Tôn vinh Falcao và Simeone

Atletico Madrid đã giành chiến thắng 3 - 0 trước Athletic Bilbao ở trận chung kết, để lần thứ 2 lên ngôi cao nhất Europa League (tiền thân là Cúp UEFA) chỉ trong ba mùa giải. Chức vô địch này cũng đã đánh dấu cột mốc lịch sử của Radamel Falcao, khi anh trở thành cầu thủ duy nhất hai lần liên tiếp nhận danh hiệu Vua phá lưới giải đấu này, cùng thành tích 29 bàn/29 trận.


 

Falcao thi đấu chói sáng giúp Atletico Madrid đăng quang. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Đêm Bucharest (Romania) huyền diệu đã không mang đến sự kịch tính như kỳ vọng, khi mà HLV Diego Simeone đã áp dụng cho Atletico Madrid một lối chơi vô cùng hợp lý, cùng với đó là sự vượt trội về đẳng cấp cũng như kinh nghiệm. Điều đó đã giúp cho Atletico kết liễu tham vọng của Athletic Bilbao bằng ba bàn thắng đẳng cấp của Falcao và Diego, trong đó chân sút người Colombia đã lập nên một cú đúp sau hai pha xử lý bóng tinh tế trong vòng 16m50.


Chiến thắng thuộc và Atletico là kết quả hoàn toàn xứng đáng và nó đã đưa họ lần thứ 2 bước lên ngôi cao nhất tại Europa League chỉ trong vòng có 3 mùa giải, trước đó là ở mùa giải 2009 - 2010 sau khi đánh bại Fulham ở chung kết. Thành tích này cũng đã giúp lập nên kỷ lục mới với 12 trận thắng liên tiếp ở các Cúp châu Âu, vượt qua hai đại gia Barca và Ajax (cùng có 11 trận).


Chức vô địch này cũng chính là sự tôn vinh tài năng của HLV Diego Simeone, dù ông mới chỉ về dẫn dắt đội bóng từ tháng 12 năm ngoái. "Chiến thắng luôn là thứ tuyệt vời. Đôi lúc, bạn phải đánh mất trái bóng và quyền kiểm soát nó vào chân đối thủ, nhưng với sơ đồ 4 cầu thủ tấn công, chúng tôi có thể đánh trọng thương họ chỉ bằng một đường chuyền", Simeone tự hào sau chiến thắng.


Còn với riêng Falcao, cú đúp vào lưới Bilbao cũng đã giúp anh vượt qua Huntelaar của Schalke để trở thành Vua phá lưới Europa League 2012, với 12 lần lập công. Đây là lần thứ hai liên tiếp anh có được danh hiệu này. Năm ngoái, trong trận chung kết với Braga, chính Falcao là người ghi bàn duy nhất sau một pha đánh đầu đẹp mắt giúp Porto lên ngôi vô địch giải đấu này, để kết thúc mùa giải với 17 bàn thắng, phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Klinsmann 15 bàn/mùa (lập nên tại UEFA Cup 1995 - 1996).


Cộng thêm 12 bàn ở mùa này, Falcao lập kỷ lục về hiệu suất ghi bàn với 29 lần lập công sau 29 trận, leo lên vị trí thứ 2 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất kể từ khi UEFA Cup ra đời, chỉ còn kém Henrik Larsson đúng hai bàn. "Khi tôi đến với Atletico Madrid, tôi đã nói rằng mình muốn có mặt ở Bucharest và giành chiến thắng. Giờ tôi chỉ biết cám ơn Chúa vì món quà mà Ngài đã dành tặng cho đội bóng, cho đồng đội và ban huấn luyện của chúng tôi", Falcao hạnh phúc trong ngày lập nên kỳ tích cùng Atletico.


Trong khi đó, Bilbao một lần nữa đã phải ngậm ngùi trước ngưỡng cửa thiên đường, khi mà cách đây đúng 35 năm (1976 - 1977) họ cũng đã từng để Juventus vượt mặt (thắng 2 - 1 ở lượt về nhưng đã để thua 0 - 1 ở lượt đi trên sân khách). Tuy nhiên, Bilbao cần nhanh chóng quên đi thất bại này để hướng đến trận chung kết Cúp Nhà Vua với Barcelona vào ngày 25/5 tới đây. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để họ có thể giành được một danh hiệu ở mùa giải. “Chúng tôi phải tiếp tục và tin rằng nhiệm vụ sắp tới phải hoàn thành”, thủ thành Gorka Iraizoz tự tin hướng đến trận chung kết Cúp Nhà Vua.


TUỆ MINH

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN