Bóng đá Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27: Những người đi sau, về trước

So với các đồng đội ở cùng vị trí thi đấu, họ thua thiệt về kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, phong độ xuất sắc trong giai đoạn chạy đà vừa qua đã giúp họ chiếm trọn niềm tin nơi Ban huấn luyện U23.

 

Trần Nguyên Mạnh (thủ môn)


Cái tên Nguyên Mạnh đang được nhắc đến ngày một nhiều, sau khi anh tỏa sáng trong trận bán kết BTV Cup 2013 gặp Sinh viên Hàn Quốc. Hai pha chặn bóng xuất sắc của Nguyên Mạnh ở loạt luân lưu 11 m đã giúp U23 Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết. Hơn bao giờ hết, Nguyên Mạnh đang gây sức ép lên Trần Bửu Ngọc trong cuộc đua đến suất bắt chính tại SEA Games 27.

 

Thanh Hiền (số 26) trở thành người đóng thế hoàn hảo. Quang Nhựt - TTXVN


Nguyên Mạnh không có thể hình lý tưởng đối với một thủ môn (chỉ cao 1,77 m), anh lại càng lép vế so với Bửu Ngọc (1,92 m) về mặt này. Nhưng bù lại, Nguyên Mạnh lại có khả năng phán đoán tình huống tốt, ra vào hợp lý và phản xạ nhanh nhẹn. Ngoài ra, theo HLV Nguyễn Hữu Thắng của Sông Lam Nghệ An, thì “Nguyên Mạnh còn có đôi chân cực khéo mà ít thủ môn nào ở Việt Nam có được. Và tuy còn trẻ, nhưng Nguyên Mạnh có một tâm lý thi đấu rất ổn định”.


Không phải tự nhiên khi chưa đầy 22 tuổi, Nguyên Mạnh đã là thủ môn số 1 tại SLNA. Tương tự như vậy, BHL đội U23 Việt Nam không thể thờ ơ trước phong độ xuất sắc của Nguyên Mạnh ở trận gặp SV Hàn Quốc và đã tiếp tục sử dụng anh trong trận chung kết BTV Cup 2013 gặp Becamex Bình Dương. Nguyên Mạnh đang đi đúng hướng.


Sầm Ngọc Đức (hậu vệ trái)


Hậu vệ mang họ khá lạ này bắt đầu nổi lên ở nửa cuối mùa giải 2013 và góp phần quan trọng vào chức vô địch V-League của Hà Nội T&T. Điểm mạnh của Sầm Ngọc Đức là sự đa năng, khi anh có thể chơi tốt ở cả hai cánh.


Hiện tại, Ngọc Đức gần như đã trở thành một lựa chọn không thể thay thế ở cánh trái của U23 Việt Nam, ngay cả khi anh mới lần đầu được lên tuyển hồi tháng 9 vừa qua. Giống như rất nhiều cầu thủ quê Nghệ An khác, Ngọc Đức có sự mạnh mẽ trong lối chơi và có ý chí phấn đấu tốt. Ngoài ra, cũng giống như đồng nghiệp Lê Quang Hùng ở cánh phải, Ngọc Đức có tốc độ và những quả tạt bóng chính xác, rất cần thiết cho những pha tấn công nhanh của U23 việt Nam.


Kinh nghiệm V-League chưa nhiều và số trận cọ xát quốc tế lại càng ít hơn, nhưng chỉ sau chuyến tập huấn tại Hungary và BTV Cup 2013 vừa qua, Ngọc Đức đã thuyết phục được tất cả bởi phong độ ổn định của mình. Nhận xét về cậu học trò này, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Ngọc Đức đã có sự hòa nhập rất tốt, tác phong kỷ luật và tập luyện đều ổn. Đây là một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam”.


Nguyễn Thanh Hiền (tiền vệ phòng ngự)


Một cầu thủ khác gây ấn tượng đặc biệt trong màu áo U23 Việt Nam thời gian qua là Nguyễn Thanh Hiền. Trong bối cảnh BHL đội tuyển đau đầu vì chấn thương của Ngô Hoàng Thịnh và Nguyễn Huy Hùng, thì cầu thủ đến từ TĐCS Đồng Tháp đã đóng thế hoàn hảo ở vai trò tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-1-4-1.


Đây là một bất ngờ đối với ngay cả chính Thanh Hiền, bởi trước đó, vị trí sở trường của anh là hậu vệ phải. Anh mới chỉ bắt đầu đá tiền vệ phòng ngự trong chuyến tập huấn tại Hungaria hồi tháng 9 vừa qua. Thanh Hiền thích ứng rất nhanh với vai trò mới và sự tiến bộ của anh được nhìn thấy rõ qua từng trận đấu. Trong cuộc đối đầu với Đồng Nai tại BTV Cup 2013, Thanh Hiền là người đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam (1-0) và sau đó được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.


Nhìn Thanh Hiền chững chạc ở giữa sân, đánh chặn những đường lên bóng của đối phương, thấy mừng cho U23 Việt Nam vì đã phát hiện và biết cách khai thác tiềm năng của cầu thủ. Thời gian từ nay tới SEA Games 27 không còn nhiều, đến lúc này, với Thanh Hiền, có lẽ BHL đội U23 Việt Nam đã không còn “lăn tăn” về vị trí tiền vệ phòng ngự nữa.


Hà Minh Tuấn (tiền đạo)


Trong giai đoạn đầu, cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí trung phong của U23 Việt Nam. Thậm chí, Hồng Quân còn được HLV Hoàng Văn Phúc ưu ái xếp đá chính trong một số trận của đội tuyển Việt Nam, trước cả những Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều, vì một cái tên: Hà Minh Tuấn.


Xuất phát sau Hồng Quân, nhưng Minh Tuấn đã biết cách tận dụng những cơ hội ít ỏi để khẳng định mình. Mỗi lần có “Huỳnh Đức đệ nhị” trên sân, lối chơi tấn công của U23 Việt Nam trở nên sắc sảo hơn. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã cho thấy sự nhạy bén hơn so với Hồng Quân trong việc lôi kéo hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho các tiền vệ công băng lên từ tuyến hai.


Quan sát những gì vừa diễn ra tại BTV Cup 2013, có thể khẳng định Minh Tuấn đang thắng thế trong cuộc đấu tay đôi với Hồng Quân. Nhờ hiệu quả trong lối chơi, Minh Tuấn thường xuyên được đá chính, trong khi Hồng Quân chỉ được sử dụng ở những phút cuối trận.


Vấn đề duy nhất với Minh Tuấn hiện nay, cũng như với Nguyên Mạnh, Ngọc Đức hay Thanh Hiền, là phải biết giữ những gì mình có. Trật tự luôn có thể bị đảo lộn bất cứ lúc nào nếu một sai lầm xuất hiện, ngay cả trong thời gian diễn ra SEA Games 27.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN