Barcelona: Tạo phép màu ở La Liga

Mọi thứ tưởng chừng vô cùng khó khăn khi Barcelona kết thúc nửa đầu mùa bóng với 10 điểm kém Atletico Madrid cùng thứ bóng đá hỗn loạn, thiếu năng lượng, không cảm hứng và không cả những hy vọng.

Chú thích ảnh
Barcelona đang "săn" Atletico Madrid ở La Liga. Ảnh: DM

Chiến thắng sống động trước Huesca vào đêm trước đã gần như chứng thực cho một sự kiện, với tất cả năng lượng hiện tại, Barca sẽ chiếm được ngôi đầu bảng của Atletico Madrid và cuộc đua vô địch sẽ được định đoạt cho đến vòng đấu cuối cùng.

Có những thời điểm mà ghi một bàn thắng với tập thể đầy rẫy những ngôi sao triệu phú trở thành thử thách và thách thức còn lớn hơn để họ bảo vệ lợi thế của mình. Có những lúc, Ronald Koeman ngồi bất động trên ghế chỉ đạo, đã bỏ vào phòng thay đồ mà không thèm nói một lời nào với các cầu thủ, nói về sự thất vọng của bản thân với những gì đã diễn ra trước đó.

Và rất nhiều lần, người ta thấy Leo Messi trở nên tuyệt vọng, nó thể hiện trong đôi mắt vô hồn, qua gương mặt không cảm xúc, anh nổi giận với tất cả, trọng tài, các đồng đội, đối thủ và có lẽ cả chính bản thân mình nữa.

Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa trận hòa thất vọng trước Cadiz ở La Liga và thất bại bạc nhược trước Paris St Germain ở Camp Nou, mọi thứ đã rõ ràng hơn đến mức, người ta tin rằng, đội bóng xứ Catalunya mới là những người có khả năng giành chức vô địch hơn bất cứ đối thủ nào tới từ Madrid, sau khi đánh bại Huesca vào đêm trước và chỉ còn kém Atletico Madrid 4 điểm.

"Như tôi đã luôn nói từ đầu, chúng tôi sẽ không từ bỏ", tài năng trẻ Pedri, người mới trở thành đại diện cho sự sống đã trỗi dậy với Barcelona từ trong sự mục ruỗng về giá trị, niềm tin và cả thứ bóng đá tưởng như đã lụi tàn vĩnh viễn, nhắc cho tất cả biết rằng, tập thể này xứng đáng có được một phần thưởng vào cuối mùa.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, họ trải qua 17 trận bất bại tại La Liga, giành 45 trên 51 điểm có thể, ghi được 41 bàn và thủng lưới 12 bàn khác. Trong năm 2021, tỉ lệ chiến thắng của họ gần như là tuyệt đối, những con số đấy cộng hưởng lại để giúp Barcelona thu hẹp khoảng cách tới 9 điểm trong 10 vòng đấu với Atletico Madrid.

Barcelona đang đạt trạng thái thi đấu hoàn hảo, có thể nói là hay nhất kể từ năm 2015, thời điểm mà họ đã lật đổ Real Madrid sau khi cũng trải qua nửa đầu mùa thất vọng cùng Luis Enrique. Và giờ thì Diego Simeone đã thấy hơi thở gấp gáp của đối thủ ở phía sau lưng, khi đội bóng áo sọc đỏ trắng đánh rơi đến 11 điểm trong 33 điểm họ có thể giành được từ đầu năm 2021. Trong khi Real Madrid, dù vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm, cũng đang phải giải quyết nhiều vấn đề nội tại hơn bất cứ ai khác. Phép màu, luôn đến với những người nỗ lực nhất.

Theo Thethaovanhoa.vn
Phải chăng 'kỷ nguyên Messi - Ronaldo' đã khép lại?
Phải chăng 'kỷ nguyên Messi - Ronaldo' đã khép lại?

"Ronaldo gọi, Messi trả lời" nhưng lần này là Ronaldo cùng Juventus bị loại khỏi Champions League ở vòng 1/8 thì đến lượt Messi dừng bước sớm cùng đội của mình. Không còn phép màu nào nữa, ít nhất là tại Champions League mùa giải này. Dường như 2 ngôi sao đã đánh dấu sự kết thúc của một "kỷ nguyên vàng" ở bóng đá châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN