“Số phận” của HLV Hoàng Văn Phúc?

Thất bại trên sân của Hồng Công (Trung Quốc) ngày 22/3 đã đẩy cả đội tuyển Việt Nam lẫn tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc vào ngõ cụt. Khi cánh cửa tới VCK Asian Cup 2015 đã gần như đóng chặt đối với ĐT Việt Nam, thì vào thời điểm này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thể cũng đang lúng túng về khả năng kéo dài hợp đồng với ông Phúc.


Công bằng mà nói, ĐT Việt Nam vào thời điểm hiện tại đã có nhiều tín hiệu khởi sắc so với thời HLV Phan Thanh Hùng năm ngoái. Điều này đã được tất cả nhìn thấy kể từ đầu năm 2013, qua 2 đợt tập trung và thi đấu 2 trận vòng loại Asian Cup 2015. Với lực lượng được trẻ hóa mạnh mẽ và có thêm nhân tố Việt kiều, lối chơi của đội tuyển được xây dựng phù hợp những con người hiện có, và điều quan trọng hơn là tập thể đó đã làm hồi sinh niềm tin ở người hâm mộ - vốn đã bị mất đi sau thất bại ở AFF Suzuki Cup 2012.


Đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc dù thua cả 2 trận mở màn bảng E vòng loại Asian Cup 2015, nhưng không thể nói họ đã chơi kém. Trong cả 2 trận gặp Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Hồng Công (Trung Quốc), các tuyển thủ Việt Nam đều tạo dựng được một thế trận tốt. Tại sân Mỹ Đình hồi đầu tháng 2, có nhiều thời điểm, họ đã áp đảo được cả đối thủ vừa giành Cúp vùng Vịnh nhờ lối chơi tấn công “rực lửa”. Tương tự như vậy, tại Hồng Công (Trung Quốc) cuối tuần qua, ĐT Việt Nam đã chơi lấn lướt và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn đội chủ nhà. Đó chính là kết quả từ sự nỗ lực của ông Phúc và từ toàn bộ các tuyển thủ mà ông đã tin tưởng.


Nhưng đáng tiếc, vẫn có những hạn chế mà bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể khắc phục từ rất nhiều năm qua, chứ không phải lỗi riêng gì của ông Phúc, nhất là khi ông mới cầm quân chưa đầy 3 tháng: Khả năng dứt điểm kém và yếu trong các tình huống chống bóng bổng. ĐT Việt Nam đã thua sát nút trước UAE (1-2) và Hồng Công (1-0) bởi cả 3 bàn thắng xuất phát từ các pha bóng cố định: 1 từ penalty và 2 từ đá phạt - đánh đầu.


Tất nhiên, thực tế là ông Phúc cũng chưa tạo được thật nhiều cơ hội ra sân cho lứa cầu thủ tham dự SEA Games, ngoài một số cái tên như tiền vệ Nguyễn Văn Quyết, tiền đạo Mạc Hồng Quân hay thủ môn Trần Bửu Ngọc. Tuy nhiên, ở vào cái thế của ông Phúc thì ông cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Hợp đồng thì “thời vụ” và sức ép thành tích chưa bao giờ là không nhỏ, ông Phúc cũng buộc phải lên một phương án thích hợp nhất cho vòng loại Asian Cup 2015.


Môi trường bóng đá Việt Nam sau nhiều năm vẫn vậy, vẫn có quá nhiều ảo tưởng. Đó là lý do khiến người ta bỗng chốc được tung hô sau vài trận thắng, rồi bỗng chốc bị biến thành kẻ tội đồ chỉ sau một thất bại. Hơn lúc nào hết, VFF cần phải nhìn thẳng vào vấn đề. Quả bóng vẫn luôn nằm trong chân họ.Vào thời điểm này, liệu VFF có thể tìm được HLV nào tốt hơn ông Phúc, một người biết chăm chút cho bóng đá trẻ? Đó là chưa nói đến khả năng HLV của CLB Hà Nội không chắc sẽ chấp thuận tiếp tục công việc ở đội tuyển sau tất cả những gì vừa xảy ra. Ở đây, VFF cũng nên thận trọng về khả năng một lần nữa “phó mặc” đội tuyển cho một HLV ngoại, bởi đã có quá nhiều bài học thất bại trong quá khứ.


Vả lại, chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015 của ĐT Việt Nam vẫn chưa đi được nửa chặng đường, phía trước đội bóng vẫn còn 4 trận đấu. Dù cơ hội đi tiếp đã trở nên vô cùng khó khăn, nhưng đó cũng chính là cơ hội để các tuyển thủ rèn bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm. Vạn sự khởi đầu nan! Chẳng có gì là dễ dàng cả…

 

Song Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN