SEA Games 26: Kiếm thủ Trần Thị Len làm rạng danh Tổ quốc

Chiều 14/11, vận động viên (VĐV) đấu kiếm Trần Thị Len (sinh năm 1988, ở xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã mang về chiếc huy chương vàng (HCV) thứ 19 cho đoàn thể thao Việt Nam sau khi đánh bại VĐV nước chủ nhà Inđônêxia trong trận chung kết ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ cá nhân.

Biết tin con gái đoạt HCV làm rạng danh Tổ quốc, cô Nguyễn Thị Nền (44 tuổi), mẹ của Len đã không giấu được niềm tự hào chia sẻ: Cả gia đình cô rất vui mừng và phấn khởi. Trước khi lên đường sang Inđônêxia thi đấu, Len có dặn với gia đình về lịch thi đấu và bảo mọi người ở nhà chú ý xem. Gia đình cũng chỉ động viên em thi đấu hết mình. Cố gắng vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Cô Nền cho biết: Len là con lớn trong gia đình có 3 chị em và đến với môn thể thao “quí tộc” này thật tình cờ. Năm 2003, Sở Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương cũ (này là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xuống địa phương tìm kiếm các tài năng trẻ. Khi đó, thấy các bạn ở trường đăng ký dự tuyển, tuy đang học lớp 10 nhưng Len cũng đăng ký tham gia. Lúc đầu, Len không nhận được sự ủng hộ của gia đình bởi sợ con theo nghiệp thể thao, nhất lại môn đấu kiếm “mới lạ” thì luyện tập sẽ vất vả, trong khi học văn hoá lại rất khá. Về sau thấy con đam mê quá nên gia đình cũng hết lòng ủng hộ.

Anh Nguyễn Hữu Dương, nguyên huấn luyện viên (HLV), người thầy đầu tiên của Len đã rất vui mừng khi được tin Len vừa giành HCV. Nói về cô học trò "nhỏ", anh Dương cho biết: Len là một tay kiếm khéo léo, biết làm chủ trận đấu, tự tin, tâm lý vững vàng và có trách nhiệm. Với thành tích này, Len đã trở thành VĐV đầu tiên của tỉnh Hải Dương giành được HCV cá nhân ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ. Cô bé trở thành niềm tự hào của người dân "thành Đông" lịch sử nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

HLV Dương cũng cho biết, khi mới làm quen với môn thể thao này, Len hơi yếu về thể lực nhưng bù lại cô bé đã sớm bộc lộ sự thông minh và năng khiếu. Cuối năm 2003, Len bắt đầu tham gia tập thể lực ở trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao (nay là Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao) thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương. Sau thời gian “khổ luyện” và trải qua nhiều cuộc kiểm tra ngặt nghèo về phản xạ, độ nhanh nhẹn, Len đã dành được niềm tin ở các thầy và được chọn gửi đi tập luyện ở Hà Nội.

Ở môi trường tập luyện mới, Len kiên trì tập luyện, học hỏi dưới sự hướng dẫn, dìu dắt, chỉ bảo tận tình của các HLV Việt Nam, HLV người Trung Quốc. Ngoài việc hoàn thành tốt các bài tập được giao, Len còn chủ động tranh thủ tự tập luyện thêm các kỹ thuật nắm bắt thời cơ xuất kiếm thật thuần thục. Sau một năm tập luyện, Len đã có sự tiến bộ rõ rệt với những đường kiếm, mũi kiếm có yếu tố kỹ thuật cao và thể hiện được là một tay kiếm có bản lĩnh. Với phong độ tập luyện ổn định, vững vàng, Len đã được gọi vào đội tuyển quốc gia. Bản lĩnh, năng khiếu, sự đam mê học hỏi đã giúp Len đoạt tấm 1HCB đồng đội nữ ngay trong lần đầu tham gia thi đấu đầu tiên ở giải đấu kiếm Singapore mở rộng 2005. Cũng trong năm này, tại giải đấu kiếm vô địch quốc gia, Len đã giành được 2HCĐ cá nhân và đồng đội. Ở các giải thi đấu tiếp theo, những thành công liên tiếp đến với em: giành 1HCV đồng đội nữ tại gải vô địch đấu kiếm trẻ Đông Nam Á năm 2006 tổ chức tại Philippines; 1HCB cá nhân nữ Giải đấu kiếm vô địch quốc gia tại Hà Nội năm 2006. Năm 2007, Len tham gia thi đấu ở nhiều giải và đã liên tiếp giành được nhiều huy chương các loại. Trong đó, phải kể đến SEA Games 24 tại Thái Lan, em đã giành được 2HCĐ cá nhân và đồng đội. Năm 2008, tiếp tục đoạt 3 HCV (cá nhân và đồng đội) tại giải vô địch Đông Nam Á, 1HCV giải vô địch trẻ Đông Nam Á và 1HCV giải vô địch quốc gia ở môn đấu kiếm... Năm 2010, Len lại giành thêm 1HCV giải vô địch Đông Nam Á.

Năm nay, mới bước vào tuổi 23 nhưng kiếm thủ Trần Thị Len đã “gặt hái” được nhiều huy chương các loại ở các giải đấu kiếm trong và ngoài nước./.


Nguyễn Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN