Mang lại niềm vui đến trường

Vừa được khởi công ngày 10/3 và sẽ hoàn thành vào quý III năm nay để kịp đưa vào đầu năm học mới 2012-2013, Trường tiểu học Cát Chánh (tại xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) mới sẽ được xây dựng kiên cố và khang trang theo tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời cũng sẽ là nơi phòng tránh an toàn cho người dân địa phương trong mùa mưa bão. Vậy là giờ đây, người dân và các em học sinh xã Cát Chánh sẽ không còn nỗi lo thấp thỏm mỗi khi tới mùa mưa bão…

Bãi đất trống này nay mai sẽ là Trường Tiểu học Cát Chánh đủ chỗ tiếp nhận 350 học sinh.


Trường tiểu học Cát Chánh nằm ngay vùng rốn lũ của xã Cát Chánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) nên từ nhiều năm nay thường xuyên bị ngập nước vào mùa bão lũ. Gọi là trường nhưng thật ra đây chỉ là căn nhà cấp 4 được người dân trong xã đóng góp xây dựng từ hơn 30 năm trước, để có nơi cho các em trong xã được cắp sách tới trường. Trải qua ngần ấy năm “sống chung với lũ” và cảnh nước ngập thành kênh mỗi lần mưa lớn, đến tháng 11/2011, toàn bộ ngôi trường đã mục nát và bị buộc phải dỡ bỏ, trơ lại mảnh đất trống giữa khu dân cư của xã nghèo.

Kể từ đó đến nay, hơn 300 em học sinh tiểu học của trường phải chia thành nhiều nhóm tản mát học tạm trong phòng họp của ủy ban xã, mượn nhà dân hoặc dựng lớp tại các nhà kho cũ. “Trường đã xập xệ từ rất lâu, nhưng vì không còn nơi nào khác nên đành chấp nhận để con em mình tạm bợ đến lớp mỗi ngày, học cho xong tiểu học đặng biết chữ như người ta. Từ khi trường bị sập, nhiều lần đã có người tới đây đo đạc, thanh tra… nhưng rồi cũng chẳng thấy động thái gì mới hơn. Hàng ngày, nhiều phụ huynh phải chở con em mình từ nhà trong xóm, đi một đoạn đường khá xa lên ủy ban - nơi đang được dùng tạm làm phòng học cho học sinh bị mất trường”, một người dân nơi đây tâm sự.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Chánh - chủ nhiệm lớp 5/1 cho biết, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, thày trò vẫn cố gắng duy trì những buổi học của mình. Lớp học đã được huy động tới một nhà kho cũ ọp ẹp (nay cũng đã bị dỡ bỏ vì nguy hiểm), sau đó ủy ban nhân dân xã cho mượn một căn phòng để thày trò “tạm trú”. “Trường cũ cũng chẳng khá hơn, hàng năm cứ tới mùa mưa là các em phải co chân lên ghế ngồi học bởi nước ngập ngang đầu gối, và mỗi đợt ngập như thế cũng mất 5-6 ngày mới rút hết”- thày Chánh tâm sự.

Lớp 5/3 của cô chủ nhiệm Hồng Dược cũng trong tình cảnh tương tự. Lớp học hiện đang “tá túc” trong một căn nhà của một phụ huynh cho nhà trường mượn tạm để luân phiên dạy các em. Căn nhà trong xóm nhỏ xíu được bố trí vài bộ bàn ghế thô sơ mang từ trường cũ bị sập sang và cô trò cứ thế dạy và học. Dù là vậy nhưng các em cũng vui lắm rồi vì không còn phải chịu cảnh vừa học vừa che nước dột mỗi lần trời đột ngột đổ mưa hay thỉnh thoảng vài tấm ngói được gia cố tạm che chắn trường thình lình mục bể, rớt xuống ngay bàn học.

Dường như việc xây trường đã rất khẩn thiết với thầy trò, người dân và cả lãnh đạo nơi đây. Thầy Nguyễn Hữu Nho, hiệu trưởng trường tiểu học Cát Chánh cho biết: “Tôi gắn bó với trường từ hơn 30 năm nay, chứng kiến cảnh các lớp học xuống cấp dần dần do hứng chịu mưa lũ, nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ mong có một ngôi trường an toàn để các em có nơi học hành tử tế, chứ mấy chục năm qua cứ mỗi mùa mưa bão là mỗi lần bất an bởi ở đây nước lụt, gió giật dữ dội lắm, thầy trò vừa học vừa nơm nớp lo sợ…”. Đó không chỉ là tâm nguyện của riêng thầy, mà có lẽ bất kỳ người dân nào ở vùng quê nghèo nơi rốn lũ này cũng đều nghĩ đến.

Nhưng giờ đây mọi việc sẽ khác. Cái thời điểm chứng kiến thấy những viên gạch đầu tiên được đặt lên nền đất trơ trọi của nơi từng là trường tiểu học Cát Chánh ngày xưa, nhiều bậc cha mẹ học sinh, nhiều thày cô đã rơi nước mắt. Bởi họ đã có thể yên tâm để chờ đợi một ngôi trường mới. “Nhận được thông tin từ địa phương, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã cùng với “Quỹ Cùng bạn vượt sóng” của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ ACE (ACE Life) đã quyết định triển khai ngay việc khởi công xây dựng trường học mới để các em có nơi chốn học hành và bà con vùng quê nghèo bớt nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa bão lũ về”- đại diện “Quỹ Cùng bạn vượt sóng” của ACE Life cho biết.

Trường mới được xây dựng trên nền trường cũ, với kinh phí là 2,2 tỉ đồng. Trường tiểu học Cát Chánh mới sẽ đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quốc gia với thiết kế 2 tầng và 8 phòng học khang trang, đảm bảo đầy đủ ánh sáng, tiện nghi học tập cho khoảng 350 học sinh. Bên cạnh đó, đây còn là nơi phòng tránh an toàn cho người dân địa phương mỗi khi mùa mưa bão đến. Mô hình xây trường này được Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tổ chức thi công thiết kế theo tiêu chí đảm bảo tính kiên cố cho trường học vùng lũ nhằm giảm thiểu những tổn thất trong mùa mưa.

Được biết, dự kiến quý III năm nay trường tiểu học Cát Chánh sẽ được hoàn thành, để các em kịp bước vào năm học mới 2012 - 2013. Đây là ngôi trường thứ ba được “Quỹ Cùng bạn vượt sóng” xây dựng trong 3 năm trở lại đây. Những ngôi trường “Cùng bạn vượt sóng” như vậy thật sự cần thiết và đầy ý nghĩa đối với những em học sinh vùng lũ, giúp các em có một môi trường học tập tốt hơn.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN