Sắc xanh “nhợt nhạt” của Chelsea

Rạng sáng 10/3, Chelsea đã không thể làm nên điều bất ngờ trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League, trước đại diện ưu tú của Pháp là Paris St Germain, khi tiếp tục thất thủ 1 - 2 trên sân Stamford Bridge và chấp nhận thua chung cuộc 2 - 4 sau hai lượt trận.

Dù có trong tay lợi thế với chiến thắng 2 - 1 ở lượt đi, nhưng PSG vẫn chủ động đẩy cao đội hình tấn công khi đối đầu với Chelsea trên sân Stamford Bridge trong trận lượt về. Sự chủ động này đã giúp PSG sớm giành quyền kiểm soát thế trận và nhanh chóng vượt lên sau pha phối hợp đẹp mắt giữa bộ ba Di Maria, Ibrahimovic và Adrien Rabiot ở ngay phút 16.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Chelsea. Ảnh: reuters


Sau đó Chelsea bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 27, do công của tiền đạo Diego Costa. Nhưng đó là tất cả những gì mà các học trò HLV Hiddink làm được trong trận đấu này. Bởi sau bàn thắng này, Chelsea vẫn tiếp tục lùi sâu chơi phòng ngự phản công, nhường thế trận cho đội khách. Chiến thuật này đã không phát huy được hiệu quả trước hàng tiền vệ chơi vô cùng linh hoạt của PSG. Hy vọng ngược dòng của đội chủ nhà bị dập tắt trong hiệp 2 bởi Ibrahimovic. Tiền đạo Thụy Điển làm tung lưới Chelsea lần thứ hai để vươn lên dẫn trước 2 - 1.

Phải ghi tới 3 bàn nữa và không để thủng lưới là thử thách bất khả thi cho thầy trò Guus Hiddink. Các cầu thủ Chelsea gần như buông xuôi khi không còn động lực trong các pha tấn công và đành chấp nhận thua cuộc.

Thắng chung cuộc 4 - 2 sau hai lượt trận, đây là năm thứ hai liên tiếp đội bóng thủ đô nước Pháp tiễn "The Blues", rời giải ngay từ vòng 1/8. PSG trở thành đội bóng Pháp đầu tiên vào tứ kết Champions League trong 4 mùa giải liên tiếp.

Kể từ khi tỷ phú Roman Abramovic đặt chân tới Stamford Bridge vào mùa 2003 - 2004, Chelsea đã 7 lần vào bán kết Champions League và sau đó đi tiếp vào 2 trận chung kết, trong đó có một lần đăng quang. Nhưng trận thua trước PSG ngay trên sân nhà Stamford Bridge để rồi bị đá văng khỏi Champions League đã cho thấy The Blues đã không còn là một đội bóng lớn nữa. Và giờ ông chủ Roman Abramovich phải chấp nhận việc đội bóng con cưng của mình không còn chỗ đứng trong hàng ngũ tinh hoa của bóng đá châu Âu. Mùa giải tới sẽ là lần đầu tiên trong thời đại Abramovich, Chelsea không có mặt ở Champions League.

Vực dậy một Chelsea tiều tụy chưa từng thấy dường như quá sức với một HLV đã ở tuổi 69, dù những gì Hiddink đã làm trong 3 tháng qua thực sự đáng kinh ngạc. Trong kỷ nguyên Abramovich vốn quá quen thuộc với các vụ sa thải HLV, Chelsea đã có không ít người cứu hộ và hầu hết đều thành công. HLV người Italy Antonino Conte sẽ lên nắm quyền và niềm hy vọng châu Âu lớn nhất đối với ông sẽ chỉ là một chỗ ở Europa League. Chelsea sẽ phải tái thiết triệt để và rất có thể nhiều cầu thủ sẽ ra đi. Chắc chắn những gì mà HLV Conte phải làm sẽ là vô cùng vất vả. Tái thiết lại toàn bộ một đội bóng để lập tức đưa nó trở lại thành một "đại gia" không phải là điều dễ dàng, cho dù ông chủ Abramovich có thể sẵn sàng chi đậm.

Chelsea còn gặp phải một tổn thất nữa là tiền đạo Diego Costa đã bị tái phát chấn thương và sẽ vắng mặt trong trận làm khách trên sân Everton ở tứ kết Cúp FA vào cuối tuần này. Diego Costa tái phát chấn thương gân khoeo ở phút 60 và phải rời sân nhường chỗ cho Bertrand Traore. Ngoài Costa, tiền vệ Eden Hazard cũng bị đau trong trận đấu với PSG và phải rời sân ở những phút cuối. Tuy nhiên, chấn thương của Hazard nhẹ hơn và tiền vệ này nhiều khả năng sẽ kịp hồi phục để có mặt trong trận đấu với Everton.

Còn PSG đã chứng minh tham vọng vô địch Champions League để thực sự trở thành một đội bóng hàng đầu của châu Âu. Hàng đống tiền mà các ông chủ Ả Rập giàu có đổ vào sân Công viên các hoàng tử cuối cùng cũng đem lại những kết quả cụ thể. PSG hoàn hoàn đủ sức tiến sâu vào những trận đấu cuối cùng của Champions League mùa này.

“Sự khác biệt trong lực lượng giữa hai đội bóng là rất rõ ràng. Trong khi chúng tôi phải tung vào sân những cầu thủ trẻ, thì họ lại có cả Edinson Cavani trên ghế dự bị” 

HLV Guus Hiddink 


"Chúng tôi luôn muốn gây áp lực từ phía sau các cầu thủ Chelsea. Điều đó là rất khó khăn cho các học trò của tôi nhưng họ đã làm được. Chelsea rõ ràng đã bị bất ngờ, họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ thay đổi chiến thuật sau khi ghi bàn và họ đã gặp rắc rối lớn về tinh thần". 

HLV Laurent Blanc


Minh Đăng
Chelsea đón đợi “Cơn ác mộng Paris”
Chelsea đón đợi “Cơn ác mộng Paris”

Chỉ thua với cách biệt 1 bàn và ghi được bàn thắng trên sân khách (thua 1 - 2) ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Chelsea đang hy vọng sẽ đòi được món nợ năm ngoái với đại diện nước Pháp ngay tại Stamford Bridge. Nhưng với những gì mà hai đội đang thể hiện, sẽ khó cho The Blues làm được điều này trong trận lượt về ngày 10/3 tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN