nghiệp. Vào thời điểm ấy, anh em nhà Cowley và Nicky còn là những giáo viên thể dục thường xuyên tổ chức các trận đấu bóng giữa các lớp trong trường với nhau.


Từ khi vào tay của anh em nhà Cowley hồi tháng 6/2016, Lincoln dẫn đầu giải đấu hạng 5 để giành quyền chơi giải hạng 4 League Two. Một bước tiến như vậy đã được kể là xa nếu không có sự kiện lọt thẳng vào tứ kết Cúp liên đoàn Anh FA Cup ấn tượng.


Một đội bóng nghèo như Lincoln cho thấy bóng đá trở về bóng đá nguyên thủy, nơi tiền bạc không phải là thứ quyết định cho chiến thắng.


Và nếu phải nói đến tiền bạc, nếu dừng bước ngay vòng 1 FA Cup, Lincoln sẽ mang về 12.500 bảng Anh, số tiền kha khá đối với một đội bóng nhỏ bé. Cả khi tiền bạc không nhiều ý nghĩa với đội bóng khát khao chiến thắng thì việc vào tới tứ kết đã đủ để mang về cho Lincoln 360.000 bảng Anh tiền thưởng của Liên đoàn, chưa kể tiền bản quyền truyền hình vào khoảng 250.000 bảng Anh sẽ được cộng thêm vào sau.


Số tiền bản quyền truyền hình sẽ còn lớn hơn rất nhiều khi thi đấu vòng tứ kết trên sân đấu 50.000 người của Arsenal và có thể là các vòng sâu hơn nữa diễn ra. Với Lincoln, đó cũng là một số tiền không tưởng và chỉ có được khi giấc mơ chiến thắng thành sự thật. Vì lẽ đó, theo báo chí Anh, sau 2 trận đấu gặp Burnley và Arsenal, Lincoln City có thể thu về tới cả triệu bảng Anh.


Cho đến lúc tạo ra cơn địa chấn ở sân Turf Moor của Burnley, thầy trò HLV Danny Cowley gần như không được giới hâm mộ biết đến. Đó là điều dễ hiểu bởi Lincoln City quá nhỏ bé so với những “người khổng lồ” của bóng đá Anh, hay ít nhất là các CLB chơi tại Premier League hoặc Championships. Dù dẫn đầu ở giải đấu của mình, Lincoln cũng chỉ là đội bóng của National League, thuộc hạng 5 trong hệ thống của bóng đá đảo quốc sương mù.

Mùa này có FA Cup có 736 đội tham dự. Các đội ở hai đẳng cấp cao nhất (Premier League và Championship) chỉ tham gia từ vòng 3. Hai đẳng cấp chuyên nghiệp còn lại (League One và League Two) vào cuộc từ vòng 1. Như vậy, CLB Lincoln phải thi đấu từ giai đoạn 736 đội chọn lấy 32.


HLV trẻ Cowley của CLB Lincoln bộc bạch sau khi làm nên điều kỳ diệu: “Đó là một phép màu trong bóng đá khi một đội bóng National League giành quyền vào tứ kết FA Cup”. Thành tích của Lincoln được ví với câu chuyện cổ tích mà Leicester thiết lập hồi mùa hè năm ngoái khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.


Theo kết quả bốc thăm vòng tứ kết Cúp FA của Hiệp hội bóng đá Anh (FA), hai "đại gia" Chelsea và Manchester United không may sẽ đối đầu nhau, tạo nên trận chung kết sớm của giải. Các cặp tứ kết còn lại là: Tottenham - Millwall, Middlesbrough - Huddersfield/Manchester City và Arsenal - Lincoln. Các trận tứ kết sẽ diễn ra ngày 11/3 tới đây.



Minh Tuệ
Chelsea nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch
Chelsea nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch

Giải Ngoại hạng Anh 2016 - 2017 đã đi qua được hơn một nửa chặng đường với ưu thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch tạm thời nghiêng về Chelsea khi đang “cô đơn” trên đỉnh với 8 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Man City.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN