Nét bình dị của chợ Myanmar

Muốn hiểu về đời sống của một địa phương nào đó, cách tốt nhất tìm đến chợ dân sinh. Đó chính là lý do thúc đẩy chúng tôi tạm bỏ lại bầu không khí náo nhiệt của những trận đấu SEA Games 27 để đến với một khu chợ ở Nay Pyi Taw.


Vì Nay Pyi Taw mới trở thành thủ đô mới của Myanmar được vài năm, nên dân cư, nhà cửa ở đây vẫn còn thưa thớt. Do vậy, muốn đi chợ ở Nay Pyi Taw không thể dùng món “cuốc bộ”. Ngoài siêu thị Capital và trung tâm thương mại Junction, Nay Pyi Taw còn có chợ Myo Ma, nằm cách Khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi khoảng 3 km.


Khi xe taxi chạy qua cổng chào SEA Games 27, chợ Myo Ma hiện ra sống động, nhưng rất đỗi bình dị trong ánh nắng chiều. Một cảm giác vô cùng thân quen: Chúng tôi như đang ở Việt Nam, chứ không phải ở một nơi xa xôi hàng nghìn cây số. Phía ngoài chợ là dãy lều dựng tạm bợ cho các quán hàng ăn uống. Người ta bán đủ thứ món ăn địa phương và đồ ăn vặt ở đây. Cũng có cả món nộm và nước mía ép từ chiếc xe đẩy như ở Hà Nội.


Ngay khi bước vào chợ là bạn được hà hít những mùi vị quen thuộc. Đó là mùi của cá, thịt tươi, rau, củ, quả... Dạo một vòng, thấy rất nhiều thực phẩm tươi sống được bày bán, từ gà, vịt, cá, tôm, cho đến những loại đồ khô trên những sạp hàng to rộng. Khoai, sắn cũng được bày đống ra bán. Một chi tiết khiến chúng tôi chú ý là những miếng tiết luộc ngâm trong nước được buộc trong túi nilon là thực phẩm được khá nhiều người lựa chọn.


Ở một góc chợ có nhiều hàng hoa. Ngoài hoa hồng, cúc, lan, thì những bông hoa nhài được xâu thành chuỗi bằng chỉ màu trắng rất đắt hàng. Hỏi chuyện một cô gái trẻ, được biết dân Myanmar thường mang thứ hoa tinh khôi, dịu mát này dâng lên chùa hoặc để treo ở nhà.


Đặc biệt, những hàng bán thanaka và trầu cau ở chợ Myo Ma lúc nào cũng đông khách. Thân cây thanaka khi được nghiền nhỏ hoặc mài với nước sẽ tạo ra một hỗn hợp màu vàng nhạt, bôi lên mặt sẽ có tác dụng dưỡng da, chống nắng và làm đẹp. Đây là một tập quán đặc trưng của người Myanmar từ hơn 2.000 năm nay.


Chợ Myo Ma có lẽ là một Myanmar thu nhỏ, thật bình dị và chân thành, khiến du khách bước chân đi mà lòng cứ nao nao.


Minh Hương (từ Nay Pyi Taw)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN